Trang chủ     Bóng đá   /   Phil Foden: Xứng đáng với danh hiệu “con nhà người ta”

Phil Foden: Xứng đáng với danh hiệu “con nhà người ta”

Ở tuổi 21, Phil Foden đã làm cha của 2 đứa bé và chi tới 2 triệu bảng để mua nhà cho bố mẹ. Và giờ đây, mọi ánh anh của người dân Anh đang hướng về anh như thể là báu vật của Tam Sư sau một mùa giải chói sáng cho Man City.

Phil Foden đã có màn ra mắt người hâm mộ bóng đá vào năm 17 tuổi trong màu áo của Man City và nhanh chóng trở thành một trong những tiền vệ quan trọng nhất của đội bóng. Ở mùa Euro 2020 năm nay, Phil Foden cũng được HLV Gareth Southgate gọi lên tuyển Anh và được kỳ vọng sẽ tỏa sáng rực rỡ để giúp đội bóng vô địch.

EURO 2020: Nín thở mà đá

EURO 2020: Nín thở mà đá Chỉ 4 ngày nữa, EURO 2020 sẽ chính thức khởi tranh. Các ĐT đểu đang ở giai đoạn hoàn tất quá trình chuẩn bị. Nhưng dù cho có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu đi nữa, không HLV trưởng nào có thể an tâm được.

Những kẻ “bên lề”

Những kẻ “bên lề” Man City đã vô địch Premier League. Trước mắt họ còn một mục tiêu trọng yếu hơn: Champions League. Và kết quả của họ tính cho đến thời điểm này càng làm rõ hơn giá trị của những kẻ “bên lề”... trong bóng đá hiện đại.

Đối với Phil Foden, gia đình là trên hết

Phil Foden năm nay chỉ mới 21 tuổi nhưng đã là được lên chức bố từ năm mới 19 tuổi sau khi người bạn đời của anh Rebecca Cooke hạ sinh thành công một bé trai và được đặt tên là Ronnie. 

QUẢNG CÁO

Đây cũng là động lực lớn để giúp cho Phil Foden có những màn trình diễn vô cùng ấn tượng trong các trận đấu và chỉ có một khó khăn duy nhất đối với anh ấy chính là việc làm bố quá sớm khiến anh ấy phải từ bỏ bộ môn câu cá yêu thích và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.

Phil Foden

Không chỉ là một cầu thủ giỏi, một người cha tốt, Phil Foden còn là một người con có hiếu khi vào năm 2018, anh ấy đã chi tới 2 triệu bảng để mua cho bố mẹ mình một căn nhà mới. Đáng nói hơn khi ở thời điểm này mức lương của Foden chỉ 30.000 bảng/tuần trước khi anh đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 6 năm với Man City (từ 2018-2024).

Vào tháng 1 năm 2019, sự ra đời của đứa con đầu lòng đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Foden. Anh ấy đã hẹn hò với Wag Rebecca được một thời gian nhưng họ vẫn giữ được mối quan hệ lãng mạn của mình và thừa nhận anh đã rơi mắt khi đứa con của mình chào đời.

“Tôi đã ở đó để xem con chào đời. Tôi bước ra khỏi phòng, rơi nước mắt rồi quay vào như không có chuyện gì xảy ra. Tôi không phải là người khóc trước mặt mọi người. Tôi thích ở một mình, nhưng tôi đã ở đó trong phòng, xem nó diễn ra và đó là một khoảnh khắc đặc biệt.” - Phil Foden chia sẻ lại.

Phil Foden và con trai

“Nếu bạn có một trận đấu tồi tệ hoặc một phiên làm việc tồi tệ, bạn sẽ thất vọng, nhưng bây giờ tôi nghĩ về bức tranh toàn cảnh hơn. Tôi về nhà và thấy con trai mình mỉm cười, vì vậy có nhiều điều quan trọng hơn là lo lắng về một buổi tập tồi tệ. Bạn nhìn mọi thứ theo một cách khác khi bạn có một đứa trẻ.

Thành thật mà nói, tôi thực yêu con trai mình, nhưng tôi cảm thấy nó khá khó khăn, luôn phải thi đấu trên sân khách và phải xa con của mình. Có những điều bạn bỏ lỡ khi không có mặt ở nhà vì bạn có một trận đấu trên sân khách.

Tôi đã ở đó khi con trai mình bắt đầu bò, nhưng tôi nghĩ tôi đã ở London con bắt đầu tập đi. Bây giờ đứa trẻ này  đang đi lại khắp mọi nơi, vì vậy bạn luôn ở phía sau nếu không nó sẽ bỏ chạy mất.” - Ngôi sao của tuyển Anh chia sẻ thêm.

Gia đình là số 1

Foden được nuôi dưỡng bởi bố Phil và mẹ Claire ở Edgeley, một vùng ngoại ô khiêm tốn của Stockport - cách xa các thị trấn và làng mạc giàu có của Cheshire, có biệt danh là Tam giác vàng, nơi các đồng đội của anh hiện đang sinh sống.

Phil Foden và gia đình

Nhưng ngay sau khi Foden thành danh trong đội hình của Pep Guardiola , anh đã lên đường trả ơn cha mẹ vì đã giúp anh đạt được ước mơ trở thành một cầu thủ bóng đá. Ngôi sao đã chi 2 triệu bảng cho một ngôi nhà sang trọng ở Bramhall, gần Stockport, nơi cả gia đình sống cùng nhau.

Người ta thường thấy anh ấy đi dạo quanh khu phố với Rebecca, đẩy Ronnie bằng xe đẩy, trong khi rê bóng dưới chân anh ấy trên đường phố. Giống như bất kỳ cầu thủ bóng đá nào của Premier League, anh ấy thích chơi game và luôn thích những đêm chơi FIFA hơn là câu lạc bộ tại một trong những địa điểm ăn đêm nổi tiếng của Manchester.

Nói đến đây chắc hẳn ai cũng phải ngưỡng mộ ngôi sao của Man City khi anh vừa là một người cha tốt và vừa là một người con có hiếu. Một tay anh đã đưa gia đình mình rời khỏi nghèo nàn và giúp cha mẹ lẫn người bạn đời từ thơ ấu của anh có một cuộc sống tốt hơn dù chỉ mới bước sang tuổi 21. 

Quang Dũng
 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích