Trang chủ     Bóng đá   /   Man City bại trận, phải chăng do Pep đã nghĩ quá nhiều?

Man City bại trận, phải chăng do Pep đã nghĩ quá nhiều?

Pep nổi tiếng là một chiến lược gia cầu toàn, mọi thứ đối với ông đều cần phải hoàn hảo và đôi khi chính cái suy nghĩ ấy lại một lần nữa bóp nghẹt trong một trận cầu quan trong bậc nhất một đời cầm quân.

Sau 2 lần thất bại trước Chelsea chỉ trong vòng 3 tuần, HLV Pep Guardiola buộc phải đưa ra những sự thay đổi và có những toan tính cần thiết cho cuộc đối đầu cuối cùng của mùa giải với nửa xanh thành London. Thế nhưng có vẻ như ông đã tính toán quá nhiều cho trận đấu hôm nay và có lẽ không một ai hối hận, cay đắng hơn ông sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu.

N’Golo Kante: Bỏ túi Man City, bỏ túi cả thế giới

N’Golo Kante: Bỏ túi Man City, bỏ túi cả thế giới Kai Havertz, Mason Mount và Reece James đều có màn trình diễn nổi bật trong trận chung kết Champions League, nhưng Kante mới là sự khác biệt lớn nhất giữa hai đội tại thánh địa Dragao. 

Chấm điểm các cầu thủ Chelsea sau trận chung kết: Của nhà Kante tất

Chấm điểm các cầu thủ Chelsea sau trận chung kết: Của nhà Kante tất Trận đấu đỉnh cao của Chelsea khi đối đầu với Manchester City ở màn chung kết giải Bóng đá Vô địch các Câu lạc bộ châu Âu rạng sáng nay tiếp tục cho chúng ta thấy sự đáng sợ của Kante.

Pep Guardiola

QUẢNG CÁO

Pep đã nghĩ quá nhiều, ông khiến nhiều người phải bất ngờ khi đưa ra một đội hình không thực quen mắt với những ai theo dõi Man City đủ lâu, một đội hình hoàn toàn khác so với công thức chiến thắng đã đi cùng chiến lược gia người Tây Ban Nha trong suốt cả mùa giải vừa qua. 

Man City đã ra sân trong cuộc chạm trán định mệnh này không có bất kỳ một tiền vệ thực thụ nào khi Rodri phải ngồi dự bị, Kevin De Bruyne được đưa làm tiền đạo. Trong khi đó Phil Foden đóng vai trò là tiền vệ cánh nhưng lại chơi chẳng khác nào một trung phong. Gundogan lại không thể đảm nhiệm và làm tròn vai tại cái vị trí mà Rodri đã chơi tốt trong cả mùa giải. 

Tình huống mà Man City bị thủng lưới cũng xuất phát từ chính vị trí này khi mà tiền vệ người Đức đã bị hạn chế khả năng phòng ngự, đứng sai vị trí và không thể ngăn cản Kai Havertz ghi bàn. Không tốt về khả năng phòng thủ, Gundogan cũng không làm tốt được nhiệm vụ luân chuyển trái bóng. Vậy nên cả 3 tuyến của Man City gần như mất liên lạc với nhau và hàng công của Pep đói bóng một cách thảm hại.

Man City 0-1 Chelsea

Lúc này Pep đã làm gì trước sự bế tắc này? Khi mà các học trò của ông chỉ biết lặp lại bài ca đưa bóng lên bằng hai biên rồi đưa vào giữa và không có bất kỳ một sự đột phá nào. Dĩ nhiên là nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã có phương án cho riêng mình. Ông đã thay đổi chiến thuật, nhưng không phải bằng những toan tính mà là bằng sự cuống cuồng khi thời gian của trận chung kết Champions League không còn nhiều.

Lần lượt là Phil Foden rồi đến Bernardo Silva phải lùi sâu để làm bóng nhưng rồi cũng chẳng có kỳ tích nào xảy ra nỗi khi hàng phòng ngự của Chelsea đã chơi quá tốt và hóa giải được mọi hướng tấn công của nửa xanh thành Manchester. Mọi chuyện tệ hại đâu chỉ dừng lại ở đó đối với Pep khi đến lượt Kevin de Bruyne phải rời sân do chấn thương sau pha va chạm.

Man City 0-1 Chelsea

2 lần bại trận trước Tuchel đã khiến Pep nghĩ quá nhiều và rồi đưa ra những thay đổi mà chẳng ai ngờ tới để rồi The Citizens phải gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Trong suốt 90 phút tại trận chung kết, thủ môn của Chelsea gần như không cần phải cố gắng nỗ lực trong bất kỳ pha cứu thua nào. Trong khi đó, nếu Pulisic tinh thế hơn một chút thì The Blues đã có bàn thắng thứ 2. 

Hữu Bảo

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích