Trang chủ     Bóng đá   /   Nhìn lại 4 đội bị loại khỏi vòng tứ kết EURO 2020: Bỉ gây thất vọng lớn

Nhìn lại 4 đội bị loại khỏi vòng tứ kết EURO 2020: Bỉ gây thất vọng lớn

Vòng tứ kết EURO 2020 đã khép lại với 4 trận đấu vô cùng khó đoán. Các đội bóng được dự đoán sẽ tiến sâu đều đã lọt vào bán kết. Bỉ lại tiếp tục gây thất vọng trong một giải đấu lớn, trong khi những CH Séc, Thụy Sĩ đều rời giải trong tư thế ngẩng cao đầu.

Dấu ấn từ những chú ngựa ô

Trước thềm EURO 2020, 2 cái tên CH Séc và Thụy Sĩ đều nằm ngoài trong những cuộc dự đoán của NHM về khả năng tiến sâu vào tứ kết. Tuy nhiên, họ mới chính là đội giành được tấm vé đi tiếp từ tay các ông lớn.

[Highlight Euro] Video bàn thắng Bỉ vs Italia (2h00, 03/07/2021) | Vòng Tứ Kết

[Highlight Euro] Video bàn thắng Bỉ vs Italia (2h00, 03/07/2021) | Vòng Tứ Kết Video bàn thắng giữa Bỉ vs Italia ✓ Highlight bóng đá giữa Bỉ vs Italia tại VCK Euro 2020/21 ✓ Tổng hợp những bàn thắng đẹp của Bỉ vs Italia

[Highlight Euro] Video bàn thắng Thuỵ Sĩ vs Tây Ban Nha (23h00, 02/07/2021) | Vòng Tứ Kết

[Highlight Euro] Video bàn thắng Thuỵ Sĩ vs Tây Ban Nha (23h00, 02/07/2021) | Vòng Tứ Kết Video bàn thắng giữa Thuỵ Sĩ vs Tây Ban Nha ✓ Highlight bóng đá giữa Thuỵ Sĩ vs Tây Ban Nha tại VCK Euro 2020/21 ✓ Tổng hợp những bàn thắng đẹp của Thuỵ Sĩ vs Tây Ban Nha

CH Séc vs Đan Mạch

QUẢNG CÁO

Vào đến vòng 8 đội mạnh nhất, cả 2 đội bóng trên trên đều cho thấy việc họ có mặt trong đây không phải đến từ may mắn. CH Séc trong thế bị dẫn trước 2 bàn vẫn nỗ lực không ngừng để dâng lên tìm bàn gỡ. Họ cũng đã 1 lần làm rung mành lưới của thủ thành Kasper Schmeichel, song chừng đó đó là chưa đủ để thầy trò HLV Jaroslav Silhavy đi tiếp ở giải đấu.

Rời giải sau trận thua 1-2 trước Đan Mạch, CH Séc cũng không việc gì phải nuối tiếc. Bản thân đội bóng này đã có một hành trình tuyệt vời ngay từ đầu giải, với việc xếp thứ 2 ở một bảng đấu có 2 ông lớn là Anh và Croatia, cùng với việc đánh bại được Hà Lan tại vòng 1/8. Tuy vẫn chưa thể tái lập chiến tích vào đến bán kết của một kỳ EURO như những gì họ đã làm vào năm 2004, nhưng dấu ấn mà CH Séc để lại trong lòng NHM là rất lớn.

Thụy Sĩ cũng là một đội bóng ghi dấu sâu đậm trong lòng những người thường xuyên theo dõi EURO. Việc đánh bại được ĐKVĐ thế giới Pháp ngay ở vòng 1/8 đã là một thành công lớn với đội bóng này, tuy nhiên, họ vẫn muốn tiếp tục tiến sâu hơn như thế.

Thụy Sĩ vs Tây Ban Nha

Đối đầu với Tây Ban Nha, đoàn quân của HLV Vladimir Petkovic gặp khó khi sớm bị thủng lưới. Không có thủ quân Xhaka ở trên sân, tiền đạo chủ lực Embolo thì phải rời sân sớm, thậm chí còn phải thi đấu với 10 người trên sân từ phút 77, không ai dám nghĩ Thụy Sĩ lại có thể kéo Tây Ban Nha vào đến loạt luân lưu.

Tinh thần thi đấu không khuất phục chính là vẻ đẹp của đội bóng xứ sở đồng hồ. Loạt đấu súng định mệnh trước La Roja có thể tước đi quyền đi tiếp của Thụy Sĩ, nhưng vẫn không thể làm lu mờ bản lĩnh và tinh thần tập thể đáng khâm phục của thầy trò HLV Vladimir Petkovic. 

Sự vô duyên của Bầy Quỷ, Ukraina hướng về tương lai

Trong số 4 trận của vòng tứ kết, có lẽ trận Anh vs Ukraina là cuộc đấu có kết cục 1 chiều nhất. Tam Sư hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, trong khi thầy trò HLV Shevchenko chỉ còn biết chống cự trong vô vọng. Tuy nhiên, thất bại 0-4 trước ĐT Anh chỉ là nốt trầm trong một giải đấu vượt kỳ vọng của đội bóng Bắc Âu.

Ukraine vs Anh

Lọt vào vòng knock-out bằng tấm vé vớt tại bảng C, không nhiều người có thể tin Ukraina sẽ hạ gục được đội đứng đầu bảng E là Thụy Điển. Ấy thế mà họ vẫn làm được. Việc đặt chân tới vòng tứ kết cũng là khoảnh khắc lịch sử đối với Zinchenko cùng các đồng đội, đánh dấu lần đầu tiên Ukraina vượt qua vòng 16 đội.

Tất nhiên vẫn còn những vấn đề chờ huấn luyện viên Andriy Mykolayovych Shevchenko giải quyết, nhưng dù gì đi nữa, việc trở thành một trong tám độ xuất sắc nhất giải đấu năm nay cũng đã là thành công lớn với đại diện miền Đông Âu.

Còn với ĐT Bỉ, họ lại một lần nữa phải nói lời chia tay với một giải đấu lớn. Ai cũng biết sự kỳ vọng dành cho đội tuyển số 1 thế giới là lớn đến mức nào. HLV Roberto Martinez cũng nắm trong tay một thế hệ vàng chất lượng nhất lịch sử quốc gia này, với những Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld… Bầy Quỷ đến với các giải đấu lớn với mục tiêu không gì khác ngoài vô địch, tuy nhiên cho đến nay, họ còn chưa vào đến một trận chung kết nào.

Bỉ vs Italia

Danh hiệu cứ lần lượt ngoảnh mặt với đội bóng này. Ở EURO 2020, ĐT Bỉ cũng được đánh giá rất mạnh. Điều này càng được khẳng định rõ nét hơn với chiến thắng trước Bồ Đào Nha tại vòng 1/8. Nhưng khi đối đầu với một tập thể “già dơ” hơn như là Italia, những con bài sáng giá nhất của HLV Martinez gần như bị vô hiệu hóa. 

Bản lĩnh của người Bỉ tại các đấu trường lớn có lẽ vẫn còn là thứ xa xỉ. Và đó cũng là nguyên do chính khiến con đường đến với danh hiệu của họ cũng đang dần tan như “bong bóng xà phòng”.

Web the thao 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích