Trang chủ     Champions League   /   Manchester City trải qua 90 phút nghẹt thở tại thánh địa Wanda Metropolitano

Manchester City trải qua 90 phút nghẹt thở tại thánh địa Wanda Metropolitano

Với lợi thế dẫn trước 1 bàn, Manchester City đã chủ động chơi chắc chắn trước sức ép liên tục của đội chủ nhà. Tuy nhiên, trận đấu lượt về đã kết thúc với không có bàn thắng nào được ghi.

Manchester City có trận đấu quả cảm trước đại diện đến từ Madrid

Thượng tầng Arsenal đau đầu vì lời đề nghị của Barca với Gabriel Magalhaes

Thượng tầng Arsenal đau đầu vì lời đề nghị của Barca với Gabriel Magalhaes Theo nguồn tin từ tờ SPORT của Tây Ban Nha, Gabriel Magalhaes đang là mục tiêu được Barcelona nhắm đến và khả năng cao sẽ có một vụ chuyển nhượng xảy ra.

Liverpool tìm ra người đá cặp với Van Dijk, giá chưa bằng 1/2 Maguire

Liverpool tìm ra người đá cặp với Van Dijk, giá chưa bằng 1/2 Maguire Theo nguồn tin từ tờ Calciomercato, Liverpool là một trong những câu lạc bộ quan tâm đến trung vệ Gleison Bremer, người có thể đá cặp cực tốt với Van Dijk

Đoàn quân Pep Guardiola hiểu rằng trận đấu lượt về sẽ là lúc các cầu thủ Atletico Madrid bung hết sức của bản thân nên đã chủ động nhập cuộc tương đối chắc chắn. Đó cũng chính là điều giúp cho đội chủ nhà có 10 phút đầu tiên chơi lấn lướt và tạo được một vài tình huống nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Ederson. Nhưng hàng thủ của Man City đã đứng vững và dần kiểm soát lại nhịp độ của trận đấu. 

QUẢNG CÁO

Trong những phút tiếp theo, tuyến giữa của nửa xanh thành Manchester cho thấy sự vượt trội so với đối thủ. Pep Guardiola đã bố trí một đội hình xuất phát với những cái tên cầm bóng tốt nhất của đội bóng này và điều đó giúp họ thi đấu đầy tự tin trước sức ép liên tục của Atletico. Giống như diễn biến của trận lượt đi, Manchester City vẫn là những người chơi chiếm thế chủ động trong 45 phút đầu tiên.

Đại diện đến từ nước Anh giành thời lượng cầm bóng lên tới 70% và tung ra tới 8 cú dứt điểm. Phút thứ 30, Man City đã đến rất gần với bàn thắng khi liên tục có những tình huống dồn ép trước khung thành của thủ môn Oblak. Cú ra chân quyết đoán của Ilkay Gundogan mang đến sự tiếc nuối lớn cho The Citizens khi đưa bóng chạm vào cột dọc. Thoát thua, đội chủ nhà tiếp tục duy trì chiến thuật phòng ngự phản công quen thuộc của mình. 

Hàng thủ của Atletico vẫn cho thấy sự chắc chắn vốn có

Phút thứ 36, đại diện đến từ thành phố Madrid có cú sút trúng đích đầu tiên sau 2 lượt trận. Tiền vệ Geoffrey Kondogbia có cú sút cực mạnh bên ngoài vòng cấm địa nhưng thủ môn Ederson cho thấy sự tập trung của mình với tình huống cứu thua cũng xuất sắc không kém. Đây cũng là những diễn biến hấp dẫn cuối cùng của cả 2 đội trong 45 phút đầu tiên.

Sang đến hiệp 2, vẫn là thế trận chủ động của Man City khi họ tiếp tục giành quyền kiểm soát bóng khiến cho đội chủ nhà không thể tấn công. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Diego Simeone vẫn cho thấy khả năng phòng ngự đáng nể của mình khiến cho các chân sút áo xanh hoàn toàn bất lực. CLB Atletico Madrid cũng cho thấy sự đáng sợ của mình với những đường bóng dài cơ bản nhưng đầy hiệu quả.

Sự sống sáo và tốc độ của những Thomas Lemar, Joao Felix, Griezmann nhiều lần khiến cho hàng thủ của City trao đảo. Đây cũng là hiệp đấu hay nhất của họ trước đại diện đến từ nước Anh khi liên tục bắn phá và tạo ra hàng loạt các cơ hội ngon ăn. Điều này đã được thể hiện rõ với 13 cú sút của Atletico, bên phía City trong hiệp đấu này chỉ là 2. Cao trào của trận đấu chỉ diễn ra ở 10 phút thi đấu cuối cùng.

Man City những phút cuối cho thấy sự chắc chắn và khôn ngoan

Với hàng loạt sự thay đổi người, HLV Simeone quyết ăn đủ với người đồng nghiệp và nhiều lần khiến cho các CĐV của City phải thót tim. Phút thứ 87, thủ thành Ederson có pha băng ra đấm bóng thiếu chính chính xác khiến cho bóng trôi ngang qua khung thành cực kỳ nguy hiểm. Hậu vệ Stefan Savic đã băng vào rất nhanh nhưng cũng không thể đưa được bóng vào lưới.

Phút thứ 91 Man City có cơ hội phản công nhanh, Phil Foden bằng tốc độ và kỹ thuật của bản thân đã thoát khỏi sự theo kèm của hai cái bóng áo đỏ. Mặc dù có pha truy cản kịp thời, nhưng trung vệ Felipe đã không giấu được sự bình tĩnh với tình huống ra đòn ngụi đối với tài năng trẻ người Anh. Sau pha bóng này, cả hai đội đã lao vào nhau phân tài cao thấp khiến cho trận đấu bị gián đoạn một vài phút.

Đoàn quân của Pep đã góp mặt tại trận bán kết C1 năm nay

Cuối cùng trọng tài chính đã rút ra tấm thẻ đỏ dành cho trung vệ mang áo số 18 và Atletico chỉ còn đúng 10 người trên sân. Các cầu thủ Man City cũng cho thấy sự tỉnh táo của mình khi liên tục có những pha phạm lỗi chiến thuật khiến cho các đợt tấn công của đội chủ nhà bị gián đoạn. Trận đấu khép lại với pha ra chân quyết đoán của Angel Correa nhưng đã bị thủ thành Ederson xuất sắc hóa giải.

Hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu, Manchester City giành tấm vé đi tiếp với tổng tỷ số sau hai lượt trận là 1-0. Atletico Madrid cũng đã có một trận đấu rất hay, đặc biệt trong hiệp 2 với hàng loạt các cơ hội được tạo ra. Vượt qua được đội chủ sân Wanda Metropolitano, đoàn quân của Pep Guardiola sẽ có màn tái đấu với một đại diện đến từ thành phố Madrid khác đó là Real Madrid tại bán kết Champions League

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích