Trang chủ     Bóng đá   /   Nghẹt thở cuộc đua top 4 Premier League, hấp dẫn tới những giây phút cuối cùng

Nghẹt thở cuộc đua top 4 Premier League, hấp dẫn tới những giây phút cuối cùng

Premier League cuối cùng cũng đã xác định được 2 tấm vé còn lại để tham dự UEFA Champions League mùa giải tới, nhưng cái cách mà họ đạt được mục tiêu của mình thật khó để có thể tưởng tượng nổi, trong một buổi tối Chủ nhật điên rồ của bóng đá Anh. Hãy cùng điểm lại điều gì đã xảy ra.

1. Liverpool tự định đoạt số phận của mình

Không cần phải nghe ngóng tới cục diện của 2 trận đấu cùng giờ, Liverpool biết được rằng mình có quyền tự quyết ở trận đấu cuối cùng. Và thầy trò HLV Jurgen Klopp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Chìa khóa 20 triệu bảng Thiago liệu có giúp Liverpool mở cánh cửa thành công?

Chìa khóa 20 triệu bảng Thiago liệu có giúp Liverpool mở cánh cửa thành công? Còn nhớ hồi tháng 9 tại sân vận động Stamford Bridge, ngay khi đội hình Chelsea chỉ còn 10 người, HLV Klopp đã cho Thiago Alcantara thử sức thực chiến cùng với đội Lữ Đoàn Đỏ.

Alisson Becker nổ súng, Liverpool vỡ òa sau 90 phút nghẹt thở

Alisson Becker nổ súng, Liverpool vỡ òa sau 90 phút nghẹt thở Phút bù giờ thứ 5 trong trận đấu giữa Liverpool vs West Brom, Alisson Becker đã ghi bàn thắng quý hơn vàng để đưa Liverpool trở về từ cõi chết và tiếp tục bám lấy hi vọng mong manh bước vào top 4.

QUẢNG CÁO


Trước một Crystal Palace không còn mục tiêu chiến đấu ở mùa giải này, Lữ đoàn đỏ dưới sự cổ vũ của 1 vạn khán giả tại Anfield đã chơi bóng ấn tượng, sắc sảo và có được 3 điểm để giữ vững vị trí của mình trong top 4. Sadio Mane dù đã có một mùa giải chưa được như ý muốn, nhưng trước các khán giả nhà, tiền đạo người Senegal đã có được 1 cú đúp để giúp cho Liverpool giành chiến thắng 2-0, qua đó giúp đội bóng kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3 chung cuộc. Có chăng sẽ chỉ tiếc cho Mohamed Salah, khi tiền đạo người Ai Cập không thể bứt lên để dành được danh hiệu Vua phá lưới của Premier League mùa giải này.

2. Chelsea dù thua nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm

Không thể nghĩ rằng Aston Villa trong một trận đấu không còn nhiều mục tiêu lại có thể chơi hay đến như vậy. Trên sân nhà Villa Park, sự cỗ vũ của các CĐV dường như đã tiếp thêm động lực cho đoàn quân của HLV Dean Smith. Bertrand Traore mở tỉ số ngay trước khi hiệp 1 khép lại, gieo sầu cho đội bóng cũ của anh. Mọi thứ còn trở nên tồi tệ hơn khi thủ thành Mendy đã dính chấn thương và bị thay ra bởi Kepa khi hiệp 2 trở lại.

Chưa dừng lại ở đó, pha phạm lỗi có phần đen đủi của Jorginho đã biếu cho Villa bàn thắng thứ 2. Lần này, El Ghazi là người lập công trên chấm phạt đền để khiến các True Blues toát mồ hôi hột. Những nỗ lực của thầy trò HLV Thomas Tuchel chỉ giúp họ có được 1 bàn danh dự cho công của Chilwell. Những tưởng trận thua này đã khiến cho Chelsea tự đá bay đi cơ hội dự Champions League của mình, nhưng những diễn biến diễn ra ở SVĐ King Power còn kịch tính hơn thế nữa.

3. Leicester City cầm được vàng nhưng lại để vàng rơi

Bầy Cáo bước vào trận đấu sinh tử với một tinh thần cao độ, trong bối cảnh mà họ là đội bóng chịu nhiều thiệt thòi nhất trong cuộc đua tam mã này. Jamie Vardy mở điểm cho đội chủ nhà, trước khi Harry Kane kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên với bàn thắng gỡ hòa. 

Sang đến hiệp 2, kịch tính được đẩy lên cao trào khi mà Vardy thực hiện thành công quả đá penalty, khiến cho các CĐV của họ đắm chìm trong vui sướng, còn người hâm mộ của Chelsea như ngồi trên đống lửa. Nếu như kết quả được giữ nguyên, họ sẽ thế chỗ Chelsea ở trong top 4 của Premier League. Tuy vậy, niềm vui của họ chỉ kéo dài 24 phút. Spurs có liền 3 bàn thắng, nhờ vào pha phản lưới nhà của thủ thành Kasper Schmeichel, và cú đúp của cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Gareth Bale.

Thua trận với tỉ số 4-2, Leicester City đành phải ngậm ngùi nhìn Liverpool và Chelsea có được 2 tấm vé còn lại dự Champions League. Họ sẽ cùng với West Ham chơi ở Europa League, còn Spurs với 3 điểm cần thiết đã có được 1 suất dự Europa Conference League mùa giải tới. 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích