Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Man Xanh bất lực trước Southampton: Báo động ở mức độ nào?

Man Xanh bất lực trước Southampton: Báo động ở mức độ nào?

Rất nhiều thất vọng. Khán giả nhà của Man City mong mỏi nhà ĐKVĐ thể hiện một sắc thái thuyết phục nhưng kết cục lại là một trận hoà không bàn thắng mà thậm chí có những người còn cho rằng nếu quyết định của trọng tài sau khi tham khảo VAR là khắc nghiệt hơn, Man City thậm chí còn có thể sẽ thua. Và đã bắt đầu có những báo động được dấy lên đối với Pep Guardiola, mà đa số đều dồn vào khả năng ghi bàn của đội bóng áo xanh. Nhưng thực tế, Man City có đáng báo động đến thế? Và nếu có, mức độ báo động sẽ như thế nào?

Thật ra, sau một trận hoà 0-0 đã lập tức chỉ trích khâu ghi bàn của đội bóng thì quá khắt khe và cũng hơi bất công cho họ. Chẳng phải đó là một tập thể mới ghi được 6 bàn ở Champions League với 5 cái tên lập công đó sao? Man City vẫn là chính họ như ở mùa giải trước mà thôi, một Man City với đa dạng phương án ghi bàn. Còn việc họ bó tay trước Southampton đến từ lý do khách quan nhiều hơn. Đó là đội khách đã có một trận cầu quá xuất sắc cả về cá nhân lẫn tập thể, cả về kỹ thuật lẫn chiến thuật.

Kết quả Man City vs Southampton 18/9: Bế tắc toàn tập

Kết quả Man City vs Southampton 18/9: Bế tắc toàn tập Cập nhật tỷ số, kết quả trận đấu Man City vs Southampton 21h ngày 18/9 vòng 4 Ngoại Hạng Anh.

Pep gây chiến CĐV Man City, đe dọa từ chức

Pep gây chiến CĐV Man City, đe dọa từ chức Pep Guardiola nói rằng ông sẽ không xin lỗi vì những bình luận về người hâm mộ Manchester City và tin rằng lời nói của ông đã bị hiểu sai.

Man City thực chất vẫn áp đảo với sơ đồ thực chiến 2-3-4-1 với Gundogan và Silva là hai mũi nhọn tiềm ẩn phía sau một Sterling di chuyển rộng. Ý đồ dùng hai tiền vệ tấn công này để khai thác nội biên (half-space) và khoét vào nách đối thủ của Pep là rất rõ rệt. Và Man City vẫn thể hiện sự vượt trội bằng thời gian cầm bóng, cách phối hợp khá đa dạng của mình. Nhưng trong một đêm chơi chặt chẽ và kỷ luật, Southampton không chịu thúc thủ. Chính họ đã khiến mọi đường tấn công của chủ sân Etihad trở nên bế tắc hoàn toàn.

QUẢNG CÁO

Vị trí trung bình và xu hướng chuyền bóng của các cầu thủ Man City

Southampton chọn cách tiếp cận rất khoa học khi họ phong toả cực tốt trung lộ. Romeu, Ward-Prowse Elyounoussi đã tạo thành một lớp khoá cực vững chãi trước mặt Bednarek và Stephens. Chính lớp khoá này, với độ nén (compactness) cực tốt đã không cho phép các cầu thủ Man City có thể dễ dàng phối hợp ở trung lộ đồng thời giăng lưới cực tốt bịt các khe hở mà Man City có thể chuyền bóng vào vòng cấm địa. Thêm vào đó, Livramento và Walker-Peters cũng hoạt động rất gần với các đồng đội ở hàng thủ và do đó, hai nội biên của Southampton cũng trở nên một hành lang quá hẹp không đủ để Man City thi triển lối chơi và biến thế thượng phong thành áp đặt.

Cùng với lối tổ chức kín kẽ ấy, các cầu thủ Southampton cũng pressing rất hiệu quả khi giăng bẫy ở mọi không gian Man City có thể chuyền bóng cơ hội và áp sát rất đúng thời điểm để gây khó dễ cho những cầu thủ Man City mới vừa nhận bóng. Điều đó đã khiến hàng công của Man City tê liệt. Sự tê liệt này thể hiện ở tương quan mật độ hoạt động - hiệu quả hoạt động của Man City ở không gian 15m trước vạch 16m50 đối phương (bao gồm cả hai nội biên và vùng cơ hội zone14). Tổng cộng cả trận, Man City thực hiện 53 đường chuyền ở không gian này (trong đó có 37 đường chuyền thành công) nhưng chỉ có được đúng 6 đường chuyền thành công lọt vào vòng cấm đối thủ, một con số khá hẻo so với một đội bóng trình độ và đẳng cấp vượt trội.

Southampton đã pressing rất hiệu quả

Thực chất, Southampton rất khác với Leipzig ở hai điểm. Thứ nhất, Southampton chơi cẩn trọng hơn trong khi Leipzig lại lựa chọn lối chơi khá cởi mở. Thứ hai, Leipzig đã phải chơi với 10 người ở nửa cuối hiệp 2 trong khi Southampton thì mạnh mẽ, sung sức và tỉnh táo. Vì thế, so sánh Man City trước Leipzig và Man City trước Southampton là khập khiễng vô cùng. Và nói thẳng, Man City để lại nỗi thất vọng sau trận hoà 0-0 nhưng không có nghĩa là họ đã chơi quá tệ và Pep đang đối mặt với một cái gì ghê gớm tương tự như một đợt khủng hoảng.

Cảnh báo, nếu có, dành cho Man City sau trận hoà này có lẽ cũng chỉ nên dừng lại ở mức độ thấp mà thôi. Và đó là cảnh báo về tính chính xác. Trong một trận cầu mà Man City ít cơ hội tiếp cận khung thành đối phương, tính chính xác là đòi hỏi rất tiên quyết để từ số cơ hội ít ỏi ấy, họ vẫn có thể có được hiệu quả cuối cùng. Hai pha bóng điển hình là cú đánh đầu ở gần cột 2 của Gundogan ở khoảng phút 22 và pha dứt điểm vội vàng ngay sát mép vòng cấm của Jesus ở khoảng phút 50. Những cơ hội hiếm hoi như thế, Man City rất cần chắt chiu. Pep vốn dĩ đã không có một sát thủ săn bàn tầm cỡ có khả năng ghi 30 bàn mỗi mùa ở mọi mặt trận thì các mũi nhọn đa dạng của ông càng cần phải đạt độ chính xác cao hơn. Nếu không mài nhọn chính mình, họ rất có thể sẽ bắt Man City rơi vào trạng thái thất vọng thêm vài lần nữa.

Man City cần tìm cách để... bén hơn

Về cơ bản, không phải đối thủ kém cửa nào cũng có khả năng chơi 1 trận thật tốt trước Man City như Southampton đã làm được. Nhưng cũng về cơ bản, sẽ có những đối thủ mạnh tỏ ra nguy hiểm hơn Southampton nhiều lần, đặc biệt là ở tấn công/phản công. Do đó, Pep sẽ còn phải rèn giũa cỗ máy của ông thêm nữa nếu như ông muốn cùng Man City chinh phục nhiều danh hiệu hơn là việc bảo vệ chức vô địch Premier League đơn thuần.

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích