Trang chủ     Cúp FA   /   Quỷ đỏ có chiến thắng đầy may mắn trước đối thủ Aston Villa

Quỷ đỏ có chiến thắng đầy may mắn trước đối thủ Aston Villa

CLB Manchester United đã giành được chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 trước đối thủ đầy khó chịu Aston Villa tại FA cup. Bộ đôi Fred - Mctominay đã ghi dấu ấn lớn trong bàn thắng duy nhất của trận đấu này.

Tiền vệ Scott Mctominay ghi bàn duy nhất

HLV người Đức lên tiếng về tình hình chấn thương của ngôi sao Paul Pogba

HLV người Đức lên tiếng về tình hình chấn thương của ngôi sao Paul Pogba Ngôi sao người Pháp từng có chuỗi phong độ cực kỳ ấn tượng trong giai đoạn đầu của mùa giải năm nay.

Man United: Roy Keane đang hủy hoại Maguire bằng những bình luận rác rưởi?

Man United: Roy Keane đang hủy hoại Maguire bằng những bình luận rác rưởi? Harry Maguire đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ của mình vì phong độ tệ hại trong quá khứ nhưng điều này chỉ khiến huyền thoại Man United Roy Keane thêm phẫn nộ

Sau trận thua bất ngờ trước CLB Wolves tại Ngoại hạng Anh, HLV Ralf Rangnick hiểu rằng một chiến thắng tại cúp FA sẽ giải tỏa tâm lý cho các học trò của mình. Đây cũng có thể là danh hiệu sáng sủa nhất của ông thầy người Đức khi Man United đang không có được phong độ tốt ở các giải đấu còn lại. 

QUẢNG CÁO

Quỷ đỏ ra sân mà không có sự phục vụ của cây săn bàn số một của đội bóng Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ được thông báo đã dính phải một chấn thương nhẹ trước trận, tuy nhiên đó có thể là ngụ ý của Rangnick để cậu học trò của mình có thêm thời gian nghỉ ngơi. Đây được xem là cơ hội để những Rashford, Greenwood, Cavani có thể tự tin thi đấu và tìm lại cảm giác ghi bàn của bản thân.

Nhưng bàn thắng lại đến theo kịch bản ít ai ngờ tới nhất. Phút thứ 8, Fred có tình huống xử lý bên ngoài vòng cấm địa, sau đó tiền vệ người Brazil quyết định tung ra một đường treo bóng vào trong. Scott Mctominay cho thấy khả năng chạy không bóng cực kỳ thông minh khi thoát khỏi sự đeo bám của các cầu thủ phòng ngự Aston Villa. Pha đánh đầu cận thành của cầu thủ người Scotland đã mang đến bàn thắng mở tỷ số cho Quỷ đỏ.

Cặp đôi Mctominay và Fred mang đến bàn thắng cho Quỷ đỏ

Đến những CĐV United lạc quan nhất cũng không nghĩ bộ đôi này sẽ có một pha phối hợp và ghi bàn mẫu mực như vậy. Fred cho thấy khả năng quan sát không gian vô cùng tốt và đường chuyền cực tín chân đã đặt người đồng đội vào tư thế không thể không ghi bàn. Mctominay đã giải tỏa được tâm lý đang đè nặng ở trận thua trước với một tình huống chạy chỗ và đánh đầu đầy khôn ngoan.

Sau bàn thua rất sớm, CLB Aston Villa đã gồng mình lên chống trả và có những tình huống hãm thành đáng chú ý. Phút thứ 49, Danny Ings có pha đánh đầu cận thành đơn giản hạ gục thủ thành David De Gea sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm địa của Man United. Tuy nhiên sau khi nhận tham vấn từ VAR, trọng tài chính đã quyết định không công nhận bàn thắng này vì lỗi cản người không bóng của một cầu thủ bên phía đội khách.

Đoàn quân của HLV Steven Gerrard tiếp tục có thêm một lần đưa được bóng vào lưới, người lập công lần này là tiền đạo Ollie Watkins. Nhưng người có công lớn nhất trong pha bóng này là Danny Ings với tình huống chạy chỗ khôn ngoan và đường nhả bóng cực kỳ thuận lợi dành cho đồng đội. Nhưng một lần nữa VAR lại đứng về phía Quỷ đỏ khi chỉ ra cầu thủ người Anh đã rơi vào tư thế việt vị.

Cặp đôi trung vệ Linderlof và Varane

Thoát thua đến 2 lần, hàng phòng ngự của Man United nên cảm ơn thần may mắn vì đã giúp cho họ bảo toàn được mảnh lưới. Đây thực sự là một ngày thi đấu dưới sức của cặp trung vệ Lindelof - Varane. Việc chơi với sơ đồ 4-2-2-2 khiến cho hai cầu thủ này để lộ ra quá nhiều điểm yếu. 

Trung vệ người Thụy Điển đã khiến cho nhiều CĐV của United hú vía với một pha đỡ bóng nghiệp dư ở phút thứ 29. Tiền đạo Ollie Watkins sau đó đã đoạt lấy được bóng nhưng lại thiếu may mắn khi đưa bóng tìm đến xà ngang khung thành David De Gea. Sự thiếu kết nối giữa Lindelof và Varane nhiều lần còn đưa thủ thành người Tây Ban Nha vào tình thế một đối một.

Có thể thấy HLV Ralf Rangnick còn rất nhiều điều cần khắc phục tại United vào lúc này. Hệ thống 4-2-2-2 đang để lại quá nhiều lỗ hổng khi chưa cho thấy sự kết nối cần thiết giữa các cầu thủ với nhau. Các tuyến vẫn đang cho thấy sự rời rạc và đặc biệt là hàng thủ khi các trung vệ vẫn chưa quen với việc phải dâng cao, cũng như là luân chuyển bóng lên phía trên.

Người tiếc nuối nhất chắc chắn là HLV Steven Gerrard khi các học trò của ông đã có một ngày thi đấu ấn tượng. Mặc dù CLB Aston Villa đã có 2 lần đưa được bóng vào lưới nhưng đều đã bị VAR từ chối. Trận thua này khiến cho đội chủ sân Villa Park phải nói lời tạm biệt với FA cup, nhưng họ sẽ có cơ hội phục thù tại màn tái đầu cuối tuần này với Bầy quỷ đỏ.  

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích