Trang chủ     Bóng đá   /   Messi “buông lời cay đắng” với giám đốc Sevilla trong đường hầm

Messi “buông lời cay đắng” với giám đốc Sevilla trong đường hầm

Trận bán kết lượt về cúp Nhà vua Tây Ban Nha giữa Barcelona và Sevilla máu lửa không chỉ trên sân, mà dư âm vẫn còn ngay sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài. Cụ thể là sau khi kết thúc trận đấu, tiền đạo Lionel Messi cùng 1 vài cầu thủ của đội chủ sân Nou Camp đã chửi nhau với giám đốc thể thao Monchi của Sevilla.

Theo giới báo chí tại xứ sở đấu bò, trong lúc GĐTT của Sevilla đang chuẩn bị đặt chân vào phòng thay đồ, Messi và các đồng đội ngay lập tức vây quanh ông Monchi để lời qua tiếng lại với nhau.

messi sevilla

Tờ AS đã khẳng định chính Monchi là người gây hấn trước trước với những lời mỉa mai: “Các ngươi chỉ biết giành lấy chiến thắng theo những cách cách dơ bẩn như thế này thôi.” Quá tức giận, những cầu thủ của Barcelona lập tức đáp trả: “Về nhà, chui vào chăn và gặm nhấm nỗi đau đi đồ thất bại à.

Cũng may cho đôi bên khi vụ lộn xộn chỉ dừng lại ở những lời nói, bộ phận an ninh ở Nou Camp cũng kịp thời can thiệp những cái đầu nóng trước khi mọi chuyện đi quá xa. Thêm 1 lý do để các cầu thủ Barca dễ nổi nóng với Monchi khi ông này đã gọi HLV trưởng Koeman là “đồ trẻ con, chỉ biết khóc và ăn vạ”. Đó là những gì đã xảy ra sau khi Barcelona giành được chiến thắng 2-0 trước Sevilla vào thứ 7 tuần trước.

QUẢNG CÁO

Trở lại với trận đấu nói trên giữa Barca và Sevilla trong khuôn khổ cúp Nhà vua, đội bóng xứ Catalan đã để thua 0-2 ở lượt đi, và lội ngược dòng với 3 bàn thắng trong trận lượt về. Đáng chú ý hơn nữa, đây là trận đấu mãi đến phút 90+4 trung vệ Pique mới ghi được bàn thắng thứ 3 cho Barca.

Về phía của Sevilla, họ tìm cách đổ lỗi cho trọng tài sau trận thua muối mặt. Vị vua áo đen đã tặng cho Sevilla tổng cộng 4 chiếc thẻ vàng và 2 chiếc thẻ đỏ. Ngoài ra, trong thời gian đá bù giờ trọng tài cũng đã bỏ qua cho The Cules khi có 1 hậu vệ đã để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích