Trang chủ     Bóng đá   /   MU tan vỡ mộng vô địch, chơi như những kẻ mộng du

MU tan vỡ mộng vô địch, chơi như những kẻ mộng du

Sự nghèo nàn về ý tưởng cùng những màn trình diễn nhàm chán đã khiến MU tan vỡ mộng vô địch bấy lâu nay. Đây có lẽ là lúc để Quỷ đỏ nhận ra họ chưa thực sự sẵn sàng cho mục tiêu vô địch. Do đó, họ cần tìm lại sự sắc bén, và chơi với chất lượng phải có. Đồng thời luôn cố gắng hết sức mình nhằm giành chiến thắng trong các trận đấu như HLV Solskjaer đã nói.

MU tan vỡ mộng vô địch, gục ngã trước thử thách

Điều gì đã khiến MU tan vỡ mộng vô địch? Được biết, đông đảo người hâm mộ đã chỉ trích Roy Keane – cựu đội trưởng MU khi 5 tuần trước cầu thủ này nghi ngờ khả năng cạnh tranh ngôi vô địch của Ole Gunnar Solskjaer cùng các học trò. Keane cho rằng MU thiếu chất lượng, niềm tin và khát khao để chiến thắng trong mọi trận đấu. Do đó, họ chưa sẵn sàng cạnh tranh danh hiệu với các đối thủ khác.

MU tan vỡ mộng vô địch khi chỉ thắng 3 trong 10 trận

Bên cạnh đó, Keane cũng cho biết MU đã gây dựng được thói quen chiến thắng, và giành được 3 điểm cho mình ngay cả khi họ chơi không hề tốt. Sau đó, họ từng bước leo lên ngôi đầu bảng và nhận được nhiều lời khen ngợi. Tuy vậy, việc đột nhiên được coi là ứng viên vô địch khiến họ bắt đầu sợ hãi.

QUẢNG CÁO

Trên thực tế, những nhận định của cựu đội trưởng MU đến nay được chứng minh là khá chính xác. Sau khi leo lên đỉnh Bảng xếp hạng Premier League ở vòng 17, trong 10 trận đã qua thì MU chỉ thắng ba, thua một và hòa tới sáu. Như vậy, họ đã đánh mất 15 điểm và mất đi lợi thế, đồng thời bị Man City soán ngôi.

 

MU không cho thấy được tham vọng của người chiến đấu vì danh hiệu

MU đã không cho người hâm mộ thấy được tham vọng của những người đang chiến đấu vì danh hiệu. Dường như bởi họ đã không được nếm trải hương vị của nhà vô địch quá lâu rồi, chỉ quanh quẩn với mục tiêu vào top 4. Ngoài ra, cũng có thể họ không tốt hơn ở những phần còn lại của giải đấu.

Được biết, MU là đội ghi được nhiều bàn thắng thứ 2 Premier League, song 15 bàn trong số 53 bàn của họ được thực hiện trong hai trận đấu với đội Southampton và Leeds. CLB này có tới 13 trận ghi nhiều nhất 1 bàn thắng cùng 7 trận thất bại. Bên cạnh đó, họ cũng đã hòa 6 trận với tỷ số 0-0. Thậm chí, nếu có thêm 1 trận đấu tương tự nữa thì có thể đây sẽ là mùa làm nên kỷ lục.

MU chỉ tung ra duy nhất 1 cú sút trúng đích

MU chơi như những kẻ mộng du

Trong trận đấu với Crystal Palace, các học trò của ông Solskjaer chỉ tung ra duy nhất 1 cú sút trúng đích, cho thấy chỉ số bàn thắng của MU khá thấp, chỉ là 0,58, và còn thấp hơn cả đối thủ là 0,74. Trước các pha dứt điểm mạnh mẽ của Patrick Van Aanholt và Andros Townsend, họ nên cảm thấy vẫn còn may mắn khi rời Selhurst Park với 1 điểm.

Thống kê cho thấy đây là trận hòa không có bàn thắng thứ ba liên tiếp của CLB MU trên mọi đấu trường, điều này chưa từng xảy ra trong thời gian Louis van Gaal dẫn dắt đội bóng từ thời điểm tháng 10/2015. Có thể thấy, khi đó MU liên tục bị người hâm mộ chỉ trích vì sự nghèo nàn ý tưởng trong những màn trình diễn nhàm chán. Và hiện tại, điều này dường như đang lặp lại dưới thời HLV Solskjaer.  

MU được mô tả là chơi như những kẻ mộng du

Cách đó ít ngày, 1 cựu đội trưởng khác của MU là Gary Neville vừa ca ngợi những đổi thay tích cực mà ông Solskjaer đã tạo ra, song đến nay lại mô tả MU chơi như những kẻ mộng du. Ngoài ra, ông cũng cho biết, bất kể huấn luyện viên là ai thì sự buồn tẻ và nhàm chán không được phép diễn ra ở MU.

Trong vòng 270 phút thi đấu, MU đã không thể chọc thủng lưới đối phương dù tung ra tới 40 cú sút. Số bàn thắng kỳ vọng đạt được trong ba trận đấu lần lượt là 0,36, 0,64 và 0,58. Như vậy, có thể thấy chất lượng các pha dứt điểm vô cùng tệ, thậm chí cơ hội rõ ràng cũng không có.

Cụ thể, Marcus Rashford đưa ra rất nhiều quyết định thiếu chính xác, trong khi đó Mason Greenwood chơi vô cùng mờ nhạt và thiếu năng động, Edinson Cavani thì không tạo ra được khoảnh khắc chói sáng nào. Tất cả cho thấy một sự uể oải cũng như cạn kiệt về ý tưởng, điều này dĩ nhiên liên quan mật thiết đến phong độ của Bruno Fernandes. Trong đêm thứ Tư, cầu thủ người Bồ Đào Nha hoàn toàn mất tích. Bên cạnh đó, dáng vẻ cáu kỉnh càng chứng minh cho sự tuyệt vọng của anh.


Sự cạn kiệt về ý tưởng phần nào ảnh hưởng đến phong độ của tiền vệ Bruno

Như vậy, khi hàng công trở nên vô hại, Quỷ đỏ cũng không có giải pháp nào từ 2 biên, hàng tiền vệ hoặc băng ghế dự bị. Trái với sự nghèo nàn về chất lượng của họ, phía Man City lại có nguồn lực rất phong phú, đội này đang thăng hoa bất chấp sự thiếu hụt về nhân sự. Điều này giải thích cho chúng ta biết tại sao đội quân của Pep Guardiola lại lao rất nhanh về đích và hoàn toàn khuất bóng trong tầm mắt của Quỷ đỏ.

MU tan vỡ mộng vô địch là lúc họ trở nên lo lắng về chỗ đứng trong top 4, bởi rất có thể Leicester sẽ soán mất vị trí của họ, trong khi Liverpool vừa chấm dứt mạch trận tệ hại và Chelsea đang hồi phục cùng với Thomas Tuchel. Solskjaer phát biểu ở Selhurst Park rằng họ cần tìm lại sự sắc bén, đồng thời chơi với chất lượng phải có và cố gắng giành chiến thắng trong các trận đấu. Tuy vậy, nói thì luôn dễ hơn thực hiện.

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích