Trang chủ     La Liga   /   Nhìn lại Barca của Koeman: Người không dành cho những trận cầu lớn

Nhìn lại Barca của Koeman: Người không dành cho những trận cầu lớn

Tháng 8 năm 2020, Ronald Koeman từ bỏ vị trí thuyền trưởng của ĐT Hà Lan để đi theo tiếng gọi của Barcelona. Tuy nhiên sau hơn một năm dẫn dắt, chiến lược gia 58 tuổi chẳng thể mang Blaugrana trở lại vị thế khổng lồ như tên gọi của mình.

Ronald Koeman Barca

Barca sa thải Koeman: Không làm gì là quyết định tồi tệ nhất!

Barca sa thải Koeman: Không làm gì là quyết định tồi tệ nhất! Đôi khi, không làm gì là quyết định sáng suốt nhất. Nhưng cũng đôi khi, không làm gì chính là quyết định tồi tệ nhất. Joan Laporta đã không làm gì suốt hơn 1 tháng qua, và nếu tính xa hơn nữa, ông đã không làm gì từ sau mùa giải 2020/21.

Góc Hà Quang Minh: Nếu Johan Cruyff còn sống

Góc Hà Quang Minh: Nếu Johan Cruyff còn sống Barca đã quyết định sa thải Ronald Koeman rất nhanh, và họ cũng quyết định bổ nhiệm Xavi ngay lập tức. Điều đó chứng tỏ, mọi sự đã được lên kế hoạch từ đầu…

Trận thua nhục nhã 2-8 trước Bayern Munich buộc Barcelona phải sa thải HLV Quique Setien, trước đó, gã khổng lồ xứ Catalan cũng đã sa thải Ernesto Valverde chỉ trong 1 năm và dần dần dưới thời của chủ tịch Josep Bartomeu, Camp Nou đã trở thành một lò xay HLV khét tiếng. Sau khi sa thải Quique Setien, Barcelona đã đánh tiếng chiêu mộ Koeman và nhà cầm quân 58 này lập tức rời ĐT Hà Lan để đến dẫn dắt CLB mà ông từng thi đấu.

QUẢNG CÁO

Koeman là một trong những biểu tượng của đội hình Dream Team dưới thời của huyền thoại Johan Cruyff tại Barcelona. Sau khi treo giày, Koeman tiếp tục ở lại Camp Nou để làm trợ lý cho HLV Louis van Gaal và từng nói rằng ước mơ của ông là được dẫn dắt Barcelona. Đến bây giờ, ước mơ của ông đã thành hiện thực, nhưng đáng tiếc lại là thực tế tàn khốc khi dưới thời của Koeman, Barcelona không thắng nổi bất kỳ một trận cầu lớn nào.

Thất bại 3 trận El Clasico liên tiếp

Ngày 24/10/2020 là trận El Clasico đầu tiên của HLV Ronald Koeman trên băng ghế huấn luyện. Tuy nhiên mọi thứ đã diễn ra không như những gì mà nhà cầm quân người Hà Lan mong muốn. Koeman và các học trò của mình đã tỏ ra quá non nớt trước cái bẫy mà Zidane đã giăng sẵn. Bất chấp lúc đó trong chiến lược gia 58 tuổi có đầy đủ những cầu thủ tốt nhất của Barcelona thế nhưng sai lầm đã khiến đội bóng của ông thất bại với tỷ số 1-3.

Nửa năm sau thất bại đầu tiên tại El Clasico, Koeman cùng Barcelona hành quân đến sân nhà của Real Madrid để đòi lại món nợ trước đó. Ở trận đấu lần này, gã khổng lồ xứ Catalan vượt trội hơn đối thủ của mình về mọi mặt trừ tỷ số. Tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 39%, 18 cú dứt điểm, 25 cú đá phạt,... nhưng kết quả cuối cùng vẫn là để thua Real Madrid với tỷ số 1-2.

Ronald Koeman Barca

Trận El Clasico thứ 3 diễn ra cách đây vài ngày chẳng khác gì giọt nước tràn ly cho những sự chịu đựng của người hâm mộ. Một lần nữa, Barca lại phơi áo trước Real trên chính thánh địa Camp Nou với tỷ số 1-2 và bàn thắng muộn của Sergio Aguero chỉ mang tính chất là bàn thắng danh dự cho gã khổng lồ xứ Catalan mà thôi. Barca không thiếu các cầu thủ chất lượng mà thứ họ cần là những phương án tấn công chất lượng. Koeman đã không thể đem lại cho Barcelona điều đó, không chỉ ở EL Clasico mà còn ở rất nhiều những trận đấu với những đội bóng lớn nhỏ khác. 

Đánh mất vị thế ở đấu trường châu Âu

Không chỉ bại dưới tay của đại kình địch Real Madrid, Barcelona dưới thời Koeman cũng không còn nằm trong hàng ngũ những đội bóng top đầu của Champions League. Vòng 16 đội ở mùa giải trước, Blaugrana dưới sự chỉ đạo của Koeman đã không chỉ không thể đánh bại được gã nhà giàu nước Pháp ở trận lượt đi mà còn để thua 1-4 ở trận lượt về ngay tại Camp Nou. Còn ở mùa giải năm này, Barca cũng chỉ mới có được 3 điểm nhờ chiến thắng trước đội bóng cửa dưới Dyn. Kyiv với tỷ số tối thiểu. Còn trước đó, Koeman cùng với các học trò đã để thua Bayern Munich lẫn Benfica với cùng tỷ số 0-3.

Nhìn chung sự nghiệp cầm quân của Koeman tại Barcelona trong hơn một năm qua chẳng có gì đáng chú ý ngoài những thất bại ở các trận cầu lớn. Cũng không thể trách nhà cầm quân người Hà Lan được khi ông dám từ bỏ một Hà Lan đang hùng mạnh để quay về cứu lấy Barcelona đang chìm sâu trong khủng hoảng. Mọi thứ đều cần có thời gian, chỉ tiếc rằng, thời gian của Koeman tại Camp Nou là quá ít.

- Theo Thethaoso -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích