Trang chủ     Champions League   /   Man United: Chỉ mất đúng một trận, Michael Carrick "cân" luôn thành tích của Solskjaer

Man United: Chỉ mất đúng một trận, Michael Carrick "cân" luôn thành tích của Solskjaer

Michael Carrick đã có trận thắng đầu tiên trên cương vị HLV trưởng Man United và trận đấu này cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của cựu tiền vệ sinh năm 1990.

Man United kéo sập El Madrigal

Làm khách đến sân nhà của Villarreal với một trạng thái khủng hoảng cùng cực, Man United nhập cuộc một cách rất chật vật và phải chịu một sức ép vô cùng lớn đến từ đội nhà. Thế nhưng với tài năng tuyệt vời của David de Gea, Quỷ Đỏ đã không phải nhận bất kỳ một bàn thua nào. 

Thủ môn xuất sắc, Benfica khiến Barca mất vui

Thủ môn xuất sắc, Benfica khiến Barca mất vui Barcelona chào đón Xavi trở lại với cương vị thuyền trưởng. Thế nhưng khi ra đấu trường cúp C1, liệu họ có thể dễ dàng đánh bại Benfica hay không?

Ronaldo và Sancho cùng ghi bàn, Villarreal bất lực trước MU

Ronaldo và Sancho cùng ghi bàn, Villarreal bất lực trước MU Manchester United có chuyến làm khách đầy giông bão trên sân của Villarreal trong bối cảnh họ vừa chia tay thuyền trưởng Ole Gunnar Solskjaer. Ha4yn cùng xem Tàu Ngầm Vàng có tận dụng được cơ hội này hay không.

Man United

QUẢNG CÁO

Sang nửa cuối hiệp đấu thứ 2, nhận thấy thể lực của đối thủ đã suy giảm, Michael Carrick đã điều khiển các học trò chơi tấn công áp sát đối thủ liên tục và thành quả cũng đã đến khi Ronaldo tận dụng thành công sai lầm của đối thủ để ghi bàn mở tỷ số trước khi Sancho điền tên lên bảng điện tử để ấn định chiến thắng 2-0 cho Man United.

Man United Michael Carrick

Đây là trận thắng đầu tiên của Michael Carrick trên cương vị là HLV trưởng của Man United. Nhà cầm quân 40 tuổi đã đưa Quỷ Đỏ đi đến chiến thắng mà không phải nhận lấy bất kỳ một bàn thua nào và đây cũng là điều mà Ole Gunnar Solskjaer chỉ làm được đúng 1 lần sau 14 trận cầm sa bàn tại đấu trường Champions League. Trả lời phỏng vấn sau chiến thắng đầu tiên của mình, Michael Carrick cũng quên gửi lời tri ân đến thuyền trưởng người Na Uy:

“Không phải của riêng tôi, chiến thắng ngày hôm nay là công sức của tất cả mọi người. Không gì tuyệt vời hơn khi được đứng trên đường biên và chứng kiến các cầu thủ Man United chiến đấu hết mình để mang về chiến thắng. Một đêm hạnh phúc của tôi, các cầu thủ và người hâm mộ Quỷ Đỏ. Thắng lợi này đã giúp chúng tôi vượt qua vòng bảng Champions League và đây là món quà mà tôi muốn dành tặng cho HLV Ole Gunnar Solskjaer.”

Dưới thời của HLV Solskjaer, hàng thủ của Man United ngày càng mục nát và chưa bao giờ khiến người hâm mộ cảm thấy hài lòng. Đặc biệt là ở mùa giải năm nay, đội chủ sân Old Trafford đã phải nhận đến 28 bàn thua sau 17 trận chỉ tính tại Ngoại Hạng Anh và C1. 

- Theo Thethaoso -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích