Trang chủ     Champions League   /   Maguire ăn hại, Man United nói lời chia tay Champions League

Maguire ăn hại, Man United nói lời chia tay Champions League

Man United đã phải dừng chân tại vòng 1/8 Champions League sau khi không thể vượt qua Atletico Madrid và người mắc sai lầm trực tiếp khiến Quỷ Đỏ bại trận không ai khác chính là Harry Maguire.

Harry Maguire khiến Man United bị loại khỏi Champions League

Ronaldo tiếp tục là vấn đề và là giải pháp của Man Utd

Ronaldo tiếp tục là vấn đề và là giải pháp của Man Utd Cristiano Ronaldo đã đáp trả lại những chỉ trích bằng một cú hat-trick để mang về chiến thắng cho Man Utd trước Tottenham.

Pep muốn tái hợp trò cũ, Man City sẵn sàng đối đầu Man Utd

Pep muốn tái hợp trò cũ, Man City sẵn sàng đối đầu Man Utd Hơn ai hết huấn luyện viên Pep Guardiola hiểu đội bóng của ông cần một số 9 đích thực trong đội hình.

Với lợi thế sân nhà cùng một đội hình giàu sức tấn công, Man United chơi lấn lướt hơn nhiều so với đối thủ. Cơ hội được Ronaldo và các đồng đội tạo ra rất nhiều nhưng trong một ngày thi đấu thiếu sự hiệu quả, bàn thắng đã không đến với Quỷ Đỏ. 

QUẢNG CÁO

Và khi mà hàng công của đội chủ sân Old Trafford đang thi đấu vô cùng chật vật thì từ hàng thủ, Maguire “lóe lên như một tia sáng” để giúp đối phương ghi bàn khai thông thế bế tắc của trận đấu. Đây cũng là bàn thắng duy nhất để giúp Atletico Madrid giành chiến thắng chung cuộc 2-1 sau hai lượt trận cùng với đó là tấm vé vào chơi trận tứ kết. Còn Quỷ Đỏ thì phải nói lời chia tay giải đấu ngay trên chính thánh địa của mình.

Ở trận đấu trước gặp Tottenham, Harry Maguire là người chơi cực kỳ tệ và có tình huống đốt lưới nhà để giúp Spurs quân bình tỷ số trước khi Ronaldo tỏa sáng lần nữa để ấn định chiến thắng cho 3-2 cho Quỷ Đỏ. Những tưởng sau sai lầm trên thì Harry Maguire sẽ bớt vụng về hơn, nhưng không, trung vệ đắt giá nhất thế giới này đã có những pha xử lý chẳng ai hiểu nổi và cũng chính anh ta là người đã mở ra cơ hội để Atletico Madrid đánh bại MU.

Harry Maguire khiến Man United bị loại khỏi Champions League

Không chỉ không thể hiện được mình xứng với tấm băng đội trưởng, Harry Maguire còn là người góp công vào cả hai bàn thua của Man United ở trận đấu này (một bàn không được công nhận vì lỗi việt vị). Harry Maguire không hề có được tư duy hay nhãn quan chiến thuật của một trung vệ hàng đầu. 

Trong bàn thua duy nhất khiến Quỷ Đỏ bị loại đầy cay đắng, trung vệ 80 “củ” này đã dâng cao và vô tình để lại một khoảng trống rất lớn ở phía sau. Atletico Madrid đã cướp được bóng và mở ra đợt phản công thần tốc. Maguire và các đồng đội đã lùi về kịp nhưng đội trưởng người Anh đã chọn sai vị trí đứng. Số 5 của MU đứng ở cái vị trí mà chẳng kèm được một ai và sai lầm từ chỗ đứng đã khiến cho Dalot phải đưa ra lựa chọn là kèm Lodi hay kèm Koke. 

Dĩ nhiên Dalot đã chọn kèm Koke vì đây là cầu thủ gần nhất và đang đứng trước mặt của anh ấy. Điều gì đến cũng đã đến, với một cầu thủ có nhãn quan chiến thuật tốt như Antoine Griezmann thì việc ngôi sao người Pháp tìm thấy Lodi trong tình huống trên là rất dễ dàng. Một đường chuyền bổng đã được thực hiện để loại bỏ cả Telles, Maguire, Dalot và đưa bóng đến đúng vị trí của Lodi đang băng xuống, người sau đó đã thực hiện pha đánh đầu đập đất khiến David de Gea phải bó tay. 

Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu và một bàn là đủ để đại diện của Tây Ban Nha cầm lấy tấm vé vào chơi trận tứ kết. Còn với Man United, có lẽ khi nào còn Maguire trong đội hình thì chừng đó, danh hiệu sẽ còn nói không với họ.

Tin Thể Thao

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích