Trang chủ     Bóng đá   /   Nghịch dại, nhà vô địch Olympic Daria Shkurikhina gặp "đại họa" đầu năm

Nghịch dại, nhà vô địch Olympic Daria Shkurikhina gặp "đại họa" đầu năm

Daria Shkurikhina – VĐV thể dục dụng cụ vừa may mắn thoát chết sau màn nghịch dại và có phần bất cẩn. Nhà vô địch Olympic Bắc Kinh 2008, 3 lần vô địch thế giới đã làm căn hộ của mình cháy rụi sau khi đốt nến để chúc mừng năm mới.

Thắp nến ăn mừng, nhà vô địch Olympic Daria Shkurikhina mất nhà, chết hụt

Nhà vô địch Olympic đã có một khởi đầu đầy xui xẻo trong năm 2021. Căn hộ bị cháy rụi nhưng cô may mắn thoát chết. Một tờ báo địa phương cho biết, nữ VĐV 30 tuổi này không biết căn hộ củ mình đang cháy ngùn ngụt vì bị mất khứu giác do di chứng nhiễm COVID-19 để lại. Nhân vật chính trong câu chuyện lần này là nhà vô địch thể dục dụng cụ người Nga, Daria Shkurikhina. Cô năm nay 30 tuổi và đã có 3 lần vô địch thế giới bộ môn này, năm 2008 cô giành huy chương vàng Olympic. Nữ vận động viên cho biết “rất ngu ngốc” khi ăn mừng năm mới bằng cách thắp nến tại nhà riêng rồi bỏ đi mà không tắt nó. Cô thừa nhận mình đã không gửi thấy mùi khói cháy. Shkurikhina khẳng định mình đã đặt ngọn nến trong 1 khoảng cách an toàn với các vật dễ cháy. Cô nghi ngờ nguyên nhân là do con mèo của cô. Nó chạy nhảy và nhiều khả năng đã hất văng cây nến đến vị trí khác và dẫn đến vụ cháy.

Daria Shkurikhina Vì chút bất cẩn mà Daria Shkurikhina suýt phải trả giá đắt.

Shkurikhina cho biết: “Sau khi thắp nến khắp trần nhà đã có khói bay. Tuy nhiên, khi đó tôi đang ở trong bếp và không ngửi thấy bất kỳ mùi gì từ sau khi bị nhiễm COVID-19”. Và thật may mắn, 1 người hàng xóm đã phát hiện ra sự việc và gọi cứu hỏa. Nữ VĐV 30 tuổi đã may mắn thoát chết nhưng căn hộ thì bị thiêu rụi hoàn toàn. Trong hỏa hoạn, Shkurikhina đã cố gắng tiếp cận và cứu chú mèo của mình. Nhưng khói độc đã khiến cô không thể đến gần nó. Và may mắn 1 người lính cứu hỏa đã kịp xuất hiện, đưa con mèo và con chuột chinchilla bị bỏng đuôi ra ngoài. Nhà vô địch Olympic chia sẻ: “Tôi biết mình đã khiến mọi người gặp phải nguy hiểm. Thật đáng trách, đó là một cảnh tượng kinh hoàng trong cuộc đời của tôi. Nhưng may mắn là tôi và mọi người đến không sao. Tuy nhiên, tôi vẫn đang trong tình trạng bị sốc.”

Daria Shkurikhina Tấm huy chương của Daria Shkurikhina sau vụ cháy.

Vì hành động sơ suất của mình cô đã bị nhiều người đe dọa và quấy rối khi kêu gọi nhớ sự giúp đỡ tìm kiếm 1 ngôi nhà mới cho mình. Cô đã phải lên tiếng cho hành động của mình. Shkurikhina nói “Tôi thắp 1 ngọn nến và đi vào trong bếp. Tôi hiểu rằng sự bất cẩn khi để ngọn nến cháy mà không quan sát nó thật là điều ngu ngốc. Nhưng mọi thứ đã không thể quay ngược trở lại. Và chuyện này có thể xảy ra với bất kỳ ai.” Được biết, căn hộ bị thiêu rụi là quà tặng của vị cựu thống đốc Valery Shantsev – 73 tuổi của Nizhny Novgorod Oblast cho VĐV Shkurikhina sau khi cô có màn trình diễn xuất sắc tại Olympic 2008 Bắc Kinh.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích