Trang chủ     Bóng đá   /   Mối quan hệ “sóng gió” giữa Manchester United và gia tộc Glazer

Mối quan hệ “sóng gió” giữa Manchester United và gia tộc Glazer

Câu chuyện giữa đội bóng nước Anh và những gã tài phiệt người Mỹ này đã là một chuỗi những cuộc biểu tình, những hoạt động phản đối gây tranh cãi lớn, ngay từ khi nhà Glazer bắt đầu thâu tóm Man Utd vào năm 2005. Và đến tận bây giờ, khi tưởng chừng câu chuyện đã dần lắng xuống bỗng dưng lại được khơi ra lần nữa mà còn dữ dội hơn vì những tai tiếng xoay quanh sự kiện giải đấu European Super League được thành lập.

Những gã tài phiệt đến từ xứ sở cờ hoa

Kể từ khi tiếp quản Man United đến nay đã gần 15 năm, nhưng nhà Glazer chưa bao giờ nhận được sự ủng hộ của các cổ động viên Quỷ Đỏ. Bởi lẽ kể từ khi chính thức trở thành chủ sở hữu đội bóng sau cuộc thâu tóm đầy phẫn nộ vào năm 2005. Chẳng những gia đình tỷ phú người Mỹ không giúp đỡ nhiều về mặt tài chính cũng như thành tích cho CLB mà còn khiến Man United phải gánh thêm một khoản nợ khổng lồ.

Solskjaer không đổ lỗi CĐV, Mane từ chối bắt tay Klopp sau trận đấu

Solskjaer không đổ lỗi CĐV, Mane từ chối bắt tay Klopp sau trận đấu HLV trưởng của Manchester United đã có những chia sẻ về cuộc biểu tình cũng như về trận thua trước Liverpool tối qua. Trong khi đó, máy quay đã bắt được cảnh Sadio Mane từ chối bắt tay Jurgen Klopp.

Kết quả MU vs Liverpool: The Kops kéo sập Old Trafford

Kết quả MU vs Liverpool: The Kops kéo sập Old Trafford Man United đã có một ngày thi đấu đáng quên trước Liverpool khi bị chính đại kình địch lội ngược dòng đau đớn trong trận cầu có đến 6 bàn thắng.

Glazer

QUẢNG CÁO

Và tồi tệ hơn, có lẽ thấm nhuần triết lý kinh doanh một cách tuyệt đối, ông chủ của Manchester United, Malcolm Glazer luôn đặt lợi nhuận lên trên lợi ích của đội bóng và những người hâm mộ . Nói cách khác, gia tộc Glazer coi Man United là công cụ để họ kiếm tiền còn những việc khác họ không cần quan tâm. Gia tộc này vẫn kiếm được hơn 200 triệu bảng kể từ khi thâu tóm Quỷ Đỏ, còn đội bóng này thì vẫn tiếp tục nợ nần và thành thích ngày càng bết bát. Và câu nói “Những nghệ sĩ hài nhân dân” đã trở thành biệt danh quen thuộc mà người Việt chúng ta đặt cho đội bóng này kể từ lúc Alex Ferguson không còn dẫn dắt Quỷ Đỏ. 

Như ai cũng biết, thể thao Mỹ nổi tiếng từ lâu với giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) và bóng rổ là môn thể thao được ưa chuộng bậc nhất ở đất nước này. Độ phổ biến của bóng đá ở đây còn xếp sau cả bóng chày và bóng bầu dục. Vì thế, không còn lạ khi trận đấu giữa Man United và CLB Debrecen (Hungary) ở Champions League vào một buổi tối tháng 8/2005 là lần đầu tiên mà hai anh em nhà Glazer - gồm Joel, Avie và Bryan xem một trận bóng đá.

Còn cha của họ - ông Malcolm Glazer thậm chí đến cuối đời cũng chưa một lần đặt chân đến sân vận động Old Trafford nổi tiếng của CLB này. So với những ông chủ của những đội bóng khác lúc nào cũng tự hào về đứa con cưng của họ. Còn những người không am hiểu về bóng đá và không yêu thích nó thì bóng đá đối với họ như con gà đẻ trứng vàng không hơn. 

Khá chắc kèo là việc này đã làm dấy lên trong lòng các CĐV một tâm trạng cực kỳ tức giận bởi thực họ và Man United chưa từng được giới chủ người Mỹ tôn trọng. Quỷ Đỏ, một câu lạc bộ đang có thành tích cực kỳ tốt cho đến khi nhà Glazer nhúng tay vào làm mọi cách thâu tóm CLB để rồi có cơ hội trở thành ông chủ đội bóng bị ghét nhất thế giới. Đến mức mà trong giai đoạn đầu tiếp quản đội bóng, ông Glazar từng bị dọa giết bởi một nhóm CĐV Quỷ đỏ quá khích. Những cuộc khủng bố tinh thần, dọa giết ông bằng những cuộc điện thoại đầy hằn học, treo biểu ngữ đe dọa là chuyện thường ngày như ở huyện khi ông còn sống và điều hành Man United.

Câu chuyện của hiện tại

Cho đến giờ, sau khi ông chủ Malcolm Glazer đã qua đời được 6 năm thì đội chủ sân Old Trafford vẫn chưa được giải thoát bởi vì mức giá mua lại đội bóng này đã bị gia tộc Glazer hét với số tiền trên trời. Không ai dám bỏ ra gần cả tỷ USD để mua lại một đội bóng mà số lần nâng cúp còn ít hơn đổi HLV mới và nội bộ luôn lục đục.

Glazer

Sau những thành tích được cải thiện gần đây, thì CĐV của Man United đã nguôi ngoai phần nào chuyện nhà Glazer “hút máu” đứa con của mình. Nhưng họ bỗng nhận tin dữ khi đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh bất ngờ úp mở chuyện tham gia một giải đấu ly khai hoàn toàn mới mang tên European Super League. Dự án này đã được khởi động trong vài năm gần đây và nhận về những phản đối nhiều hơn là đồng tình. 

Các hội CĐV và UEFA phản đối kịch liệt dự án này và tuyên bố đây là một chiêu trò để kiếm thêm tiền từ đội bóng của giới chủ cũng như bóc lột các cầu thủ khi họ phải thi đấu với tần suất quá nhiều. Vụ việc hiện vẫn còn nhiều tranh cãi nhưng với sức ép quá lớn của dư luận và sự từ chức của những nhân vật chủ chốt liên quan thì việc Man United tham dự giải đấu này sẽ bị hoãn hoặc là không bao giờ.

Người hâm mộ đã làm gì khi Man United tham gia Super League?

Chúng tôi sẽ làm mọi cách để ngăn chặn việc này và còn quyết liệt hơn trước - một CĐV lâu năm của Quỷ Đỏ tuyên bố. Nếu nhà Glazer bất chấp phản đối của CĐV để tham gia giải đấu này thì sân Old Trafford không có khán giả là tình huống mà người ta dễ tưởng tượng ra nhất và khi không có khán giả, cầu thủ sẽ không biết họ thi đấu vì điều gì? Vì tiền, chắc chắn là không bởi vì họ yêu bóng đá, họ không quá coi trọng đồng tiền như những gì mà nhà Glazer đã thể hiện sự phản bội người hâm mộ và kéo tên tuổi của Manchester United xuống vũng bùn… tất cả chỉ vì tiền.

Glazer

Câu chuyện này sẽ chắc chẳng thể có hồi kết cho đến khi MU có ai khác thâu tóm, mà điều này thì rất khó xảy ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh và kinh tế vẫn chưa ổn định. Và quan trọng nhất nhà Glazer không thể dễ dàng bỏ “con ngỗng vàng” Quỷ đỏ ra khi nó còn đẻ ra trứng vàng.

Team WTT247 tổng hợp

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích