Theo tin bóng đá ý hôm nay, Bà Đầm Già thành Turin vừa có chiến thắng 3-1 trước Genoa vào cuối tuần qua, trong niềm vui chung dường như có một người thất vọng, không ai khác chính là Ronaldo.
Ronaldo đã có 1 ngày thi đấu không mấy suôn sẻ khi không thể ghi bàn dù được tạo cơ hội rất nhiều. Phút 22 của trận đấu, Federico Chiesa băng xuống dứt điểm chéo góc nhưng không thể đánh bại được thủ môn Mattia Perin. Bóng bật ra đến chân của Ronaldo, tiền đạo người Bồ Đào Nha đá bồi ở cự ly khoảng 2 mét đưa bóng đi tìm đến cột dọc, may có sự xuất hiện kịp thời của Morata để nâng tỷ số thành 2-0.
Ngay sau đó, anh không hài lòng với chính bản thân mình và cơn giận bắt đầu bộc phát. Anh đi đến thẳng đường hầm với vẻ mặt đầy khó chịu và ném thẳng áo đầu xuống sân. Một cậu bé nhặt bóng đã chủ động xin lại chiếc áo này.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, La Gazzetta dello Sport khẳng định Ronaldo đem nỗi bực tức vào cả trong phòng thay đồ. Ngôi sao người Bồ đấm tay vào tường, sau đó đi tắm rồi ra về mà không nói chuyện với bất kỳ ai.
HLV Andrea Pirlo ngay lập tức bảo vệ Ronaldo: “Anh ấy nổi nóng vì anh ấy không thể ghi được bàn thắng. Anh ấy không tin rằng mình có thể không ghi bàn ở tình huống đó, chuyện Ronaldo luôn muốn ghi bàn và thể hiện bản thân là điều dĩ nhiên. Nếu bạn còn muốn tiếp tục tiến bộ thì điều đó vô cùng bình thường. Sẽ không có kỷ luật nào ở đây cả. Mọi chuyện đã xong và kích động cũng đã qua. Điều này xảy ra với tất cả các cầu thủ.” - Thethaoso247 dịch tóm lược
Tuy nhiên dù Pirl có nói thế nào, Cristiano Ronaldo không hài lòng với cuộc sống tại Turin là điều dễ nhận ra. Cách đây không lâu, Marca từng thông báo rằng người đại diện Jorge Mendes của CR7 đã gửi đề nghị quay lại với Real Madrid nhưng không nhận được sự đồng thuận. Dẫu vậy, Ronaldo sẽ rời Ý ngay trong mùa hè này.