Trang chủ     Bóng đá   /   Luis Enrique khẳng định ông hoàn toàn tin tưởng vào thủ thành Unai Simon

Luis Enrique khẳng định ông hoàn toàn tin tưởng vào thủ thành Unai Simon

Huấn luyện viên đội tuyển Tây Ban Nha, Luis Enrique khẳng định ông hoàn toàn tin tưởng vào thủ môn Unai Simon và những người thực hiện quả phạt đền khi đội bóng của ông vượt qua Thụy Sĩ sau loạt sút luân lưu cân não để lọt vào vòng bán kết của Euro 2020.

Pha phản lưới nhà sớm của Denis Zakaria đã đưa đội bóng từng có ba lần vô địch giải đấu lên dẫn trước nhưng đội trưởng Xherdan Shaqiri đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát sau bàn thắng quý như vàng ở giữa hiệp hai tứ kết EURO 2020.

Unai Simon và biểu tượng cho niềm tin kiên định của Luis Enrique

Unai Simon và biểu tượng cho niềm tin kiên định của Luis Enrique Sai lầm cá nhân trong bóng đá là điều khó tránh khỏi, nhưng sai lầm xảy ra tại một trận đấu và giải đấu lớn có thể dẫn tới hệ quả khủng khiếp.

Luis Enrique khen nức nở Morata sau trận thắng Croatia

Luis Enrique khen nức nở Morata sau trận thắng Croatia Dù biếu không một bàn thắng cho Croatia với pha phản lưới của Unai Simon và kéo trận đấu tới hiệp phụ, nhưng đoàn quân của Luis Enrique vẫn vượt qua được chướng ngại vật mang tên Croatia.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau khi lấy lại được thế cân bằng, chiếc thẻ đỏ đầy tai hại của Remo Freuler đã khiến cho đội bóng của anh phải thi đấu thiếu người trong phần còn lại của trận đấu. Tây Ban Nha có được lợi thế song không thể đánh bại được Thụy Sĩ trong một ngày mà thủ thành Yann Sommer và trung vệ Manuel Akanji đã thi đấu xuất thần. 

QUẢNG CÁO

Với việc bất phân thắng bại sau 120 phút thi đấu, hai đội đã phải bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi. Tại đây, đội bóng bản lĩnh hơn là Tây Ban Nha đã giành chiến thắng với tỉ số 3-1 và họ phải cảm ơn người hùng mang tên Unai Simon, người đã có 2 tình huống cứu thua trên chấm 11 mét.

Unai Simon

Sau khi trận đấu kết thúc, ông Luis Enrique đã phát biểu: “Khi bước vào loạt đá penalty, tôi giữ một thái độ bình tĩnh vì đơn giản là tôi không thể làm gì hơn nữa ở những khoảnh khắc này.

“Khi các cầu thủ đã quyết định ai sẽ là người lãnh trọng trách đá phạt đền, tất cả chúng tôi đều đặt niềm tin rất lớn vào Unai và những người thực hiện cú sút, vì vậy tất cả những gì bạn có thể làm là chờ xem.

“Tôi đã nói với họ rằng hãy tận hưởng khoảnh khắc này nhiều nhất có thể. Chúng tôi đã không khởi đầu tốt (Sergio Busquets sút trúng cột dọc) nhưng các cầu thủ đã có thể xoay chuyển tình thế.

“Mọi người nói đó là một canh bạc nhưng thực tế không phải vậy, mọi thứ đều phải được tính đến: khả năng đối phó với áp lực, các thủ môn, và khi nó diễn ra theo cách bạn đã tính, nó thực sự rất tuyệt.

Khi được hỏi liệu anh có nói với Simon rằng anh có thể là người hùng của La Roja hay không, Enrique nói thêm: “Bất kỳ huấn luyện viên nào cũng sẽ nghĩ như vậy khi họ nói chuyện với thủ môn của mình.

“Tôi đã thấy anh ấy cản phá nhiều quả phạt đền cho Athletic (Bilbao). Tôi đã nói với anh ấy rằng hãy cố gây áp lực lên những người thực hiện cú sút, nhưng tôi hoàn toàn thoải mái và có niềm tin dù có chuyện gì xảy ra.”

 Tây Ban Nha có thể bắt đầu nghĩ về danh hiệu châu lục thứ tư của họ

Enrique cho biết ông luôn coi đội bóng của mình là ứng cử viên cho chức vô địch nhưng bây giờ khi họ đã vào tới vòng bán kết, người Tây Ban Nha có thể bắt đầu nghĩ về danh hiệu châu lục thứ tư của họ.

“Tôi luôn nói rằng chúng tôi là một trong 8 đội có cơ hội giành danh hiệu nhưng điều đó phụ thuộc vào màn trình diễn của chúng tôi,” Enrique nói thêm.

“Bây giờ chúng tôi đang ở trong vòng dành cho 4 đội mạnh nhất, điều đó thật tuyệt vời và khiến chúng tôi tràn đầy niềm tự hào.

“Sẽ thật là nực cười khi nghĩ rằng 4 đội vào bán kết sẽ không nghĩ đến việc tiến xa hơn nữa và đi đến trận chung kết.”

Đội trưởng của Thụy Sĩ vào đêm qua - Xherdan Shaqiri đã nói với euro2020.com: “Tôi thực sự tự hào về đội bóng. Loạt sút luân lưu luôn là 50-50.

“Tôi rất hồi hộp khi xem loạt đá luân lưu. Tôi nghĩ hôm nay chúng tôi chỉ thiếu một chút may mắn ”.

Tây Ban Nha đã giành chiến thắng với tỉ số 3-1 và họ phải cảm ơn người hùng mang tên Unai Simon

Huấn luyện viên Vladimir Petkovic đã có những cảm xúc lẫn lộn sau khi đội bóng của ông bị loại khỏi giải đấu.

“Tôi rất tự hào về đội bóng và các cầu thủ. Thật không may, một chiếc thẻ đỏ như thế đã ảnh hưởng đến trận đấu của chúng tôi, nhưng sau tất cả, đêm nay các cầu thủ này đều là những người hùng,” ông nói.

“Chúng tôi xứng đáng vào bán kết nhưng tiếc là toàn đội đã quá mệt mỏi.

"Tôi không thể phàn nàn về bất cứ điều gì và tôi xin ngả mũ trước đội bóng của mình."

Nghĩa Nguyễn

Thethaoso247.com & BLV Anh Quân cùng hợp tác để mang đến mùa hè Euro sôi động cho khán giả.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích