Trang chủ     EURO 2020   /   Một Les Bleus đáng sợ

Một Les Bleus đáng sợ

Pháp vẫn chưa ghi bàn, dù họ đã thắng. Người Đức đã ghi bàn hộ cho Les Bleus. Nhưng chính một Les Bleus ấy lại là một Les Bleus đáng sợ vô cùng.

“Nể nhau mà đá” có thể là những gì để nhận xét về hiệp 1 của trận cầu đinh của lượt đấu đầu tiên của EURO 2020. Cả Pháp và Đức đểu nể sức mạnh và sự nguy hiểm của đối thủ và vì thế, họ không nhập cuộc bằng tốc độ, bằng sự hưng phấn mà thay vào đó là một thái độ thận trọng.

Les Bleus:  Griezmann mới là lá bài tẩy

Les Bleus: Griezmann mới là lá bài tẩy Nhắc đến ĐKVĐ World Cup, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đến Killian Mbappe, Kante hay Giroud. Nhưng với Deschamps, lá bài tẩy lại là Antoine Griezmann…

Kết quả, Tỷ số Pháp vs Đức, 02h00 ngày 16/6/2021

Kết quả, Tỷ số Pháp vs Đức, 02h00 ngày 16/6/2021 Cập nhật Kết quả Pháp vs Đức lúc 02h ngày 16/6, Xem Tỷ số bóng đá Pháp vs Đức ✓ Cập nhật kết quả bóng đá VCK Euro Pháp vs Đức nhanh chóng, chính xác nhất

Nhìn vào cách di chuyển của Antoine Griezmann, chúng ta sẽ càng nhận thấy sự thận trọng của Pháp là như thế nào. Trên sân khách, trước đối thủ tiềm lực và luôn khó nhằn trong suốt lịch sử Les Bleus, Deschamps hiểu rằng ông không có quyền khinh địch. Và Griezmann đã ít tham gia mặt trận tấn công hơn. Thay vào đó, anh cùng bộ ba Kante - Pogba - Rabiot tạo thành khối rất chắc ở giữa sân để phong toả đối thủ là chủ yếu.

QUẢNG CÁO

Bản đồ nhiệt của Griezmann

Griezmann không tham gia mặt trận tấn công quá nhiều mà thường di chuyển ra giữa sân

Nhưng khi người Đức bắt đầu bị ru ngủ vào cuộc chơi “nể nhau mà đá” thì người Pháp bắt đầu bộc lộ sự nguy hiểm của mình. Các đường chuyền vượt tuyến, chuyền đổi hướng tấn công bất ngờ của Pogba đã bắt đầu khiến người Đức vất vả. Và trong một đường chuyền như thế, Pogba đã tìm đến Lucas Hernandez để cú căng ngang vào buộc Hummels phải can thiệp vội và dẫn đến bàn phản lưới nhà. Có trách Hummels cũng không được bởi nếu Hummels không chạm bóng, ở phía sau Mbappe đủ sức đón bóng để dứt điểm cận thành.

Khi có bàn thắng, Pháp càng có cớ để chơi cẩn trọng hơn. Ngay cả Benzema, Mbappe cũng lùi sâu về hỗ trợ phòng ngự khi Đức cầm bóng để tạo thành 1 hệ thống 4-4-2 khiến Đức không thể triển khai bóng. Chính sự chật chội mà Pháp tạo ra ấy đã không cho các cầu thủ Đức có không gian để xử lý bóng chuẩn xác. Đó là lý do chúng ta có cảm giác hàng công Đức rất cùn. Thực tế, họ chỉ gặp khó khăn khi phải xử lý bóng quá nhanh, ở tốc độ cao và lại bị áp sát bởi quá nhiều địch thủ.

Việc Mbappe và Benzema lùi sâu hỗ trợ phòng ngự lại càng giúp Pháp có lợi thế phản công hơn khi Mbappe là một cầu thủ tốc độ vô cùng. Chỉ số tốc độ của Mbappe khi dắt bóng đã được xác định lâu nay là dao động từ khoảng 37 đến 38,5 km/h. Trong khi đó, một hậu vệ nhanh nhất khi bứt tốc không bóng cũng chỉ đạt tối đa từ 33 tới 37 km/h là cùng mà số người đạt tốc độ 37km/h là của cực hiếm. Và tốc độ của Mbappe đã làm khó người Đức rất nhiều. Hai lần lưới Đức rung lên đều đến từ sự đóng góp của Mbappe và dù bàn thắng không được tính vì việt vị thì nó cũng đủ khiến người Đức chùn lại trong việc dồn lên tấn công vì lo ngại.

Mbappe

Người ta lại có dịp chứng kiến tốc độ 'thần thánh' của Mbappe ở trận cầu đêm qua

Đã vậy, những kỹ thuật gia của Pháp lại biết tạo ức chế cho đối thủ bằng lối phô diễn của mình. Nhìn Pogba chẳng hạn, nhiều người sẽ nói anh ngạo mạn, khệnh khạng nhưng chính lối chơi bóng đó đã khiến người Đức không giữ được bình tĩnh. Mà khi không bình tĩnh, người ta càng xử lý bóng thiếu độ chính xác cần thiết.

Và song song với việc không để Pháp đá theo lối uy hiếp đối thủ như gần đây, Deschamps cũng chỉ thay có hai người trong tổng số tối đa quyền thay 5 người của mình. Đó là một điều rất đáng suy nghĩ. Dễ hiểu, ông chưa lộ hết tất cả các toan tính của mình khi Pháp chưa vượt qua bảng tử thần. Kinh nghiệm của lần thất bại ở kỳ EURO trước đã giúp Deschamps rất nhiều. Tưng bừng và chơi với chỉ một bài suốt giải hoàn toàn có thể dẫn đến cú ngã đau nhất ở trận cuối cùng.

Đội tuyển Pháp

Đội tuyển Pháp đã thể hiện họ đáng sợ thế nào chỉ trong 90 phút với người Đức

Đức không phải đã chơi tệ, hoặc đã thoái trào ở trận thua này. Cơ bản, họ gặp đúng một Les Bleus quá nguy hiểm mà thôi. Và nếu sự nguy hiểm của Les Bleus tiếp tục được duy trì bằng từng trận chơi kín kẽ, không lộ hết bài, họ có thể lặp lại lịch sử 1998-2000, cái lịch sử vàng son mà Deschamps khi ấy đang là một “Kante trắng” của nước Pháp.

- Tin bóng đá 247 -

Thethaoso247.com & BLV Anh Quân cùng hợp tác để mang đến mùa hè Euro sôi động cho khán giả.

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích