Trang chủ     Bóng đá   /   Phân tích chiến thuật Đan Mạch vs Bỉ: Đẳng cấp của những ngôi sao

Phân tích chiến thuật Đan Mạch vs Bỉ: Đẳng cấp của những ngôi sao

Một trận đấu mà cả 2 đội bóng Đan Mạch và Bỉ đều đã có những dấu ấn của riêng mình về mặt chiến thuật. Tưởng chừng như những chú lính chì Đan Mạch có được một trận đấu tốt sau hiệp đấu đầu tiên, nhưng những ngôi sao bên phía Bỉ đã làm thay đổi cục diện của trận đấu.

Phải nói rằng các cầu thủ Đan Mạch đã có 45 phút thi đấu đầu tiên đá trên cơ so với những người đang xếp hạng 1 trên BXH của FIFA. Thầy trò HLV Kasper Hjulmand chơi bóng tự tin và có được nguồn năng lượng hơn hẳn so với đối thủ. Bàn thắng ngay ở phút thứ 2 của Youssouf Poulsen là hệ quả của những tình huống pressing có tổ chức của đội chủ nhà. 

3 điều rút ra sau trận Đan Mạch vs Bỉ: Eriksen tự hào, De Bruyne thay đổi tất cả

3 điều rút ra sau trận Đan Mạch vs Bỉ: Eriksen tự hào, De Bruyne thay đổi tất cả Bỉ đã thực hiện một cuộc lội ngược dòng tuyệt vời trong hiệp hai, để đánh bại Đan Mạch ở Copenhagen. Trong khi đó, Christian Eriksen được cả hai đội gợi nhớ một cuộc chạm trán đầy cảm xúc.

Linh hồn của Quỷ

Linh hồn của Quỷ Chiến thắng vất vả của Bỉ đã giúp họ có 1 vé vào vòng 16 đội, và sẽ ở nhánh của Ý. Và chiến thắng ấy cũng bộc lộ diện mạo của quỷ Đỏ, một diện mạo mà HLV Martinez sẽ phải mệt mỏi suy tính nhiều.

Hệ thống chiến thuật của Đan Mạch và Bỉ

QUẢNG CÁO

Hệ thống chiến thuật của Đan Mạch và Bỉ ở hiệp đấu đầu tiên

Denayer là nạn nhân tiêu biểu nhất của hệ thống pressing tầm cao của các cầu thủ Đan Mạch. Hậu vệ của đội tuyển Bỉ không thể tìm được một vệ tinh xung quanh hợp lí để có thể tung ra một đường chuyền tốt. Các cầu thủ Đan Mạch cũng đã tận dụng cơ hội một cách triệt để, từ pha đi bóng của Hojbjerg cho đến pha dứt điểm của Poulsen đều được thực hiện một cách chuẩn chỉ. Dù pha ghi bàn của đội chủ nhà đến từ rất sớm, nhưng đó là một hệ quả xứng đáng trong 45 phút thi đấu đầu tiên chơi bóng cực tốt của hàng tiền vệ và hàng công của Đan Mạch.

Chính những tình huống pressing rất rắn và rát của đội chủ nhà đã khiến cho cỗ máy của HLV Roberto Martinez chơi có phần lạc nhịp. Sơ đồ 3-4-1-2 của Đan Mạch, khá tương đồng với những gì mà Bỉ đã sắp xếp khiến cho những cái bóng áo trắng gặp không ít khó khăn trong việc triển khai lên tuyến trên. Cả Tielemans và Dendoncker đều không thể làm tốt nhiệm vụ tự mình kéo bóng, hay trở thành trạm trung chuyển những tình huống luân chuyển bóng lên phía trên. Khi mà hàng phòng ngự của đội tuyển Bỉ không thể triển khai bóng, việc những ngôi sao tấn công như Mertens hay Carrasco không tìm được tiếng nói chung với các đồng đội là điều dễ hiểu.

Nếu như đội tuyển Bỉ có thể phá vỡ lớp pressing của các cầu thủ Đan Mạch trong hiệp 1, thì công lớn phải thuộc về những nỗ lực cá nhân của Romelu Lukaku. 

Hệ thống chiến thuật của Đan Mạch và Bỉ

Một hàng phòng ngự 2 lớp có tổ chức để hóa giải những mũi tấn công của các cầu thủ Bỉ được đội chủ nhà bố trí một cách hợp lí. Khi có lại được bóng, Đan Mạch sẽ nhanh chóng triển khai lên vị trí của Martin Braithwaite, người sẽ bứt tốc độ xuyên phá qua khe giữa của Vertonghen và Denayer. Tuy vậy, người chiến thắng trong những tình huống 1 đối 1 thường là cựu trung vệ của Tottenham Hotspur.

Chỉ đến khi HLV Roberto Martinez tung vào sân 3 cái tên chất lượng là Kevin De Bruyne, Eden Hazard và Axel Witsel, cục diện của trận đấu mới trở về đúng với hướng mà các cầu thủ Bỉ mong muốn. Axel Witsel góp mặt ở trên sân và giải quyết được bài toán trung chuyển bóng mà Tielemans và Dendoncker không làm tròn nhiệm vụ của mình trong hiệp 1. Khi mà các cầu thủ Đan Mạch đã xuống sức, hệ thống pressing của họ không còn được triển khai một cách kỉ luật và dần dần họ chỉ còn biết đuổi theo những đường bóng của đội tuyển Bỉ trong vô vọng. Tiền vệ thuộc biên chế của Borussia Dortmund trở thành cầu nối vững chãi để Quỷ đỏ có thể đưa được bóng từ phòng ngự lên tấn công.

Hệ thống chiến thuật của Đan Mạch và Bỉ

Nhưng tất nhiên, điểm sáng lớn nhất của trận đấu phải là Kevin De Bruyne. Tiền vệ thuộc biên chế Manchester City vào sân trong hiệp 2 và hoàn toàn đưa trận đấu về tay đội tuyển Bỉ. Không chỉ là những đường chuyền lợi hại hướng lên phía trên, De Bruyne còn hoạt động rộng, thường trực ở cả 2 biên, chơi sau Lukaku để quấy nhiễu lớp phòng ngự cuối cùng của đội tuyển Đan Mạch. 

Bàn thắng đầu tiên của đội tuyển Bỉ

Tiền vệ mang áo số 7 góp dấu giày vào cả 2 bàn thắng của đội tuyển Bỉ trong trận đấu này. Một pha thực hiện động tác giả để loại bỏ tới 2 cầu thủ phòng ngự của đối phương trước khi đặt Thorgan Hazard vào tư thế không thể bỏ lỡ. Và chính tiền vệ này đã tự mình giải quyết bàn thắng thứ 2 để giúp đội tuyển Bỉ lội ngược dòng thành công. 

Pha sút xa của De Bruyne ấn định tỉ số 2-1 của trận đấu

Pha sút xa của De Bruyne ấn định tỉ số 2-1 của trận đấu

Khi mà lối chơi 1 bắt 1 của Đan Mạch đã đổ bể, HLV Kasper Hjulmand không thể có được những phương án B để đưa trận đấu trở về sự chủ động trong hiệp thi đấu đầu tiên. Những con người vào sân từ băng ghế dự bị chơi vô cùng nhạt nhòa, và những sự thay đổi của Đan Mạch tỏ ra muộn màng, trong thời điểm mà đội tuyển Bỉ gần như “vừa đá vừa chơi”.

Dù Lukaku đã được nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận do UEFA bầu chọn, nhưng đối với chúng tôi, Kevin De Bruyne mới là ngôi sao sáng nhất. Anh có được 5 pha qua người, với tỉ lệ thành công đạt ở mức hoàn hảo. Ngoài ra, tiền vệ khoác áo nửa xanh thành Manchester đã mở ra được 2 cơ hội cho các đồng đội, cũng như có tới 3 lần chạm bóng trong vòng cấm của đối phương. Không một cầu thủ nào trên sân làm tốt hơn De Bruyne ở những thông số trên, mặc dù anh chỉ vào sân trong 45 phút cuối của trận đấu. 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo là minh chứng rõ ràng cho tầm ảnh hưởng của De Bruyne trong trận đấu này.

Một trận đấu hay về mặt chiến thuật, nhưng nó còn đặc biệt hơn khi chúng ta được chứng kiến những ngôi sao đẳng cấp thế giới lên tiếng đúng lúc. Đan Mạch đã có thể làm tốt hơn nếu như những chiến binh Vikings có thể giữ được sự nhiệt huyết xuyên suốt 90 phút. Nhưng khi mà sức lực và sự minh mẫn đã giảm, show diễn của Kevin De Bruyne mới thực sự là điều đáng chú ý hơn cả. Roberto Martinez đã rất cao tay trong việc hạn chế tối đa sự hưng phấn của các cầu thủ Đan Mạch, để rồi tung ra những cú đánh chí mạng ở hiệp 2. Không chỉ là 3 điểm và 1 tấm vé vào vòng knock-out, các cầu thủ Bỉ còn gửi tới các đối thủ một lời tuyên bố đanh thép cho tham vọng hướng tới ngai vàng của Euro 2020. 

Nhật Minh

Thethaoso247.com & BLV Anh Quân cùng hợp tác để mang đến mùa hè Euro sôi động cho khán giả.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích