Trang chủ     Bóng đá   /   Quỷ đỏ tìm lại chiến thắng: Bruno, De Gea mới là những người hay nhất

Quỷ đỏ tìm lại chiến thắng: Bruno, De Gea mới là những người hay nhất

Ronaldo đã không thể ghi bàn trong ngày đội bóng của anh hạ đẹp đối thủ Brentford với tỷ số 3-1. Bruno Fernandes và De Gea tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng trong chiến thắng của Quỷ đỏ.

Ronaldo tỏ ra tức giận sau khi bị thay ra ở phút thứ 70

Hàng công thông nòng, Man United hạ đẹp Brentford

Hàng công thông nòng, Man United hạ đẹp Brentford Cập nhật tỷ số, kết quả Brentford 1-3 Man United đá bù vòng 17 Ngoại Hạng Anh mùa giải 2021/2022. Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh, kết quả Man United

Chỉ mới dùng 1 mùa, Man United đã rao bán Sancho

Chỉ mới dùng 1 mùa, Man United đã rao bán Sancho Cập bến Old Trafford với một cái giá đắt đỏ nhưng chỉ mới ghi một bàn thắng kể từ đầu mùa, Man United buộc phải lên kế hoạch bán Jadon Sancho.

Sau 70 phút có mặt trên sân, siêu sao người Bồ bị HLV Ralf Rangnick cho ra sân và thay thế bằng trung vệ Harry Maguire. Nhưng biểu cảm tức giận của Ronaldo sau đó với vị thuyền trưởng người Đức đã khiến các fan của Quỷ đỏ cực kỳ lo lắng. Trong trận đấu này, CR7 không để lại quá nhiều điều ngoài tình huống chuyền bóng mở ra cơ hội cho Bruno và Greenwood lập công nâng tỷ số lên 2-0.

QUẢNG CÁO

Nhưng đây hoàn toàn là chuyện cá nhân của số 7 Man United, khi Quỷ đỏ đã chứng minh họ hoàn toàn có thể dành chiến thắng trong ngày chân sút số một của họ không thể lập công. Chỉ cần De Gea tiếp tục tỏa sáng trong khung gỗ và Bruno Fernandes duy trì được cảm hứng sáng tạo.

Thủ thành người Tây Ban Nha đã có 7 tình huống cứu thua trước đối thủ Brentford. Trong bối cảnh mà hàng phòng ngự của Quỷ đỏ tỏ ra cực kỳ mỏng manh, De Gea vẫn cho thấy đẳng cấp với hàng loạt những pha cứu nguy. Trong đó có hai tình huống đối mặt với tiền vệ Jensen nhưng lão tôn đều đã dành chiến thắng.

Bruno Fernandes tiếp tục sắm vai người hùng

Ở tuyến trên, Bruno vẫn cho thấy tầm quan trọng của mình với hai đường kiến tạo cho Greenwood và Rashford lập công. Sau cú đúp ấn tượng trong trận đấu với Aston VIlla mới đây, tiền vệ người Bồ cho thấy anh đang dần tìm lại phong độ và hứa hẹn sẽ còn bùng nổ hơn nữa. 

Ngoài hai cá nhân nổi bật ở trên, cặp tiền vệ Fred và McTominay cũng có ngày thi đấu đầy ấn tượng. Cầu thủ người Brazil cho thấy nhãn quan chiến thuật nhanh nhạy với đường kiến tạo dành cho tài năng trẻ Anthony Elanga ở bàn thắng đầu tiên. Anh cũng hoàn thành xuất sắc ở khâu đánh chặn với 9 lần thu hồi bóng thành công, con số này chỉ ít hơn trung vệ Raphael Varane với 12 lần. 

McTominay thi đấu tròn vai trong vị trí tiền vệ trung tâm với 9 lần chiến thắng tay đôi, có 2 pha tắc bóng thành công và 2 lần đánh chặn chính xác. Cầu thủ số 39 cũng là người phát động và tạo ra hai cơ hội cho các đồng đội tuyến trên lập công. Có thể nói, Fred và McTominay vẫn được xem là cặp tiền vệ tốt nhất của United vào lúc này.

Mason Greenwood cũng có cho riêng mình một bàn thắng

Tiền đạo Rashford cũng để lại dấu ấn với bàn thắng ấn định tỷ số ở phút thứ 77. Sau hàng loạt những lùm xùm không đáng có gần đây, ngôi sao người Anh đã vùi mình vào tập luyện và anh đang dần cho thấy được thành quả đáng ghi nhận.

Việc HLV Ralf Rangnick không còn cố chấp sử dụng sơ đồ 4-2-2-2 đã giúp cho các học trò thi đấu tốt hơn. Ba cầu thẻ trẻ là Elanga (19 tuổi), Greenwood (20) hay Dalot (22) đều có ngày thi đấu trên mức kỳ vọng và cho thấy họ sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với những người đàn anh. 

Chiến thắng này giúp Quỷ đỏ bám sát vị trí thứ 4 của West Ham khi khoảng cách lúc này chỉ còn 2 điểm (nhưng Búa tạ đang thi đấu nhiều hơn 1 trận). Tuy nhiên, Manchester United sẽ phải đối mặt với hàng loạt các cái tên cứng cựa như Arsenal, Tottenham Hotspurs hay West Ham cho vị trí dự Champions League mùa giải sang năm.   

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích