Trang chủ     Bóng đá   /   Phân tích chiến thuật Bồ Đào Nha vs Đức: Ronaldo rất hay, nhưng như thế là chưa đủ

Phân tích chiến thuật Bồ Đào Nha vs Đức: Ronaldo rất hay, nhưng như thế là chưa đủ

Bồ Đào Nha vs Đức đã cống hiến cho các khán giả một trận cầu vô cùng hấp dẫn với 6 bàn thắng được ghi. Thầy trò HLV Joachim Low là những người đã có được niềm vui chiến thắng sau khi trận đấu khép lại, và dấu ấn chiến thuật mà cỗ xe tăng Đức đã thể hiện ở trên sân là vô cùng ấn tượng. 

Đội hình ra sân:

Ảnh chế Bồ Đào Nha vs Đức: Tuyển Đức uống Cocacola chọc tức Ronaldo

Ảnh chế Bồ Đào Nha vs Đức: Tuyển Đức uống Cocacola chọc tức Ronaldo Ronaldo đưa Bồ Đào Nha vươn lên dẫn trước, thế nhưng Đức đã chứng tỏ bản lĩnh và gỡ liền 4 bàn. Những nỗ lực của người Bồ chỉ kịp ghi thêm 1 bàn thắng vào cuối trận.

3 điều rút ra từ trận Bồ Đào Nha vs Đức: Ronaldo cuối cùng cũng thắng Neuer

3 điều rút ra từ trận Bồ Đào Nha vs Đức: Ronaldo cuối cùng cũng thắng Neuer Robin Gosens và Kai Havertz đã giúp Đức lấy lại vị thế một cách đáng kể, sau trận thua mở màn EURO 2020 trước Pháp, bằng cách đánh bại Bồ Đào Nha 4-2.

  • Bồ Đào Nha: Rui Patrício; Nélson Semedo, Rúben Dias, Pepe, Guerreiro; Danilo, William Carvalho (Rafa Silva 58); Diogo Jota (André Silva 83), Bruno Fernandes (Moutinho 64), Bernardo Silva (Renato Sanches 46); Ronaldo.
  • Đức: Neuer; Ginter, Hummels (Can 63), Rüdiger; Kimmich, Gündoğan (Süle 73), Kroos, Gosens (Halstenberg 62); Havertz (Goretzka 73), Müller; Gnabry (Sané 87).

Các cầu thủ Đức đã nhập cuộc một cách chủ động ngay từ những phút đầu tiên, nhưng khác với trận đấu gặp Pháp, thầy trò HLV Joachim Low đã cho thấy mối nguy hiểm của họ ngay từ những phút đầu tiên. Pha băng xuống và đưa bóng vào khung thành của Gosens là lời cảnh báo cho một hàng phòng ngự được bố trí không được hợp lí của Bồ Đào Nha, nhưng VAR đã chỉ ra rằng Gnabry đã việt vị từ trước.

QUẢNG CÁO

Hệ thống bố trí con người của Bồ Đào Nha và Đức

Hệ thống bố trí con người của Bồ Đào Nha và Đức

Bài đánh của đội tuyển Đức hết sức rõ ràng. Bơm bóng sang hành lang phải cho Ginter và Kimmich, và từ đó tung ra một đường đảo cánh chuẩn xác tới ngòi nổ Gosens ở phía đối diện. Joachim Low đã tận dụng rất tốt cách bố trí con người của các cầu thủ Bồ Đào Nha; họ biết rằng những cầu thủ chơi lệch phải của đội bóng này là Danilo Perreira, hay Bernardo Silva thường không có thói quen lùi về để hỗ trợ phòng ngự.

Do đó, trong những tình huống triển khai tấn công của đội tuyển Đức, thông thường quân số sẽ là 5 đánh 4. Bộ tứ vệ của Bồ Đào Nha không thể quán xuyến được cả 3 cầu thủ trên hàng công - những người rất thuần thục trong động tác di chuyển để làm nhiễu hệ thống phòng ngự của đối phương - cũng như 2 cầu thủ đá biên của đội tuyển Đức.

Sự cơ động trong vị trí của bộ 3 trên hàng công của ĐT Đức

Sự cơ động trong vị trí của bộ 3 trên hàng công của ĐT Đức

Những tình huống ghi bàn của thầy trò HLV Fernando Santos dựa nhiều vào chất lượng các cầu thủ của hàng công, đặc biệt là sự bùng nổ của Bernardo Silva, Diogo Jota và đội trưởng Cristiano Ronaldo. Tuy vậy, bộ 3 này lại thiếu đi sự hỗ trợ từ tuyến dưới. Bruno Fernandes gây ra nhiều sự thất vọng nhất, khi vai trò cầu nối của anh không được thể hiện một cách rõ nét. 

Tiền vệ trong màu áo của Manchester United không thể tìm được nhiều khoảng trống ở khu vực trung tuyến, và chỉ khi Renato Sanches vào sân, tiền vệ thuộc biên chế của Lille mới tạo ra được nhiều sự đột biến bằng khả năng rê bóng mạnh mẽ và bất ngờ trong những cú sút xa. 

Trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha, Bruno Fernandes được tạo mọi điều kiện để có thể tỏa sáng. Ở 2 bên cánh là những cầu thủ với khả năng di chuyển thông minh, chưa kể một Cristiano Ronaldo luôn thể hiện được đẳng cấp của mình. Hơn thế nữa, sau lưng tiền vệ mang áo số 11 là 2 cỗ máy dọn dẹp thượng hạng. Tiền vệ này chỉ phải đối đầu với Kroos và Gundogan - 2 cầu thủ không quá mạnh trong khả năng phòng ngự. Nhiều chuyên gia cho rằng, vị trí của Bruno Fernandes cần phải được thay thế bới Joao Felix, người có khả năng rê dắt và đấu chọi với những cầu thủ sức mạnh của đối phương.

Cầu thủ thất vọng nhất trận đấu - Bruno Fernandes

Renato Sanches được tung vào sân với nhiệm vụ hỗ trợ Semedo theo kèm Gosens ở bên phía cánh phải của Bồ Đào Nha, nhưng tiền vệ này lại bị hút vào trong và không thể hoàn thành công việc của mình. Chỉ đến khi trận đấu đã an bài, cùng với đó là việc Gosens rời sân để thế chỗ cho Halstenberg - một người không có cảm quan về mặt vị trí tốt như cầu thủ của Atalanta - Renato Sanches mới thể hiện được đúng vai trò của mình trên phương diện tấn công. Đó là kéo bóng từ hành lang cánh phải và đẩy đội tuyển Đức trở về với phần sân nhà. Dù vậy, những nỗ lực của anh là quá muộn

Renato Sanches luôn tạo được điểm nhấn về mặt chiến thuật mỗi khi ở trên sân

Renato Sanches luôn tạo được điểm nhấn về mặt chiến thuật mỗi khi ở trên sân

Cả 4 bàn thắng của đội tuyển Đức gần như đều diễn ra theo một kịch bản. Nelson Semedo bị hút vào phía trong để theo kèm cầu thủ tấn công lệch trái của Đức, để lộ ra khoảng trống mênh mông cho Gosens ở sau lưng. Nếu như chính xác hơn, Joachim Low và các học trò đã có thể có nhiều hơn con số 4 bàn thắng. 

Gosens và những khoảng trống mênh mông sau lưng Semedo

Gosens và những khoảng trống mênh mông sau lưng Semedo

Cái tên xứng đáng được tôn vinh ở trận đấu này không ai khác ngoài Robin Gosens. Cầu thủ mang áo số 20 có 46 lần chạm bóng, 6 lần chạm bóng trong vòng cấm của đối phương và tạo ra tới 2 cơ hội nguy hiểm cho các đồng đội. Gosens có 3 cú sút trúng đích trong cả 3 lần dứt điểm hướng tới khung thành của Rui Patricio. Và điểm nhấn là 1 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo trên giấy tờ trong hiệp 2. Cầu thủ chạy cánh trái của đội tuyển Đức có được 1 lần đưa bóng vào khung thành trong hiệp 1, cùng với đó là tình huống căng ngang để Ruben Dias phản lưới nhà, gỡ hòa cho đội chủ nhà Đức.

Tỉ số 4-2 là một tỉ số phản ánh đúng cục diện của trận đấu. Chất lượng con người của Bồ Đào Nha đã được thể hiện với 2 bàn thắng, nhưng về thế trận, đội tuyển Đức là người xứng đáng hơn. Sự kỉ luật trong những tình huống di chuyển và sắc bén khi dứt điểm đã làm nên chiến thắng của cỗ xe tăng Đức. Còn đối với Bồ Đào Nha, điều họ không làm được so với đội tuyển Pháp đó là việc có được một hệ thống phòng ngự được bố trí hợp lý để ngăn chặn những mũi tấn công của đối phương. Sự tự tin đã trở về với Joachim Low và các học trò để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng trước các cầu thủ Hungary, trong khi đó nhiệm vụ của Bồ Đào Nha khó khăn hơn gấp bội khi trước mắt họ là những nhà đương kim vô địch thế giới Pháp. 

Nhật Minh

Thethaoso247 & BLV Anh Quân cùng hợp tác để mang đến mùa hè Euro sôi động cho khán giả.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích