Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Man Utd vs Villarreal: Hồi hộp vì Fred “đại đế”

Man Utd vs Villarreal: Hồi hộp vì Fred “đại đế”

Đánh giá về Ole thực sự là rất khó, tính cho đến lúc này. Trong những trận Man Utd chơi không tốt, có những trận mọi chỉ trích dành cho Ole đều chính xác. Nhưng có những trận chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng thực chất Ole dường như khó có thể xoay sở gì khi vài vị trí trên sân đã chơi không đúng sức mình. Và vị trí thường chơi không đúng sức vẫn luôn là Fred, tiền vệ Brazil nhưng thực tế không Brazil chút nào.

Phải nhìn nhận vào sự thật là Ole vẫn đang phải chạy trên một bộ khung vẫn còn nhiều tàn dư của các HLV đời trước. Nếu chỉ nói đến chuyện lý thuyết theo kiểu ai hay giữ lại, ai dở bán đi thì thật tình quá đơn giản. Muốn bán một cầu thủ đang hưởng lương “mức Man Utd” là điều không dễ. Còn cứ nhắm mắt mua bổ sung, đẩy những con người không hoàn thành chỉ tiêu đề ra xuống đội dự bị thì càng khó nữa. CLB bóng đá không chỉ là một hội đoàn như vài thập niên trước nữa rồi để có thể bỏ qua chuyện lỗ, lãi. Man Utd, cũng như bất kỳ CLB nào khác, vẫn là một doanh nghiệp. Ngoài các bài toán kinh tế đơn thuần, doanh nghiệp đặc thù này còn phải chịu chi phối của nhiều ràng buộc mang tính đạo đức của ngành nghề mà trong đó, luật công bằng tài chính của UEFA là một dạng ràng buộc. Bởi thế, Ole vẫn phải sử dụng tàn dư của các triều đại cũ, với một hi vọng mong manh rằng họ có thể cải thiện mình nhằm đóng góp tốt hơn cho đội bóng.

Man Utd thua sốc Aston Villa vì pha hỏng penalty của Bruno

Man Utd thua sốc Aston Villa vì pha hỏng penalty của Bruno Thể Thao Số 247 tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Man United vs Aston Villa trong khuôn khổ vòng 6 giải Ngoại hạng Anh vào lúc 18h30 ngày hôm nay, 25/9.

Man Utd nhắm Declan Rice: Tại sao không phải từ mùa Hè?

Man Utd nhắm Declan Rice: Tại sao không phải từ mùa Hè? Trước trận đối đầu ở london, báo chí anh đưa tin Man Utd đưa declan rice thành ưu tiên số 1 để mua sắm. Liệu đây có phải chỉ là đòn gió đơn thuần trước khi thầy trò ole solsa gặp West Ham?

QUẢNG CÁO

Fred là tàn dư từ thời của Mou

Fred là một tàn dư khó hiểu của triều đại Mourinho. Cho đến bây giờ, nhiều người vẫn tự hỏi Mourinho nhìn ra điểm mạnh nào từ cầu thủ này để bổ sung cho hàng tiền vệ Man Utd khi ông còn tại vị. Trong bóng đá hiện đại, một tiền vệ phòng ngự không còn chỉ đơn thuần gánh vác nhiệm vụ tranh chấp, thu hồi bóng nữa. Trong cả một hệ thống, anh ta phải góp mặt một cách tích cực vào việc phát động bóng, tổ chức lối chơi. Và để tham gia tích cực vào nhiệm vụ này, chuyền bóng, thoát pressing là những kỹ năng cơ bản nhất được đòi hỏi. Ở Fred, cả hai kỹ năng này đều đang chỉ được thể hiện ở mức độ hạng xoàng.

Villarreal không phải một đội bóng hùng mạnh. Họ chỉ là một đội hạng khá ở châu Âu mà thôi. Song, chính cái đặc điểm “hạng khá” này lại là thứ làm khó Man Utd nhất. Chẳng thà đối thủ của Man Utd là một đội hạng mạnh, thậm chí siêu mạnh, Man Utd có cơ hội để chơi bóng nhiều hơn, khi lối phản công quen thuộc của Solsa có đất dụng võ. Đằng này, Villarreal lại thuộc diện đối thủ mà Man Utd phải chủ động áp đặt. Và khi chủ động áp đặt, cái nhược điểm trong phát động của Fred lại càng dễ bộc lộ.

Chủ trương của Solsa vẫn dựa trên thuộc tính Man Utd bao nhiêu năm qua dưới thời Sir Alex là cố gắng chơi tốc độ cao và tấn công mạnh từ biên. Thứ khác biệt duy nhất so với Man Utd thời nay với Man Utd thời xưa chỉ nằm ở điểm tương quan chất lượng cầu thủ so với đối thủ mà thôi. Ngày xưa, cầu thủ Man Utd vượt trội đối thủ, xứng tầm là CLB có chất lượng nhân sự hàng đầu châu Âu, nên do đó, để chơi áp đặt với Man Utd là điều không khó. Ngày nay, cầu thủ Man Utd đa phần không vượt trội đối thủ nên do đó, họ gặp khó khi phải áp đặt và dễ thở hơn khi được phòng ngự phản công.

Man Utd của Solskjaer vẫn đề cao tấn công từ biên

Nói là Man Utd ưa thích tấn công biên nhưng điều đó không có nghĩa rằng ở trung lộ họ không cần quá mạnh. Để tấn công biên tốt, thực ra rất cần trung lộ mạnh mẽ để thứ nhất là tạo thế chủ động ở tuyến giữa và thứ hai là phân phối bóng ra biên một cách nhịp nhàng. Và một khi Man Utd gặp một đối thủ có tuyến giữa vững chãi hơn mình, họ suy yếu đi trông thấy trong mặt trận tấn công cũng là điều dễ giải thích. Khi tuyến giữa không thể “chia bài”, hai biên không có “bài tẩy” để nhập cuộc theo ý mình.

Bây giờ thì nói về Villarreal và hàng tiền vệ của họ. Nếu xem Villarreal chơi từ đầu mùa tới giờ, chúng ta có thể nhận thấy họ rất ổn định trong hệ thống thực chiến 4-3-3 của mình. Unai Emery ưa chuộng một hàng tiền vệ 3 người chơi theo phân công một số 6 và hai số 8 rất rõ. Tuy nhiên, một trong hai số 8 của Villarreal vẫn thường có những tình thế tự động thay đổi nhiệm vụ để trở thành một số 6 thứ hai, giúp Villarreal có những lúc như thể đang chơi với 2 tiền vệ trụ. Và cách vận hành này với những nhân sự như Capoue, Dani Parejo, Coquelin hoặc Manu, Villarreal luôn có quân số tối ưu ở trung tuyến. Họ kiểm soát không gian rất tốt, tạo khối trong pressing rất chặt chẽ và đặc biệt phát triển bóng cũng rất hiệu quả.

Man Utd chắc chắn sẽ gặp khó khăn rất nhiều khi đối diện hàng tiền vệ kiểu này. Chơi 2 trụ hay chơi 1 trụ, Man Utd đều dễ thất thế bởi chất lượng tiền vệ trung tâm của họ là yếu hơn hẳn với sự góp mặt của Fred. Và nếu chơi 4-2-3-1, trung tuyến của Man Utd sẽ chỉ có 2 cá nhân thường xuyên góp mặt, một lực lượng quá mỏng và dễ bị bóp nghẹt bởi 3 tiền vệ trung tâm cơ động của Villarreal.

Liệu Fred và McTominay có là lựa chọn của Solskjaer?

Từ khi có mặt ở Man Utd đến nay, Fernandes thường được xếp chơi vị trí số 10. Và câu hỏi đặt ra cho Solsa là có bao giờ ông nghĩ tới chuyện yêu cầu Fernandes chơi như 1 số 8 để tăng cường sức mạnh cho hàng tiền vệ hay chưa? Thật ra, nếu Man Utd chơi với một hàng tiền vệ 3 người gồm Fernandes, Pogba và McTominay hoặc Matic, được bố trí hoặc một số 6 - hai số 8 hoặc hai số 6 - một số 8, trên lý thuyết họ có thể tạo ưu thế áp đặt từ tuyến giữa tốt hơn. Nhưng dường như Solsa vẫn tin vào giải pháp Fernandes chơi hộ công sẽ hiệu quả hơn và do đó, ông vẫn tiếp tục sử dụng Fred thường xuyên đến mức độ ám ảnh.

Vì thế, thành bại của Man Utd ở trận gặp Villarreal này sẽ dựa vào Fred rất nhiều. Nếu trong một đêm thăng hoa, Fred thoát xác khỏi sự tù túng bấy lâu nay, và chơi như một tiền vệ Brazil đúng nghĩa, Man Utd có thể tạo thế áp đặt hiệu quả như ý muốn. Nhưng trong trường hợp anh vẫn ưa làm một “đại đế của xứ sở ám ảnh”, Man Utd sẽ có thể tổn thương rất nhiều trước một Villarreal chơi bóng chặt chẽ và nhiều độ quái.

Xem ra, Solsa không chỉ đang đặt cược một vài trận đấu vào vị trí của Fred mà ông đang đặt cược chính chiếc ghế của mình. Còn điều gì khiến ông tin tưởng Fred đến thế thì chỉ có Chúa mới biết. Câu hỏi này bí ẩn còn hơn cả câu hỏi “Vì sao Mourinho chọn Fred cho Man Utd năm xưa?”. 

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích