Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   MNM ra quân nhạt nhoà: Vấn đề của PSG

MNM ra quân nhạt nhoà: Vấn đề của PSG

Được đánh giá là ứng cử viên số 1, PSG lần đầu trình làng bộ 3 MNM và họ đã có một trận hoà đáng trách ở bỉ. đằng sau đó, những vấn đề đã bắt đầu bộc lộ.

MNM chưa huyền ảo

Trước trận gặp Brugge, tờ L’Equipe dành hẳn 1 trang phân tích bộ 3 MSN ngày xưa của Barca. Dường như họ kỳ vọng nhắc nhớ ấy sẽ được tái hiện trong diện mạo MNM hôm nay. Nhưng kết cục, chưa có một bộ 3 huyền ảo đúng nghĩa mà mới chỉ có một bộ 3 ảo ảnh thì đúng hơn.

PSG bị cầm hòa, Pochettino nhận về vô số chỉ trích

PSG bị cầm hòa, Pochettino nhận về vô số chỉ trích PSG dù được đánh giá cao hơn và sở hữu đội hình nhiều ngôi sao những vẫn không thể đánh được Club Brugge trong ngày đầu ra quân.

Messi không thể giúp PSG có 3 điểm trước Club Brugge

Messi không thể giúp PSG có 3 điểm trước Club Brugge Dù phải làm khách trên sân Jan Breydelstadion của CLB Brugge, thế nhưng PSG được đánh giá cao hơn rất nhiều tại đấu trường cúp C1 này.

Messi thực tế chơi không tệ, nếu không nói là đã chơi tốt, trước Brugge. Nhưng anh đơn độc và tất cả những ấn tượng lớn nhất đọng lại ở anh chỉ nằm ở 3 điểm. Thứ nhất, hai cú dứt điểm hiểm hóc, một dội góc chữ A và 1 ở góc hẹp. Thứ hai, những đường chuyền rất tinh tế mà điển hình là cú xẻ xuyên tuyến ở hiệp 2 cho Neymar nhưng tiền đạo Brazil không khống chế được. Và cuối cùng là kỹ năng “thoát quây”  thượng thừa mà không cầu thủ nào ở PSG có được.

QUẢNG CÁO

Bộ 2 MNM chưa tìm được sự ăn ý với nhau và có thể nguyên nhân đến từ thời gian để hoà nhập còn quá ngắn ngủi. Đây là lần đầu tiên họ ra sân cùng nhau và mọi thứ còn ở phía trước. Nhưng thực sự, thời gian cho MNM không có nhiều bởi ở loạt đấu thứ 2 vòng bảng Champions League, họ sẽ phải tiếp đối thủ cực mạnh và nhuần nhuyễn là Man City. Nếu tiếp tục chơi như trước Brugge, khó lòng có thể tin rằng bộ 3 ấy sẽ tạo được kỳ tích.

Bộ 3 MNM của PSG chưa đủ bén

Nhìn vào cách di chuyển, phối hợp của MNM, chúng ta dễ dàng nhận thấy chất lượng phối hợp của họ còn thua xa cả bộ 3 Griezmann - Benzema - Mbappe của Les Bleus. Nói thẳng, họ đang là 3 cái tên ngôi sao rời rạc chứ chưa tạo nên một module tấn công đáng ngại. Và nhìn vào cách họ thể hiện, rất nhiều người nhớ Di Maria, một ngòi nổ hữu ích bậc nhất của PSG suốt mấy năm qua.

Điểm đáng ngại nhất của bộ ba MNM này nằm ở chỗ cả 3 cái tên đều có kỹ năng giữ bóng thượng thừa. Nhưng chính vì việc cả 3 đều cùng giữ nhiệm vụ cầm bóng  , vấn đề đã bộc lộ. Nó làm chậm tiến độ phản công, tấn công của PSG. Đặc biệt là ở vị trí của Neymar. Việc Neymar giữ bóng quá lâu đã là điểm yếu của PSG suốt từ  mùa giải trước. Nhịp độ của Neymar không hề ổn chút nào và do sự chậm trễ của anh, các pha tấn công của PSG được khởi đi từ anh đều lỡ nhịp và trở nên vô dụng. Có lẽ, Pochettino nên cân nhắc giao nhiệm vụ cầm bóng cho Messi mà thôi bởi ở bóng đá hiện đại, thời gian là thứ vô cùng quan trọng mà mỗi đội bóng đều cần tiết kiệm động tác nhất để giành lấy ưu thế về thời điểm.

Và ngoài nguyên nhân MNM chưa tìm thấy nhau, chưa tạo ra được một cảm giác chung, có một nguyên nhân khác khiến họ chưa được tạo điều kiện phát huy hết sức mạnh của mình. Đó là hàng tiền vệ của PSG chưa thật sự hoạt động hiệu quả xứng tầm với chất lượng cá nhân của hàng công.

Một hàng tiền vệ lủng củng

Nhắc đến hàng tiền vệ, phải nói thẳng một trong những lý do cơ bản nhất của việc PSG chơi như gà mắc tóc trước Brugge là bởi tuyến giữa của họ không hề khống chế được đối thủ. Điểm sáng duy nhất ở tuyến tiền vệ của PSG là Ander Herrera và điểm mờ nằm ở chính hai nhân tố Paredes và Wijnaldum.

Thực chất, trong sơ đồ 4-3-3 của Pochettino, Paredes sắm vai tiền vệ trụ thay cho Verratti chưa lành chấn thương. Wijnaldum và Herrera đá ở trung tâm và cùng tạo nên hệ thống một số 6 và hai số 8. Trong hệ thống này, Wijnaldum hoạt động thiên về bên trái nhiều hơn và chính anh là điểm yếu khiến PSG không khống chế được tuyến giữa đồng thời để Brugge liên tục khai thác hành lang trái của mình khi Diallo chơi một trận kém cỏi. Ở vai trò của một tiền vệ trung tâm, hỗ trợ biên khi cần kíp luôn được xem là nhiệm vụ tối quan trọng. Nhưng Wijnaldum đã không hoàn thành nhiệm vụ này, trong khi đó, việc tổ chức, phát động bóng anh cũng không thực hiện một cách hiệu quả.

Wijnaldum là điểm yếu của PSG

Hakimi thường xuyên dâng cao và khoảng trống sau lưng anh luôn là chỗ mà Herrera trám vào khi cần. Herrera đã có một trận chơi khá tốt nhưng ở nhiệm vụ trám vào lỗ hổng sau lưng Hakimi, anh mới chỉ tàm tạm tròn vai. Nhiều lần, Marquinhos đã phải lao ra bọc lót và do đó khiến cho cơ cấu hàng thủ của PSG xộc xệch thấy rõ. Rất may cho Pochettino là Kimpembe đã có 1 trận chơi toàn diện khi bọc lót tốt, tranh chấp tốt và phán đoán tốt. Nếu không, PSG đã có thể thua thêm ít nhất 2 bàn.

Khi Pochettino tung tân binh Nuno Mendes vào sân, hành lang trái của PSG sáng sủa hơn hẳn. Chắc chắn, Mendes sẽ chiếm suất đá chính rất sớm thôi nhờ vào kỹ năng phòng ngự cũng như tấn công toàn diện của mình và tốc độ vô cùng ấn tượng trong các pha đua tay đôi. Và khi Mendes vào sân, Pochettino cũng đã có những điều chỉnh sáng suốt để giúp PSG có một nửa cuối hiệp 2 chơi mạch lạc hơn hẳn. Điều chỉnh này có thể là tham khảo để ông đưa ra sơ đồ thực chiến hữu hiệu nhất, ổn định và cân bằng nhất cho PSG từ nay đến cuối mùa.

Thực tế, Paredes đá không tệ nhưng thẻ vàng ở phút thứ 12 khiến anh khó có thể chơi hết chân ở phần còn lại của trận cầu. Pochettino quả có con mắt tinh tường khi rút anh và Wijnaldum ra sân, đưa Danilo vào sân để xoay thành đội hình 4-2-3-1 ở hiệp 2. Với Herrera và Danilo chơi cặp trụ, PSG cân bằng hơn nhưng tiếc cho họ là khi đó không còn Mbappe trên sân và do đó, tốc độ bên biên trái của Mendes đã không được tận dụng hiệu quả.

Nuno Mendes giúp hành lang trái của PSG sáng sủa hơn

Có thể Pochettino sẽ hướng đến một thay đổi rất sớm ở cuối tuần này cho PSG khi Mendes đã chơi ấn tượng như vậy. Bản chất Mendes và Hakimi giống nhau ở chỗ họ là những biên thủ (wingback) đúng nghĩa và họ phù hợp chơi biên thủ hơn là hậu vệ biên. Với hai biên như vậy, tổ chức một hàng thủ 3 người có thể là giải pháp nhưng Pochettino hiếm khi chơi với sơ đồ dạng này. Vậy thì ông cần phải tổ chức một hàng tiền vệ cơ động hơn để do đó có thể bọc lót tốt cho 2 biên và từ đó tận dụng khả năng tham gia tấn công của hai biên.

Thoát pressing còn chưa ổn

Một điểm đáng nói ở trận hoà thất vọng này là PSG thua hoàn toàn Brugge ở khâu pressing. Nói thẳng, Brugge vô hiệu hoá PSG bằng một nỗ lực pressing tuyệt vời, với ý đồ không ngại ngần phạm lỗi liên tục với các cầu thủ cầm bóng tốt nhất của PSG là bộ ba MNM. Thêm vào đó, họ khoét đúng tử huyệt là các điểm cầm bóng kém của đối thủ mà cụ thể là Diallo và Wijnaldum.

Nỗ lực thoát pressing của PSG chủ yếu chỉ dựa vào kỹ năng cá nhân là chính, mà đặc biệt là kỹ năng của bộ 3 MNM. Tuy nhiên, khi đối thủ đá rát, thậm chí phạm lỗi không ngại ngần, quây bắt bằng số đông, bộ 3 này cũng nhiều lúc lâm vào bế tắc. Và PSG để Brugge khống chế bóng hữu hiệu hơn cũng bởi tổ chức thoát pressing của họ chưa tốt.

Diallo và Wijnaldum gặp vấn đề trong chuyện thoát pressing

Nói đến thoát pressing, chúng ta hay chỉ chú trọng vào cầu thủ cầm bóng mà quên mất một yếu tố tiên quyết. Đó là nếu pressing là một chuỗi các hoạt động tập thể được lên kế hoạch trước và có ý đồ để đoạt lại bóng thì thoát pressing cũng là một chuỗi các hoạt động mang tính tổ hợp chứ không phải của cá nhân đơn thuần. Và ở hoạt động tổ hợp này, PSG đã thất bại.

Tại sao nhiều lần cầu thủ PSG mất bóng, chuyền sai, chuyền ẩu, chuyền vội đến thế? Không phải do Brugge pressing hay mà phần khác là do thoát pressing của PSG thiếu tính tổ chức. Di chuyển không bóng của các vệ tinh xoay quanh cầu thủ nhận bóng là rất yếu, đặc biệt ở 3 vị trí Diallo, Wijnaldum và Paredes. Chính vì vậy, người nhận bóng nhiều khi buộc phải chuyền vội vì áp lực của số đông đối thủ quá lớn. Việc ấy dẫn tới mất bóng là đương nhiên.

Ở khâu tổ hợp thoát pressing này, trách nhiệm thuộc về Pochettino, người thiết kế hệ thống của PSG. Đồng ý là với sự góp mặt của Verratti, khả năng thoát pressing của PSG sẽ tốt hơn rất nhiều. Song, Pochettino cũng cần nhớ Brugge chưa phải đối thủ pressing tốt nhất Champions League và trước mắt PSG còn những hổ báo ghê gớm hơn rất nhiều.

Và vai trò của Mbappe

Có Messi, có Wijnaldum, có Hakimi, có Mendes… nhưng có một điểm không thể phủ nhận được là vai trò của Mbappe mới thực sự là lớn nhất ở PSG lúc này. Nếu xem lại toàn bộ các trận PSG đã đá suốt thời gian qua, chúng ta sẽ thấy Mbappe mới là nhân tố quyết định của PSG. Và ở Bỉ, cũng chính pha xử lý điêu luyện của Mbappe đã giúp Herrera mở tỷ số. Đó cũng là pha bóng sáng nước nhất mà PSG tạo được trong trận hoà này.

Với việc Mbappe ngày càng chứng minh giá trị và vị thế của mình ở CLB, câu hỏi cực lớn đặt ra cho Pochettino là “Chọn ai làm lá cờ đầu dẫn dắt toàn đội?”. Câu hỏi này rất khó tìm đáp án tốt. Đặt Mbappe vượt trên Neymar là quá dễ nhưng đặt Mbappe vượt trên Messi lại là chuyện khác hẳn. Nhưng đặt Mbappe dưới vai trò của Messi thì có thể Pochettino sẽ phải hi sinh khá nhiều ích lợi lâu dài.

Nhưng cũng có thể vai trò Messi và Mbappe là ngang bằng nhau, nếu như Pochettino đủ giỏi để dung hoà cái tôi ngoài sân lẫn cái tôi trong sân của hai ngôi sao này. Dung hoà được họ, Pochettino sẽ tạo một sinh quyển chơi bóng rất dễ giúp họ thăng hoa khi người này mang lại cảm hứng cho người kia và tương trợ lẫn nhau trên sân để tạo động lực thi đấu. Khi ấy, thực sự chỉ cần bộ đôi MM cũng đủ và Neymar cũng buộc sẽ phải khác (nhanh hơn, gọn hơn) nếu muốn nhận được lợi ích từ hai cá nhân ưu việt hơn này.

Mbappe là vấn đề lớn nhất của PSG

Song, vấn đề lớn nhất của PSG trong câu chuyện vai trò của Mbappe không nằm ở sân cỏ, mà nằm ở trên bàn đàm phán. Có mặt trên sân, cả chủ tịch lẫn GĐ Leonardo chắc chắn hiểu kỹ hơn chúng ta rất nhiều về tầm quan trọng của cầu thủ này. Và trước mắt họ là gì? Là thời gian từ nay tới 31/12 để có thể thuyết phục thành công anh gia hạn hợp đồng. Nhược bằng không, công cuộc chinh phục Champions League của PSG sẽ chỉ còn là ảo ảnh một khi một đối thủ như Real Madrid có cả bộ đôi Mbappe lẫn Haaland.

Sau trận hoà, PSG cho thấy họ bộc lộ quá nhiều nhược điểm. Nhưng cũng đừng vội cho rằng họ chẳng có giá trị cạnh tranh nào ở Champions League mùa này bởi thực tế, sức mạnh của họ vẫn tiềm ẩn ở chính các cá nhân có khả năng tạo bước ngoặt cho trận đấu. Và hơn hết, họ cũng là đội hiếm hoi chưa tung toàn bộ đội hình mạnh nhất ra sân bởi nhiều lý do khách quan và chủ quan. Họ rồi sẽ rất khác khi có sự góp mặt của Di Maria, của Verratti, của Nuno Mendes và Pochettino căn chỉnh lại cỗ máy của mình. Nhưng nói gì thì nói, nhiệm vụ của họ phải là vượt qua kỳ sát hạch có tên Man City ở lượt đấu thứ nhì cái đã. Đó mới là kỳ sát hạch để đánh giá về họ đúng nhất, về Pochettino chuẩn xác nhất.

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích