Trang chủ     Bóng đá   /   Pedri: Máy chạy và còn hơn thế nữa

Pedri: Máy chạy và còn hơn thế nữa

Không một ai trong đội hình tuyển Tây Ban Nha có tổng quãng đường di chuyển trên sân nhiều như Pedri ở chiến dịch Euro 2020, nhưng giá trị của Pedri không chỉ nằm ở việc chạy.

Đây là con số “chính chủ”. Theo kho data của Euro 2020 qua trang chủ UEFA, tính đến trước vòng tứ kết, Pedri đang là cầu thủ có quãng đường di chuyển nhiều thứ 3 giải đấu, với 46,9km – tức trung bình mỗi trận, cậu di chuyển 11,725km. Con số của Pedri chỉ kém Ekdal của Thụy Điển (47,2km) và Sabitzer của Áo (48,7km). Đương nhiên, để tránh bị các con số phóng đại vấn đề, những cầu thủ của các đội tuyển đã phải dừng bước từ vòng bảng sẽ không có lợi thế trong hạng mục thống kê này.

Tứ kết Euro 2020 Thụy Sĩ vs Tây Ban Nha: Kỵ rơ của La Roja

Tứ kết Euro 2020 Thụy Sĩ vs Tây Ban Nha: Kỵ rơ của La Roja Trận tứ kết đầu tiên tại Euro 2020 giữa Thụy Sĩ vs Tây Ban Nha sẽ được diễn ra vào lúc 23h ngày 2/7 theo giờ Việt Nam. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý xoay quanh trận đấu này nhé!

Luis Enrique khen nức nở Morata sau trận thắng Croatia

Luis Enrique khen nức nở Morata sau trận thắng Croatia Dù biếu không một bàn thắng cho Croatia với pha phản lưới của Unai Simon và kéo trận đấu tới hiệp phụ, nhưng đoàn quân của Luis Enrique vẫn vượt qua được chướng ngại vật mang tên Croatia.

Pedri đang là cầu thủ có quãng đường di chuyển nhiều thứ 3 giải đấu

QUẢNG CÁO

Pedri đang là cầu thủ có quãng đường di chuyển nhiều thứ 3 giải đấu

Pedri di chuyển nhiều như thế, liệu cậu có mệt? Và sắp tới, tiền vệ mới chỉ 18 tuổi này sẽ còn tham dự cả Thế vận hội, liệu cậu có đuối? Barcelona sợ điều đó, nhưng cá nhân Pedri thì không.

Pedri bảo: “Như bao chàng trai trẻ khác, tôi thích chơi bóng và càng chơi nhiều càng sướng. Có thể tôi ra sân nhiều, nhưng tôi vẫn có thể chơi quanh năm suốt tháng.”“đúng là cứ sau mỗi trận, cầu thủ nào cũng cảm thấy mệt cả, nhưng 3 ngày nghỉ ngơi là đủ để tôi nạp lại năng lượng”. Cũng như “Thế vận hội là mơ ước tranh tài của bao người”.

Thế nên, sau Euro 2020, Pedri sẽ lại tiếp tục “chạy” tới nước Nhật cho Olympics 2020.

Cha của Pedri là ông Fernando có lần kể, thời còn là học sinh ở quê nhà Tegueste của Tenerife, con trai ông từng được gọi vào đội tuyển điền kinh của trường. Bấy giờ, Pedri vốn dĩ đang theo học bóng đá ở học viện của CLB Tegueste, nhưng cậu được gọi đi thi điền kinh cấp trường và ẵm giải nhất.

“Chạy quãng ngắn thì tôi gần như luôn về chót, vì bứt tốc không phải là điểm mạnh của tôi,” Pedri hồi tưởng trên tờ El Pais. “Nhưng chạy đường dài thì tôi từng về nhất ở trường. Sau này, tôi cũng được gọi đi thi điền kinh ở các hạng mục 800m, 3000m và tiếp sức 4x400m. Tôi cũng từng tập chạy vượt rào, nhưng tôi không thích thể loại này chút nào. Đến tận năm 15 tuổi, tôi vẫn còn tập chạy điền kinh, cho đến khi ký hợp đồng với Las Palmas.”

Vậy là rõ. Pedri mang điền kinh của thời thơ ấu vào trong sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp. Hay nói cách khác, lợi thế của việc từng tập luyện môn thể thao nữ hoàng giúp Pedri không ít trong môn thể thao vua.

Song, cũng theo lời kể từ ông Fernando, Pedri thuở bé chơi khá nhiều môn thể thao. Ngoài bóng đá và điền kinh, cậu còn chơi cả môn bóng bàn. Có lần một HLV bóng bàn nhìn thấy Pedri chơi môn này đã đề nghị ông Fernando nên cho con trai ghi danh vào một học viện.

May là điều đó đã không xảy ra, nếu không Barcelona và La Roja giờ sẽ không sở hữu một viên ngọc như Pedri. Và giờ, bóng bàn cũng chỉ là trò chơi giải trí những lúc rảnh rỗi giữa Pedri với các đồng đội trong kỳ Euro 2020. “Tôi quan sát thấy Pedri chơi bóng bàn cừ lắm!” HLV Luis Enrique hồi trước thềm giải đấu từng chia sẻ trong một cuộc họp báo.

Pedri đã có mùa giải tuyệt vời ở Barca

Cũng trước Euro 2020, trong muôn vàn những câu hỏi và sự ngờ vực được đặt ra đối với Luis Enrique, có chủ đề mang tên Pedri. Mới 18 tuổi và chỉ đúng 1 mùa giải bước ra ánh sáng trong màu áo Barcelona, Pedri đã được gọi lên tuyển. Giờ thì tất cả lại cảm thấy lo vì cậu quá quan trọng và đã cày ải trọn vẹn 4 trận đấu của tuyển Tây Ban Nha.

Enrique hồi tháng 3 từng nhận xét: “Pedri trông mỏng cơm và còn quá trẻ, không ra dáng một cầu thủ bóng đá tí nào, cứ như một cậu con trai bình thường đi trên đường, nhưng cậu ấy chạy không ngừng nghỉ trên sân. Chúng tôi có những dữ liệu về thể trạng của các cầu thủ và Pedri là một trong những cầu thủ có sức bền tốt nhất ở LaLiga mùa giải vừa rồi.”

Mùa giải vừa rồi ở LaLiga, Pedri là cầu thủ có số phút thi đấu nhiều thứ 7 trong đội hình Barcelona, với 3.526 phút, chỉ sau De Jong, Messi, Alba, Ter Stegen, Griezmann và Lenglet.

Bền bỉ và miệt mài đến nỗi, truyền thông Tây Ban Nha không ngại gọi Pedri là “Kante của xứ đảo Canaria” (Quần đảo Canaria là quê hương của Pedri). Đáp lại, chàng trai trẻ chỉ nói: “Nếu mọi người muốn gọi vậy thì cũng được… Chỉ là tôi không thấy mình có phong cách hay lối chơi giống anh ấy.”

Truyền thông thích những sự so sánh, như một cách tạo sự giật gân và điều nảy dễ mang lại những lầm tưởng không tốt. Cũng từ một sự lầm tưởng khác mà giờ đây, những người đàn anh ở tuyển Tây Ban Nha mới dần trầm trồ trước Pedri.

“Càng trải qua nhiều trận đấu, tôi càng bất ngờ trước sự trưởng thành của cậu ấy,” Koke hôm trước trận gặp Croatia có nói như vậy. “Ở tuổi 18, cậu ấy đã đá chính cho Barcelona và cho tuyển quốc gia. Pedri là hiện tại và tương lai của chúng ta.”

Alvaro Morata thì phát biểu trước thềm tứ kết gặp Thụy Sĩ như sau: “Mới hôm qua khi trên máy bay, tôi có nói với Pedri là cậu ấy bắt đầu tham dự Euro còn trước cả học lấy bằng lái xe. Cậu ấy thi đấu cứ như mình ở tuổi 40 vậy. Ở tuổi 18, tác phong và cá tính của cậu ấy hiếm người nào sánh bằng. Hy vọng là những chấn thương sẽ rời xa Pedri, vì cậu ấy rồi sẽ trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử Tây Ban Nha.”

Có một hình ảnh tôi sẽ ấn tượng mãi về trận đấu giữa Tây Ban Nha và Croatia, đó là Luka Modric liên tục tìm cách chặn hướng chuyền bóng tìm đến Pedri và cú húc trên không của tiền vệ Real Madrid khiến cậu nhóc đổ nhào. Modric đã có một trận đấu bền bỉ và miệt mài, nhưng thời của anh rồi cũng sẽ đến lúc dừng lại. Còn Pedri, là một tương lai dài ít nhất một thập kỷ đang chờ đợi. Hình ảnh giữa hai con người ấy, là sự tương phản và tiếp nối giữa những thế hệ.

Cách dàn quân của Tây Ban Nha khi có bóng trong trận với Croatia 

Cách dàn quân của Tây Ban Nha khi có bóng trong trận với Croatia 

Ở La Roja, Busquets và Pedri cũng đang tạo ra một sự tiếp nối thế hệ. Nhưng cùng nhau, họ đang vận hành tuyến giữa của đội tuyển.

Những con số về quãng đường di chuyển của Pedri có thể được nhắc đến nhiều, nhưng chỉ là lớp sơn tô điểm. Pedri, như chính cậu khẳng định, khác với Kante. Pedri không phải là một mẫu tiền vệ chuyên “xách nước”. Giá trị của cậu nằm ở quả bóng trong chân.

Nếu như trước Thụy Điển và Ba Lan, Pedri chủ yếu hoạt động sát đường biên dọc bên hành lang cánh trái, thì trong 2 trận đấu gần nhất gặp Slovakia và Croatia – khi Busquets đã trở lại – Pedri di vào trong nhiều hơn. Nói cách khác, Pedri giữ vị trí chủ đạo ở khu vực hành lang trong cánh trái, gần với trung lộ.

Bản đồ nhiệt của Pedri

Bản đồ nhiệt của Pedri

Modrid và các đồng đội hiểu rõ sự nguy hiểm ấy của Pedri, thế nên họ đã luôn tìm cách ngăn chặn quả bóng tìm đến Pedri từ các trung vệ và nhất là từ vị trí Busquets. Không chỉ là đồng đội ở màu áo CLB, sự ăn ý giữa Busquets và Pedri còn nằm ở tư duy chơi bóng. Đó là khai thác không gian và tìm cách hướng quả bóng về phía trước ở tốc độ cao cùng sự chính xác.

Do đó, Tây Ban Nha của 2 trận đầu tiên và 2 trận gần nhất có sự khác biệt: Một hình ảnh La Roja tìm cách phát triển bóng qua hai cánh và một La Roja tìm cách phát triển bóng qua trung lộ. Thầy trò Luis Enrique đã không có được thành công với cách tiếp cận đầu tiên, nhưng khi Busquets trở lại, họ đang gặt hái được những thắng lợi.

Với vị trí nơi hành lang trong cánh trái, Pedri luôn tự định vị bản thân vào những khoảng trống giữa hai tuyến đối thủ. Mỗi khi nhận bóng, xu hướng triển khai tiếp theo của cậu là hoặc đẩy bóng ra biên trái, phối hợp cùng các hậu vệ cánh hoặc tiền đạo cánh, hoặc trả về đập nhả với Busquets ở trung tâm, hoặc hướng quả bóng về phía trước.

Một đường chuyền của Pedri

Một đường chuyền của Pedri

Thống kê từ StatsBomb cho thấy, tiền vệ trẻ của Barcelona trung bình mỗi 90 phút có 6,3 đường chuyền về phía trước – tức chuyền quả bóng hướng lên 10m theo chiều dọc sân, hoặc chuyền nó vào vòng cấm đối thủ. Với con số ấy, Pedri xếp phân vị 93, tức cao hơn 93% những người chơi ở cùng vị trí.

Sơ đồ các đường chuyền của Pedri

Sơ đồ các đường chuyền của Pedri

Cũng với quả bóng trong chân, tư duy khai thác không gian của Pedri được khắc họa qua việc cậu có 21 pha đi bóng solo vào khu vực 1/3 sân cuối – đấy là con số cao nhất kỳ Euro 2020 hiện tại theo dữ liệu từ UEFA. Còn nếu tính tất thảy mọi tình huống cầm bóng di chuyển ít nhất 5m trên sân sau giai đoạn vòng bảng, Pedri có 96 lần, cũng là con số cao nhất giải đấu theo thống kê từ Opta.

Bàn mở tỷ số của Croatia trước Tây Ban Nha được tính là pha đốt lưới của Pedri trở thành một con số thống kê bi hài. Nhưng cũng chính Pedri để lại dấu ấn quan trọng nhất trong bàn gỡ hòa sau đó. Cũng với sự nhảy cảm trong không gian ở hành lang trong cánh trái, cũng với một cú chạm đầy mẫn cảm, Pedri trở thành một mắt xích trong chuỗi phối hợp dẫn đến pha lập công của Pablo Sarabia.

Perdi vẫn sẽ cứ chạy và chuyền

Ở tuổi 18, Pedri có thể cứ liên tục được so sánh với Andres Iniesta, thậm chí với cả N’Golo Kante. Nhưng đó là việc của truyền thông. Còn Pedri sẽ cứ chạy và chuyền, chẳng bận tâm, như cái thuở ông thầy cũ Pepe Mel từng thốt lên trong ngày cuối cậu ở lại Las Palmas trước khi đến Barcelona: “Nhìn Pedri mà xem: Một cầu thủ triệu phú, ấy thế mà cậu ấy không hề biết.”   

Hoàng Thông Le Foot

Web thể thao 247 & BLV Anh Quân cùng hợp tác để mang đến mùa hè Euro sôi động cho khán giả.

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Nhà phân tích bóng đá

Có thể bạn thích