Trang chủ     Bóng đá   /   Dư âm CK cúp Liên Đoàn: Man City vô địch như một lẽ tất yếu, Tottenham thua từ trước giờ bóng lăn

Dư âm CK cúp Liên Đoàn: Man City vô địch như một lẽ tất yếu, Tottenham thua từ trước giờ bóng lăn

Vậy là Man City của Pep Guardiola đã lên ngôi tại cúp Liên Đoàn Anh. Cách biệt giữa nhà đương kim á quân Ngoại Hạng Anh và Tottenham Hotspur chỉ là tỷ số tối thiểu, nhưng nếu tận mắt theo dõi những gì đã diễn ra tại Wembley, bất kỳ ai cũng sẽ cảm nhận được sự chênh lệch về thực lực của đôi bên trong trận chiến này. 

Thế trận một chiều tại Wembley

Rõ ràng, 90 phút tại Wembley không giống một trận chung kết, mà kịch bản của nó, giống mới việc Man City đấu với gã nhược tiểu nào đó ở giải hạng dưới hơn.

Man City vs Tottenham

Tỷ lệ cầm bóng của Man City là 62.2% - điều này không quá bất ngờ, vì bất kể đội bóng nào tại xứ sương mù nếu gặp The Citizens cũng sẽ khó lòng chiếm được thế thượng phong về thời lượng kiểm soát bóng. Vậy nhưng chi tiết đáng chú ý nằm ở chỗ, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola tung ra tới 21 cú sút, trong khi con số này bên Tottenham chỉ là 2 mà thôi.

Pha dứt điểm đầu tiên mà The Lilywhites có, đấy là pha thử vận may vừa thiếu lực, vừa thiếu chuẩn xác của Toby Alderweireld từ bên ngoài vòng cấm ở phút thứ 20. Sau đó tận 37 phút, đại diện bắc London mới có lần đầu tiên thực sự uy hiếp được khung thành của Zack Steffen.

QUẢNG CÁO

Man City vs Tottenham

Giovanni Lo Celso thực hiện pha cứa lòng đầy kỹ thuật buộc thủ môn người Mỹ phải trổ hết tài năng. Thế nhưng đấy cũng là lần duy nhất mà Gà Trống mang tới cho các fan của Man City sự lo lắng.

Cách biệt 1 bàn, nhưng Man City đã nghiền nát Tottenham

Sergio Aguero từng là biểu tượng chiến thắng của Man City, nhưng giờ anh chỉ là một mảnh ghép không cần thiết tại Etihad. Thậm chí ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League gặp Borussia Monchengladbach, dù Man City có chiến thắng thuyết phục, nhưng Aguero lại chẳng hề cảm thấy vui mừng chút nào. Thậm chí, ESPN còn tiết lộ rằng, El Kun đã phàn nàn bằng một câu tiếng Argentina: "No me pasan la pelota" – tạm dịch “Họ đâu có chuyền cho tôi!

Man City vs Tottenham

Mùa giải năm nay, Aguero ghi được duy nhất 1 bàn thắng tại Premier League. Gabriel Jesus ra sân thường xuyên hơn, nhưng anh cũng chỉ có 8 bàn thắng mà thôi. Như vậy, số bàn thắng mà 2 tiền đạo của Man City đóng góp chỉ chiếm 13% tổng số bàn thắng mà nhà đương kim á quân Ngoại Hạng Anh có được tại Premier League. Chắc chắn, sẽ cực kỳ khó để tìm ra một đội bóng giống với Man City. Họ khác biệt với phần còn lại nhờ những nước cờ táo bạo của Pep Guardiola, và cũng vì sự khác biệt ấy, Man City trở nên quá mạnh.

Thực sự thì chẳng hề quá khi nói rằng, mùa giải năm nay, The Citizens đã hoàn toàn đặt cả nước Anh phía dưới chân mình với một hệ thống chiến thuật hoàn toàn không cần trung phong. Và tại Wembley, thứ sức mạnh ấy đã hoàn toàn nghiền nát Tottenham, dù cho cách biệt về mặt tỷ số chỉ là 1 bàn.

Tottenham thua từ trước giờ bóng lăn

Để giải mã Man City và đem về danh hiệu khả dĩ duy nhất, chắc chắn Jose Mourinho đã có rất nhiều toan tính trong đầu. Kể cả khi chiến dịch năm nay Gà Trống sa sút thảm hại, vậy nhưng kinh nghiệm của một thợ săn danh hiệu như Mourinho, tính chất một mất một còn của trận chung kết, nó khiến cho cơ hội vô địch của Tottenham vẫn còn vẹn nguyên. Vậy nhưng, thượng tầng đội bóng bắc London đã tự tay gạt bỏ cơ hội ấy với việc sa thải Người Đặc Biệt ngay trước thềm trận chung kết.

Man City vs Tottenham

Trước khi thay thế Jose Mourinho tiếp quản cabin huấn luyện của Tottenham, Ryan Mason chỉ là một kẻ vô danh trong giới cầm quân. Daniel Levy hy vọng luồng gió mới từ Ryan Mason có thể giúp Tottenham làm nên chuyện. Thế nhưng rõ ràng, muốn một tay mơ đánh bại vị thiên tài đã “lăn lộn giang hồ” nhiều năm như Pep Guardiola, đó là điều không tưởng.

Có thể nói rằng Tottenham đã thua ngay từ khi họ quyết định sa thải Jose Mourinho. Nói vậy là bởi 1 tuần rõ ràng là quá ngắn để Ryan Mason có thể vạch ra một kế hoạch lưỡng toàn trước Man City. Vả lại, vị chiến lược gia 29 tuổi chẳng những không có đủ thời gian, mà còn không đủ tầm để làm được điều đó. 

Man City vs Tottenham

“Giải mã cỗ máy Man City bất khả chiến bại của hiện tại như thế nào”, đó đơn giản là câu hỏi hóc búa với 90% số huấn luyện viên trên toàn thế giới, nhất là khi về mặt lực lượng, Tottenham không được mạnh mẽ như đối thủ.

Nói về màn thư hùng tại Wembley, chúng ta có thể đúc kết mọi thứ lại như sau: Man City cần 1 bàn thắng để chiến thắng, và dù họ phải mất tới 82 phút để tìm thấy điều mình cần, nhưng chung quy lại, rốt cuộc thì nụ cười vẫn nở trên môi Pep Guardiola. Nhưng còn Tottenham, thứ họ cần là cả một kế hoạch bài bản, kỹ lưỡng, táo bạo. Và đương nhiên rồi, họ đã không có được những điều kiện cần thiết để tạo ra được nó.

Man City vs Tottenham

Sau tất cả, chức vô địch cúp Liên Đoàn Anh thuộc về Man City như một lẽ tất yếu. Họ bước vào trận chung kết với tư cách là một tập thể gắn kết, biến ảo, và rất khó để giải mã. Còn về phần Tottenham, đại diện bắc London giống như tập hợp bao gồm 11 con người hơn. Và khi một đội bóng chẳng có bất cứ kế hoạch nào khi đối đầu với Man City, thất bại cũng là điều tất yếu. 

Danh hiệu tại cúp Liên Đoàn, đây có lẽ chỉ là nốt dạo đầu cho bản hùng ca sắp được Man City cất lên. Danh hiệu Premier League lúc này coi như đã nằm trong túi The Citizens, và cũng đừng ngạc nhiên nếu như họ làm nên lịch sử với danh hiệu Champions League.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích