Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Man United đang sống tốt khi không có Ronaldo 

Man United đang sống tốt khi không có Ronaldo 

Việc không có sự xuất hiện của siêu sao người Bồ trên sân đang giúp Erik Ten Hag có thể khai phá tối đa lối đá tấn công giàu tốc độ của Man United. Một lần nữa chúng ta phải đặt ra câu hỏi, liệu Ronaldo có nên ra đi trong mùa hè năm nay?

Man United đang sống tốt khi không có Ronaldo 

Tinh thần là giá trị cốt lõi giúp Man United có được chiến thắng

Tinh thần là giá trị cốt lõi giúp Man United có được chiến thắng Erik Ten Hag đã có cách tiếp cận trận đấu cực kỳ khôn ngoan, nhưng tinh thần quật cường của các cầu thủ Man United mới là chủ đề cần nhắc đến. 

Jurgen thể hiện sự bực tức với pha bóng bóp cổ Bruno Fernandes

Jurgen thể hiện sự bực tức với pha bóng bóp cổ Bruno Fernandes HLV người Đức dường như đã không thể giữ được sự bình tĩnh khi đội bóng của ông thất bại khó tin trước Man United với tỷ số 1-2.

Vua phá lưới của Bầy Quỷ Đỏ trong mùa giải trước là Cristiano Ronaldo vẫn chưa có bất kỳ bàn thắng hay kiến tạo nào trong mùa giải năm nay. Từ chỗ là cây săn bàn với 24 bàn thắng bỏ túi, giờ đây Siêu sao người Bồ đang không còn đất diễn trước hệ thống “tươi mới” mà Erik Ten Hag đang xây dựng tại Old Trafford. Việc thiếu vắng tiền đạo 37 tuổi vô hình chung đã kích hoạt được khả năng chiến đấu và lột bỏ sức ép tinh thần cho những người đàn em trên hàng công.

QUẢNG CÁO

Man United trong trận đấu trước Liverpool chỉ cầm bóng vỏn vẹn 29% và tung ra 4 cú sút trúng đích. Tuy nhiên, 2 trong số đó đã được Rashford và Sancho cụ thể hóa thành bàn thắng sau những nỗ lực cá nhân rất đáng được ghi nhận của bộ đôi người Anh. Cả hai cũng có một ngày làm khổ bộ đôi trung vệ The Kop khi liên tục thả tốc và khai thác tối đa khoảng không gian trước vòng cấm địa của thủ môn Alisson Becker.

Quỷ Đỏ đã đánh bại Liverpool với 2 khoảng khắc lóe sáng của cá nhân

Tiền đạo trẻ Elanga cũng có ngày thi đấu nổi bật khi liên tục quấy phá hành lang cánh phải của The Kop và khiến cho Trent Arnold không thể hướng trái bóng lên phía trên. Nếu may mắn hơn trong pha dứt điểm trúng cột dọc ở phút thứ 9, cầu thủ người Thụy Điển đã có thể điền tên mình lên bảng điện tử. Có thể thấy việc tin tưởng vào các cái tên trẻ đang giúp cho Erik Ten Hag có thêm rất nhiều mảng miếng tấn công đa dạng. 

Anthony Martial mặc dù chỉ xuất hiện 45 phút trên sân nhưng đóng góp của cầu thủ này là không thể bàn cãi. Tiền đạo người Pháp có 4 pha qua người, đạt tỷ lệ chuyền bóng thành công lên tới 82% và thực hiện 2 key pass. Anh cũng là người có đường chuyền quyết định để hạ gục bộ đôi Gomez - Van Dijk và mở ra pha lập công của Rashford ở phút thứ 53. Có thể thấy Martial chính là chiếc chìa khóa để mở ra khả năng tấn công của Bầy Quỷ Đỏ trong thời gian tới.

Erik Ten Hag đang dần hướng con tàu Man United đi đúng lộ trình

Quay trở lại vấn đề của Ronaldo, vị chiến lược gia người Hà Lan đã cực kỳ dũng cảm khi cất tiền đạo 37 tuổi trên băng ghế dự bị và chỉ được tung vào sân ở phút 86. Siêu sao người Bồ có được 1 cú sút không trúng đích và một lần ngã trong vòng cấm nhưng bị trọng tài từ chối. Sau hàng loạt các vấn đề bên trong lẫn bên ngoài sân cỏ, Ten Hag có lẽ đã hiểu rằng ông cần phải đưa ra phán quyết thẳng thắng đối với công thần của đội bóng này. 

Mặc dù là chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá, nhưng vấn đề tuổi tác đang là điều ảnh hưởng rất nhiều đến cá nhân Ronaldo và tình hình chung của toàn đội. Chiến thắng quan trọng trước Liverpool không chỉ giúp Man United có được 3 điểm đầu tiên, mà HLV Ten Hag cũng nhìn nhận ra rất nhiều vấn đề tồn động của đội bóng này.             

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích