Trang chủ     Bóng đá   /   Mönchengladbach tiếp tục cho thấy mình là đối thủ kị dơ của Hùm Xám

Mönchengladbach tiếp tục cho thấy mình là đối thủ kị dơ của Hùm Xám

Mặc dù đã không thắng trong 5 trận gần nhất, nhưng CLB Gladbach đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác trong trận đấu mới đây trước Bayern. Đội bóng đang xếp thứ 11 đã xuất sắc vượt qua đội chủ nhà với tỷ số 2-1 ngay tại thánh địa Allianz Arena.

CLB Bayern Munich nhận thất bại

Top 3 chân sút xuất sắc nhất Bundesliga mùa giải 2021/22 đã lộ diện

Top 3 chân sút xuất sắc nhất Bundesliga mùa giải 2021/22 đã lộ diện Robert Lewandowski, Patrik Schick và Erling Haaland đang là ba cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở nửa chặng đường đầu tiên của giải đấu số 1 nước Đức.

2 người thừa Bayern được chào hàng đến Barcelona

2 người thừa Bayern được chào hàng đến Barcelona Thời điểm hiện tại, bộ đôi tiền vệ Marc Roca và Corentin Tolisso đều đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một suất thi đấu trong màu áo Bayern Munich.

Hùm xám xứ Bavaria chắc chắn là những người được đánh giá cao hơn và điều đã được thể hiện ngay từ những phút đầu của trấn đấu. Với dàn hào thủ chất lượng, CLB Bayern Munich chủ động đẩy cao đội hình và tạo ra những sức ép liên tục lên khung thành của đội khách Monchengladbach.

QUẢNG CÁO

Phút thứ 17, tiền đạo Lewandowski có một tình huống ngoặt bóng và dứt điểm cực kỳ đẳng cấp. Chỉ cần một nhịp không chế đơn giản, cầu thủ người Ba Lan đã loại bỏ hoàn toàn sự theo kém của trung vệ đối phương và tình huống ra chân sau đó xứng đáng nhận điểm 10 cho sự hoàn hảo. Tốc độ bóng đi nhanh và hiểm khiến cho thủ thành Yann Sommer cũng đành bất lực.

Gladbach vươn lên dẫn trước

Có được bàn thắng dẫn trước từ rất sớm, nhiều CĐV của Hùm Xám đã tự tin đây sẽ là một chiến thắng quen thuộc dành cho đội bóng con cưng. Nhưng Gladbach đã lập tức cho thấy họ mới là đối thủ khó chịu nhất của Hùm xám xứ Bavaria tại Bundesliga. Trong 3 trận đấu gần nhất, đội bóng của HLV Adi Hütter đã không thua trước nhà vua của nước Đức (trong đó có chiến thắng tưng bừng 5-0 tại giải đấu cúp hồi đầu mùa).

Kịch bản đó tiếp tục được các cầu thủ áo trắng tái hiện khi tiền vệ Neuhaus có bàn thắng khuân bình tỷ số chỉ 9 phút sau. Một tình huống lập bập ngay trước khung thành của CLB Bayern Munich, số 32 của đội khách đã có mặt đúng lúc và pha bắt vô lê gọn gàng của anh đã khiến cho SVĐ Allianz Arena như chết lặng.

Tưởng rằng bàn thua này sẽ thức tỉnh các cầu thủ đội chủ nhà, thì bất ngờ lại xảy ra khi Gladbach có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Nếu như trong pha lập công đầu tiên các cầu thủ áo trắng dựa nhiều vào yếu tố may mắn, thì bàn thắng thứ hai mang đậm dấu ấn chiến thuật của HLV Adi Hütter.

GLadbach dành chiến thắng

CLB Bayern Munich đã bị đối thủ ghi bàn từ một tình huống đá phạt góc ở phút thứ 31. Mặc dù hậu vệ phải Stefan Lainer không sở hữu một chiều cao quá lý tưởng, nhưng tình huống trọn điểm rơi và lắc đầu sau đó đã khiến thủ môn Sven Ulreich có lần thứ hai vào lưới nhặt bóng. 

Cũng phải nói thêm HLV Nagelsmann đã không có quá nhiều sự lựa chọn cho hàng phòng ngự trong trận đấu này. Việc sử dụng Pavard chơi ở vị trí trung vệ và Marcel Sabitzer trấn giữ hàng lang cánh trái đã cho thấy nhưng tổn thất nhân sự nặng nề của CLB Bayern trong thời gian qua.

Lewan ghi bàn thắng đầu tiên

Vua phá lưới mùa giải trước - Lewandowski cũng đã có trận đấu kém may mắn khi hai lần anh đã bị xà ngang từ chối những pha dứt điểm đẳng cấp. Mặc dù đã ghi bàn nhưng cá nhân tiền đạo người Ba Lan chắc chắn sẽ rất tiếc nuối khi đội bóng của anh phải nhận thất bại ngay trên sân nhà.

GIống như trò đùa của số phận, cũng chính ngày này năm ngoái CLB GLadbach đã đánh bại đội bóng hùng mạnh Bayern với tỷ số 3-2. Điều đó tiếp tục được thể hiện trong mùa giải năm nay khi đoàn quân của HLV Adi Hütter vượt qua chính đối thủ với tỷ số 2-1. 

Thất bại này không ảnh hưởng quá nhiều đến thứ hạng của Hùm xám xứ Bavaria khi họ vẫn đang xây chắc vị trí thứ nhất trên BXH và bỏ xa đội xếp thứ hai với khoảng cách 9 điểm (nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận). Về phía đội khách Gladbach, họ đã cắt đứt được mạch 5 trận không thắng tại Bundesliga và cho thấy mình là đối thủ kị dơ của Nhà vua nước Đức.  

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích