Trang chủ     Serie A   /   Lukaku “trở lại” chính mình trong trận thua bạc nhược của Inter Milan

Lukaku “trở lại” chính mình trong trận thua bạc nhược của Inter Milan

Sau 3 trận đã đấu, niềm hy vọng số một trên hàng công của Inter Milan - Romelu Lukaku chỉ mới có được 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Trong trận thua đậm 1-3 trước Lazio vào đêm qua, cầu thủ người Bỉ tiếp tục thi đấu mờ nhạt.

Lukaku đã tịt ngòi trong 2 trận đấu gần nhất

Martial chấn thương, Ronaldo tràn trề cơ hội đá chính

Martial chấn thương, Ronaldo tràn trề cơ hội đá chính Với việc tiền đạo Martial dính phải một chấn thương trong buổi tập, siêu sao người Bồ hoàn toàn có thể được HLV Erik Ten Hag điền tên trong đội hình xuất phát.

Casemiro “chê” danh hiệu Champions League nên mới chọn Man United? 

Casemiro “chê” danh hiệu Champions League nên mới chọn Man United?  Một sự thật mà chắc tất cả các Manucian đều nhận ra đó là CLB của họ không còn là bến đỗ được ưu tiên hàng đầu của các siêu sao.

Hè này, Lukaku đã chính thức trở lại khoác áo đội bóng cũ Inter Milan sau khi bị chính Chelsea tống cổ với những phát ngôn thiếu chuyên nghiệp. Bom tấn 135 triệu USD được kỳ vọng sẽ giúp cho hàng công của Nerazzuri thêm phần đáng sợ trong cuộc đua Scudetto mùa giải năm nay. Tuy nhiên, anh chỉ mới nổ súng trong trận đấu ra mắt trước tân binh Lecce và hoàn toàn tịt ngòi trong 2 trận cầu gần đây.

QUẢNG CÁO

Đặc biệt là trong thất bại 1-3 trước Lazio vào đêm qua, cầu thủ người Bỉ chỉ thi đấu 69 phút và phải nhường lại vị trí cho tiền đạo Edin Dzeko. Trong những phút có mặt trên sân, Lukaku chạm bóng vỏn vẹn 19 lần, trong đó có 5 lần trong vòng cấm, tung ra 3 cú dứt điểm và chỉ có một lần trúng đích. Đây là hiệu suất vô cùng đáng thất vọng nếu so với thành tích 24 bàn mà cầu thủ này làm được trong mùa giải 2020/21.

Đây cũng là thất bại đầu tiên của Inter Milan trong mùa giải năm nay

Dẫu biết đây mới chỉ là giai đoạn khởi đầu và Lukaku vẫn cần thêm thời gian để tìm kiếm lại sự tự tin vốn có của bản thân. Sau hàng loạt sự chỉ trích nặng nề của cánh báo chí tại Xứ sở sương mù, tiền đạo 29 tuổi đang khao khát khẳng định lại bản thân tại đấu trường Serie A. Tuy nhiên nếu cứ tiếp tục trình diễn bộ mặt như vậy, rất khó để anh có thể tìm kiếm sự đồng cảm của các CĐV Inter và một vị trí chính thức trong đội hình tuyển Bỉ cho kỳ World Cup cuối năm nay.

Mặc dù chơi tệ, nhưng HLV trưởng Simone Inzaghi vẫn lạc quan về cậu học trò: “Lukaku đã chơi hai trận đầu theo cách tốt nhất có thể. Nhưng chúng tôi phải đánh giá về mọi vấn đề của trận thua này. Đội bóng thấy có thể làm tốt hơn, trong đó có cả việc cải thiện mối liên hệ Lautaro - Lukaku trên hàng công.”

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích