Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Ngoại Hạng Anh 2021/2022: Cảm xúc, kịch tính đến vòng đấu cuối cùng

Ngoại Hạng Anh 2021/2022: Cảm xúc, kịch tính đến vòng đấu cuối cùng

Ngoại Hạng Anh mùa giải 2021/2022 đã chính thức khép lại theo cách không thể cảm xúc và kịch tính hơn, khi phải đợi đến vòng đấu cuối cùng thì mọi thứ mới được định đoạt. 

Ngược dòng ngoạn mục, Man City thành công bảo vệ ngôi vương

Ngoại Hạng Anh 2021/22

Tâm điểm của vòng 38 Ngoại Hạng Anh là cặp trận giữa Liverpool vs Wolverhampton và Man City vs Aston Villa. Cả hai trận đấu đều được diễn ra cùng giờ và phía Man City là đội có lợi hơn khi dẫn trước Liverpool 1 điểm trên bảng xếp hạng. Bất kỳ người hâm mộ nào cũng nghĩ rằng Man Xanh sẽ có một trận đấu hết sức dễ dàng trước Aston Villa nhờ có lợi thế sân nhà. Tuy nhiên họ đã bị dẫn trước ngay từ hiệp 1.

Ở trên sân Anfield, các cầu thủ của Liverpool cũng khiến người hâm mộ choáng váng khi bị Wolves chọc thủng lưới ngay từ phút thứ 3 và đến giữa hiệp 1 thì mới có bàn gỡ hòa. Phút thứ 69, trên sân Etihad, Coutinho ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Aston Villa. Nhưng cũng cùng khoảng thời gian này, Liverpool vẫn thi đấu cực kỳ bế tắc trước Bầy Sói. 

Ngoại Hạng Anh 2021/22

QUẢNG CÁO

Tưởng chừng với khoảng cách 2 bàn, người hâm mộ của Liverpool đã có thể nghĩ về chức vô địch. Nhưng bản lĩnh của Man City mới là thứ đáng sợ. Lần lượt Gundogan (cú đúp), Rodri nổ 3 phát súng liên tiếp chỉ trong 5 phút để ấn định chiến thắng 3-2 cho Man City.

Ngoại Hạng Anh 2021/22

Man City đã vô địch theo cách không thể cảm xúc hơn với màn lội ngược dòng kinh điển của mình. Còn với Liverpool, Salah và Robertson đã lên tiếng để giúp The Kops giành thắng lợi 3-1 trước Wolves. Nhưng giờ có ghi 10 bàn vào lưới Bầy Sói thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Liverpool vẫn xếp sau Man City chỉ với 1 điểm duy nhất. 

Leeds chính thức ở lại Premier League, Burnley trở lại Championship sau 6 năm

Norwich và Watford là 2/3 cái tên rớt hạng đã được xác định từ rất sớm. Nhưng cũng phải đợi đến vòng đấu cuối cùng, cái tên thứ 3 mới chịu ló mặt. Burnley và Leeds là hai đội bóng cuối cùng trong cuộc đua trụ hạng. The Scarlets có lợi thế hơn so với Leeds khi được thi đấu trên sân nhà ở vòng đấu cuối và xếp trên về hiệu số. Trong khi đó, Leeds với một đội hình rệu rã lại phải là khách đến sân của Brentford, nơi họ chưa từng thắng kể từ năm 2009. 

Ngoại Hạng Anh 2021/22

Burnley đã không thể tận dụng được lợi thế sân nhà của mình. Họ để cho Newcastle dẫn trước 2-0 nhưng chỉ mang về được 1 bàn gỡ duy nhất. Trong khi đó, Leeds đã có một màn trình diễn có thể nói là may mắn trên sân Brentford Community. Phút thứ 56, The Peacocks được hưởng một quả phạt đền và Raphinha đã thực hiện thành công để mở tỷ số. Tuy nhiên, họ đánh mất lợi thế dẫn bàn ngay sau đó khi để cho Canos sút tung lưới. 

Ngoại Hạng Anh 2021/22

Đến phút 80, vận may đã tìm đến với Leeds khi chính Canos nhận thẻ vàng thứ 2 và bị đuổi khỏi sân. Thi đấu hơn người nhưng phải đến phút bù giờ 90+4, Leeds mới có bàn ấn định chiến thắng 2-1 nhờ công của Harrison và kết quả này cũng giúp cho đoàn quân của thầy trò HLV Jesse Marsch được ở lại với Ngoại Hạng Anh. Trong khi đó, thất bại trên sân nhà trước Newcastle khiến cho Burnley phải nói lời chia tay với giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh sau 6 mùa giải thăng trầm.

Arsenal lỡ hẹn C1, MU không cần thắng cũng có vé dự Europa League

Ngoại Hạng Anh 2021/22

Bên cạnh cuộc đua trụ hạng, vô địch thì cuộc chiến tranh vé dự Champions League hay Europa League cũng rất gay cấn. Trận thua 0-3 trước Tottenham khiến cho Arsenal từ đội có nhiều lợi thế nhất trong cuộc đua vào top 4 trở thành đội mất luôn quyền tự quyết ở trận đấu cuối cùng của mùa giải. Pháo Thủ đánh bại Everton với tỷ số 5-1, nhưng nó cũng chẳng có ý nghĩa gì khi Norwich không thể cản được Tottenham. 

Conte đã vực dậy con tàu đắm Spurs, đưa đội bóng này trở lại top 4 cùng tấm vé dự Champions League mùa sau theo cách không thể ngoạn mục hơn. Còn Arsenal chỉ có thể dự Europa League mùa sau cùng MU. Nhắc tới Quỷ Đỏ, người hâm mộ có lẽ lại càng thêm tức tối hơn. Vòng đấu trước thua 0-4 trước Brighton, vòng đấu này lại tiếp tục thua 0-1 trước Crystal Palace. May mắn cho họ là không phải xuống dự C3 khi West Ham thất bại 1-3 trước bầy Mòng Biển ở vòng đấu cuối cùng.

Xem đầy đủ bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh tại đây!

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích