Trang chủ     Carabao Cup   /   Man United đối đầu với Newcastle tại chung kết cúp Liên đoàn Anh

Man United đối đầu với Newcastle tại chung kết cúp Liên đoàn Anh

Chiến thắng 2-0 trước Nottingham vào đêm qua đã giúp Bầy Quỷ Đỏ dễ dàng vượt qua đối thủ với tổng tỷ số 5-0 sau hai lượt trận. Newcastle sẽ là chướng ngại cuối cùng để Erik Ten Hag chạm tay vào danh hiệu đầu tiên. 

Man United đối đầu với Newcastle tại chung kết cúp Liên đoàn Anh

Jorginho “ca ngợi” Mikel Arteta không ngớt sau khi chuyển đến Arsenal

Jorginho “ca ngợi” Mikel Arteta không ngớt sau khi chuyển đến Arsenal Chia sẻ trước người hâm mộ của đội bóng, Jorginho đã không ngớt lời khen ngợi đối với HLV Mikel Arteta.

Ronaldo:

Ronaldo: "Mọi người đều biết tôi giỏi hơn Messi" Cristiano Ronaldo và Lionel Messi là bộ đôi kình địch lớn nhất của bóng đá trong hai thập kỷ qua. Hai siêu sao đã trình diễn ở đẳng cấp cao nhất

Với lợi thế 3 bàn ở trận lượt đi, Man United trở lại thánh địa Old Trafford với tâm lý cực kỳ thoải mái. Sau 6 năm dài ròng rã, cuối cùng các Manucian mới có cơ hội được chứng kiến đội bóng con cưng tiến gần đến danh hiệu đầu tiên. Đối với chiến lược gia người Hà Lan, ông cũng đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào chiếc cúp Liên đoàn Anh, đây sẽ là dấu mốc rất lớn dành cho HLV 53 tại thành phố Manchester.

QUẢNG CÁO

Bầy Quỷ Đỏ ra sân với đội hình gần như mạnh nhất của họ, chỉ thiếu mỗi Rashford và thủ thành David De Gea. Tuy nhiên 45 phút đầu tiên chứng kiến một Man United chủ động chơi cầm bóng. Mặc dù đội chủ nhà không có tình huống nào đáng chú ý, nhưng họ cũng không để cho Nottingham có cơ hội để lên bóng. Casemiro tiếp tục cho thấy sự quan trọng của mình với khả năng cầm trịch và đánh chặn từ xa ấn tượng.

Bầy Quỷ Đỏ có chiến thắng chung cuộc 5-0

Sang đến hiệp 2, Erik Ten Hag bắt đầu tăng tốc khi tung chân sút đang có phong độ cao Marcus Rashford vào sân. Khả năng độc lập tác chiến và khuấy đảo của chân sút người Anh đã giúp Man United có được hàng loạt các cơ hội đáng chú ý. Tuy nhiên NHM Quỷ Đỏ phải chờ đến phút 73 mới được chứng kiến bàn thắng khai thông thế bế tắc. Tiền đạo Martial đã điền tên mình lên bảng điện tử với cú sút cực kỳ quyết đoán.

3 phút sau, Bruno Fernandes có cú vẩy má ngoài ấn tượng về phía cột 2 cho Marcus Rashford. Tiền đạo người Anh không dứt điểm mà căng ngang dọn cỗ cho Fred đệm vào lưới trống ấn định thắng lợi 5-0 chung cuộc. Fernandes nói rằng anh học được cách chuyền bóng như vậy từ danh thủ Ricardo Quaresma. Bàn thắng này cũng ấn định chiến thắng 2-0 dành cho Man United.

Đối thủ cuối cùng của thầy trò HLV Erik Ten Hag sẽ là Newcastle, đội bóng vừa có chiến thắng chung cuộc 3-1 trước Southampton. Cả hai đội sẽ chạm mặt nhau tại trận chung kết Cup Liên đoàn Anh diễn ra vào ngày 26/2. Hai đội bóng đều cho thấy được sự quyết tâm rất lớn cho danh hiệu đầu tiên của mùa giải này.  

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích