Trang chủ     Bóng đá   /   Man Utd bản lĩnh, tân vương Europa League bắt đầu lộ diện?

Man Utd bản lĩnh, tân vương Europa League bắt đầu lộ diện?

Đụng độ Granada, đội bóng đang xếp thứ 9 tại La Liga, Man Utd được dự báo sẽ có một trận đấu không dễ dàng. Vậy nhưng trước các vị khách tới từ Tây Ban Nha, thầy trò huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã thể hiện được phong thái của một ông lớn đích thực.

Nhắc tới Man Utd dưới thời Solskjaer, thường người ta sẽ lập tức nghĩ đến một đội bóng với khả năng phản công chớp nhoáng. Vậy nhưng nếu như phía bên kia chiến tuyến không phải là những tập thể “ngoại hạng”, Man Utd sẵn sàng chủ động cầm bóng, áp đặt lối chơi. 

Man Utd Europa League

Đối đầu Granada, họ kiểm soát bóng 67.1%, vượt trội so với con số 32.9% của đối thủ. Tận dụng lợi thế cầm nhiều bóng, các cầu thủ Man Utd đã tạo ra được tới 13 pha dứt điểm, và 2 trong số đó đã trở thành bàn thắng.

Ở chiều ngược lại, Granada cũng có 11 pha dứt điểm. Nếu chỉ nhìn vào thống kê, hẳn nhiều người sẽ dành lời khen cho đội khách. Thế nhưng nên biết rằng, 8 trong số 11 cú sút này đến từ ngoài vòng cấm. Ngoài ra, Man Utd cũng vượt trội đối thủ ở những chỉ số quan trọng khác, đó là: số lần qua người thành công (6 - 4), số lần chiến thắng trong các pha không chiến (15 - 12) và tỷ lệ chuyền chính xác (86% - 59%).

QUẢNG CÁO

Đó là những gì đáng nói ở góc độ tập thể. Còn ở góc độ cá nhân, chúng ta thấy trong tay huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer sở hữu những cái tên mà bất cứ chiến lược gia nào cũng mơ ước. Và trước Granada, 2 ngôi sao trong đội hình của họ đã tỏa sáng, đó là Marcus Rashford cùng với Bruno Fernandes.

Man Utd Europa League

Trước tiên, hãy nói về Marcus Rashford. Dấu ấn lớn nhất mà tiền đạo người Anh để lại trong cuộc đấu này, đó dĩ nhiên là bàn thắng mở tỷ số cho Man Utd. Từ đường chuyền vượt tuyến của Victor Lindelof, Marcus Rashford thoát xuống đầy khôn ngoan và tốc độ. Pha đỡ bước một mà Rashford thực hiện quả thực là đầy chuẩn mực, còn cú vung chân cuối cùng thì khỏi phải bàn.

Còn về Bruno Fernandes, như thường lệ, cầu thủ người Bồ Đào Nha vẫn là linh hồn trong mọi đường lên bóng của Man Utd. Cùng với Rashford, Fernandes là người tung ra nhiều cú dứt điểm nhất về phía khung thành Granada (4). Còn ở khoản tạo cơ hội cho các đồng đội (4), cựu sao Sporting Lisbon không có đối thủ.

Man Utd Europa League

Sau màn chiến thắng nhẹ nhàng trước Granada, Man Utd cho thấy họ sở hữu đủ thực lực để lên ngôi vô địch Europa League. Và nhìn vào cái cách mà Roma, Arsenal hay Villarreal đã thể hiện, người hâm mộ Quỷ Đỏ lại càng có cơ sở để tin thầy trò huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer sẽ không trắng tay ở mùa bóng năm nay.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích