Trang chủ     Champions League   /   Mua Lukaku 115 triệu euro nhưng Kai Havertz vẫn “ngon hơn”

Mua Lukaku 115 triệu euro nhưng Kai Havertz vẫn “ngon hơn”

Chelsea vừa có chiến thắng 2-0 trước Lille tại lượt đi vòng 1/8 Champions League và người đóng góp công nhiều nhất cho trận đấu này không ai khác chính là Kai Havertz.

Tiếp đón Lille, HLV Thomas Tuchel thẳng tay loại Lukaku ra khỏi đội hình vì màn trình diễn tệ hại trong những trận đấu đã qua. Thay vào đó, nhà cầm quân người Đức sử dụng bộ ba tiền đạo gồm Hakim Ziyech, Kai Havert và Christian Pulisic. Kai Havertz đã không phụ sự kỳ vọng từ ông thầy của mình.

Man Utd hay Arsenal sẽ chiến thắng trong cuộc đua top 4? Peter Schmeichel nói rõ quan điểm

Man Utd hay Arsenal sẽ chiến thắng trong cuộc đua top 4? Peter Schmeichel nói rõ quan điểm Từng có những kết quả đáng thất vọng dưới thời huấn luyện viên Ralf Rangnick, thế nhưng lúc này có vẻ như những tín hiệu tích cực đã xuất hiện ở Old Trafford.

Thomas Tuchel lên tiếng bảo vệ cậu học trò Lukaku: “Không phải lúc để cười”

Thomas Tuchel lên tiếng bảo vệ cậu học trò Lukaku: “Không phải lúc để cười” Romelu Lukaku đã lập kỷ lục buồn tại Ngoại Hạng Anh về số lần chạm bóng ít nhất trong 90 phút thi đấu theo thống kê của Opta.

Kai Havertz ngon hơn Lukaku

QUẢNG CÁO

Sau khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở phút thứ 8 và chỉ giúp Chelsea mang về một quả phạt góc, tiền vệ người Đức đã nhanh chóng lập công chuộc tội bằng cú đánh đầu đập đất từ cú đá phạt của Hakim Ziyech. Thủ môn Jardim đã không thể làm gì với một pha bóng như thế. 

Không chỉ là người ghi bàn mở tỷ số, Kai Havertz còn là cầu thủ đóng góp rất nhiều vào lối chơi của Chelsea sau đó và khiến cho hàng thủ của Lille có một ngày làm việc cực kỳ vất vả. Cầu thủ 22 tuổi có tổng cộng 46 pha chạm bóng, nhiều gấp 7 lần so với Lukaku trong trận đấu với Crystal Palace trước đó. Kai cũng được đánh giá là cầu thủ linh hoạt hơn rất nhiều khi chủ động chạy chỗ, tham gia phòng ngự và cung cấp bóng cho đồng đội. 

Hơn nữa, Kai Havertz còn được xem là bùa may mắn của Chelsea ở những trận cầu lớn. Ngôi sao người Đức là người đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Chelsea vô địch Cúp C1, tiếp sau đó là bán kết cúp Liên Đoàn và gần đây nhất chung kết FIFA World Cup Club. Ở trận đấu gặp Lille lần này, Kai đã sắm vai người hùng để ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng chung cuộc 2-0 của The Blues. 

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích