Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Quỷ Đỏ dành trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà

Quỷ Đỏ dành trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà

Mau United đã dễ dàng đè bẹp Brentford với tỷ số 3-0 trong trận đấu cuối cùng tại thánh địa Old Trafford mùa này.

Man United dành trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu cuối cùng ở sân nhà

Liverpool đổi 3 cầu thủ chỉ để lấy Tchouameni

Liverpool đổi 3 cầu thủ chỉ để lấy Tchouameni Đội chủ sân Anfield đang tăng tốc rất nhanh trong việc mang về tiền vệ được đánh giá cao của Monaco, Aurelien Tchouameni vào kỳ chuyển nhượng mùa hè tới đây.

Cầu thủ đầu tiên định đoạt tương lai dưới thời Ten Hag

Cầu thủ đầu tiên định đoạt tương lai dưới thời Ten Hag Tình hình nhân sự của Quỷ Đỏ chắc chắn đang được quan tâm rất nhiều khi Erik ten Hag kế vị HLV tạm quyền Rangnick.

Mặc dù giai đoạn cuối mùa giải không còn quá nhiều ý nghĩa đối với Bầy Quỷ Đỏ khi họ đã bị loại ở tất cả các giải đấu cúp và không còn khả năng cạnh tranh vị trí top 4. Lúc này, Man United đang kém Arsenal 8 điểm và đang thi đấu nhiều hơn một trận. Đoàn quân của HLV Ralf Rangnick hiểu rằng giành chiến thắng trong 3 trận đấu cuối cùng với màn trình diễn thuyết phục nhất, sẽ là lời kết đẹp nhất cho các CĐV tại đây.

QUẢNG CÁO

Đó cũng là lý do mà Ronaldo và các đồng đội đã nhập cuộc tương đối khởi sắc trước đối thủ Brentford. Tuy nhiên, Những Chú Ong cũng không phải dạng vừa khi họ đã dành được 10 điểm sau 4 trận gần nhất. Họ chủ trương chơi đôi công với đội chủ nhà khiến cho thế trận diễn ra đầy cởi mở.

Tuy nhiên, Man United mới là người khai thông thế bế tắc trong trận đấu này. Ngay ở phút thứ 9, hậu vệ phải Dalot có đường chuyển tuyệt vời dành cho người đàn em Elanga đang băng xuống. Cầu thủ trẻ này không dứt điểm mà có đường căng ngang dọn cỗ cho nhạc trưởng Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ đã không mắc bất kỳ sai lầm nào để giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.

Bruno Fernandes là người mở điểm giúp Bầy Quỷ Đỏ

Tưởng rằng bàn thua này sẽ giúp các cầu thủ áo đỏ dễ đá hơn nhưng Brentford đã cho thấy sự lì lợm của mình. Khả năng điều tiết và phân phối bóng của tiền vệ Eriksen đã giúp đội khách dần lấy lại thế trận và có những tình huống nguy hiểm trước khung thành của thủ môn David De Gea. Nhưng thủ thành người Tây Ban Nha vẫn cho thấy được sự xuất sắc vốn có của mình.

Sang đến hiệp 2, Ralf Rangnick vẫn tiếp tục cho các học trò đẩy cao đội hình nhằm hạn chế khả năng lên bóng của đối phương. Ronaldo sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ trong hiệp 1 thì cuối cùng đã điền tên mình lên bảng điện tử. Siêu sao người Bồ có pha bức tốc và đè mặt cực kỳ kinh nghiệm đối với hậu vệ cánh Rico Henry. Cầu thủ này sau đó đã có pha vào bóng nghiệp dư với tiền đạo 37 tuổi ngay bên trong vòng cấm địa.

Ronaldo tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng của bản thân

Trọng tài chính đã dứt khoát chỉ thẳng vào chấm 11 mét và Ronaldo đã hoàn toàn đánh lừa được thủ môn bên phía Brentford. Đây đã là bàn thắng thứ 18 của siêu sao người Bồ tại Ngoại Hạng Anh mùa giải năm nay. Qua đó phá vỡ thành tích của chính mình trong mùa giải 2007/08 từng thiết lập. Những phút ít ỏi còn lại, trung vệ Varane là người ấn định tỷ số 3-0 cho đội chủ sân Old Trafford.

Mặc dù chiến thắng này không còn quá nhiều ý nghĩa nhưng nó vẫn là một lời kết đẹp dành cho các CĐV của đội bóng này ngay tại thánh địa của mình. Man United chỉ còn 2 trận đấu nữa và chắc chắn họ đang rất quyết tâm để có thể mang về 6 điểm cuối cùng. Ronaldo còn kém thành tích của Salah đúng 4 bàn và liệu tiền đạo người Bồ có thể cân bằng với thành tích này để giành cho mình danh hiệu chiếc giày vàng của giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh? 

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích