Trang chủ     Bóng đá   /   Partey bình phục chấn thương, Arsenal hừng hực khí thế tại giải Ngoại hạng Anh

Partey bình phục chấn thương, Arsenal hừng hực khí thế tại giải Ngoại hạng Anh

Một thông tin vui cho người hâm mộ Arsenal khi tiền vệ Thomas Partey đã hoàn toàn bình phục chấn thương và nhiều khả năng sẽ ra sân ở trận đấu với Crystal Palace. Sau một thời gian khủng hoảng về nhân sự lẫn thành tích thi đấu thì lúc này, CLB Arsenal đang cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của mình với những chiến thắng liên tiếp của mình. Ở vòng 18 giải Ngoại hạng Anh, thầy trò HLV Mikel Arteta tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà Emirates và đạt kết quả hòa. Dù không được như ý muốn nhưng mục tiêu của đội chủ nhà trong các vòng đấu tiếp theo chắc chắn sẽ là tiếp tục nối dài mạch bất bại của mình để cải thiện vị trí trên BXH.

Partey bình phục chấn thương, Arsenal hừng hực khí thế tại giải Ngoại hạng Anh Thomas Partey 

Mới đây, "Pháo thủ" London đã đón nhận một thông tin cực vui. Sau một thời gian dài dưỡng thương, Thomas Partey đã trở lại tập luyện và sẽ sẵn sàng tái xuất. Đích thân HLV Mikel Arteta cho biết rằng, ngôi sao người Ghana đã hồi phục hoàn toàn chấn thương và có thể đá chính trong các trận đấu sắp tới. Được biết, Thomas Partey gia nhập Pháp thủ từ kỳ chuyển nhượng hè 2020. Để có được chữ ký của tiền vệ này, Pháo thủ đã phải bỏ ra 50 triệu euro, một con số không hề nhỏ so với một câu lạc bộ chi tiêu có phần “hạn hẹp” như Arsenal. Tại sân Emirates, Partey nhanh chóng thể hiện được tài năng vốn có của mình với số lần rê bóng thành công 2.6 lần/90 phút trong 5 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh. Bên cạnh đó, anh có 3.25 pha tắc bóng mỗi trận và đây là thành tích mà không cầu thủ Arsenal nào chạm đến. Partey bình phục chấn thương, Arsenal hừng hực khí thế tại giải Ngoại hạng Anh Tuy nhiên, những đóng góp của Partey cho Arsenal lại bị gián đoạn do chấn thương. Đầu tháng 12 năm ngoái, anh bất ngờ dính chấn thương hông và đã ngồi ngoài suốt hơn 1 tháng qua. Chia sẻ về chấn thương của tiền đạo người Pháp, HLV Arteta cho biết: "Thomas bị đau. Cậu ấy đã đi khập khiễng và phải rời sân. Chúng tôi đã mất một người trong thời điểm chuyển giao quan trọng đó. Đáng lẽ ra Thomas phải nằm lăn ra sân. Tôi muốn cậu ấy trở lại, làm bất kỳ điều gì có thể vì đội bóng trong các pha bóng ấy. Không ai muốn cậu ấy bỏ vị trí đó cả. Tôi đã cố gắng hối thúc cậu ấy để trở lại sân. Tôi không nghĩ Thomas nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình huống khi cậu ấy buộc phải bỏ vị trí. Có thể cậu ấy bị đau quá nên làm vậy. Chúng tôi không thể làm gì vào lúc này để giải quyết điều đó".    

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích