Bóng đá từ lâu đã trở thành môn thể thao vua được rất nhiều người trên thế giới quan tâm và theo dõi. Sự hấp dẫn của tính cạnh tranh, khát vọng hướng đến chiến thắng cũng như kịch tính trong từng trận đấu khiến người hâm mộ không thể nào bỏ qua được. Đặc biệt, trong bóng đá còn có những điều bất ngờ, những nghịch lý nhưng khó có thể giải thích được, điển hình là EURO 2020 kỳ này.
Nhiều điều nghịch lý đang diễn ra và bạn đã biết về chúng chưa?
Một trong những nghịch lý oái oăm nhất ở kỳ EURO 2020 lần này chính là việc thi đấu của tuyển Anh. Được đánh giá là một trong những đội có khả năng giành được chiếc cúp EURO nhưng những gì Tam Sư đem lại chỉ là nỗi thất vọng tràn trề.
Sau 3 trận vòng bảng, Tam Sư với lối đá không thể nào chán chường hơn, tiến vào vòng trong với chỉ vỏn vẹn 2 bàn thắng và đứng đầu bảng D. Tất cả đều thuộc về Raheem Sterling - một trong những cầu thủ bị chỉ trích nhiều nhất của tuyển Anh.
Trong khi ấy, ở bảng F, có một đội bóng ghi đến 3 bàn thắng nhưng lại phải xách vali về nước chính là Hungary. Họ rất “hên” khi lọt vào bảng đấu tử thần với những ông lớn như Pháp, Bồ Đào Nha. Mặc dù phải về nước sớm nhưng Hungary ngẩng cao đầu rời cuộc chơi.
Đan Mạch là đội bóng gây bất ngờ không kém khi họ có những khởi động cho chiến dịch EURO 2020 bằng… 2 trận thua liên tiếp.
Người hâm mộ trên khắp thế giới đều tin vào việc Đan Mạch sẽ sớm về nước nhưng lại lần nữa, bóng đá tạo tình huống cho người xem bất ngờ. Những chú lính chì ghi 4 bàn thắng trong lượt trận cuối khi đối đầu với Nga, thế rồi họ nắm giữ vị trí nhì bảng và có vé vào vòng 16 đội.
Nhiều người đồng ý rằng, việc bạn hay nhưng chưa chắc bạn có thể thành công bởi vì hay lại không bằng hên. Điều ấy chứng tỏ ở tình huống của Ukraine. Ở bảng C EURO 2020, Áo vượt qua Ukraine với tỉ số 1-0 để vươn lên ngôi nhì bảng với 6 điểm. Họ nối gót tuyển Hà Lan giành vé vào vòng 16 đội và có lẽ Ukraine sắp phải dọn đồ vào vali rồi. Nên nhớ, ở trận cuối vòng bảng, Ukraine trình diễn một bộ mặt nhợt nhạt và vô cùng rệu rã.
Thế nhưng, ông trời lại muốn Ukraine ở lại chơi tiếp bởi Tây Ban Nha hạ Slovakia 5-0 còn Thụy Điển thắng Ba Lan 3-2. Với kết quả này, Ukraine vô tình nhặt được vé vớt đi tiếp vòng 16 đội.
Trong khi đó Hungary là đội thuộc bảng tử thần và chơi sòng phẳng cùng những ông lớn như đương kim vô địch EURO - Bồ Đào Nha. Họ ghi được những 3 bàn nhưng cuối cùng vẫn phải dừng cuộc chơi ở vòng bảng.
Bảng E cho đến vòng cuối cùng chỉ có 6 bàn thắng, toàn bộ 4 trận đã đấu đều rất tẻ nhạt và các cầu thủ thi nhau “bắn chim”. Thế nhưng trong lượt trận cuối cùng với chỉ 2 trận, thì các đội tuyển lại bùng nổ dẫn đến việc tổng số bàn thắng lên đến 10 bàn.
Tiểu Phàm
Thethaoso247 & BLV Anh Quân cùng hợp tác để mang đến mùa hè Euro sôi động cho khán giả.