Trang chủ     Bóng đá   /   Ra đi theo cách Zinedine Zidane

Ra đi theo cách Zinedine Zidane

Tờ La Razon của Tây Ban Nha làm một thống kê đơn giản, với ba lần chia tay Real Madrid khi vẫn còn hợp đồng, Zinedine Zidane không khác gì đã từ bỏ tổng cộng 42 triệu euro khoản tiền lương còn lại. Tiền chưa bao giờ quan trọng với Zizou?

Tiền thì luôn quan trọng với bất kỳ ai. Ngay cả khi nhận diễm phúc và may mắn để có một cuộc sống đủ đầy và không phải bận tâm quá nhiều đến sự đánh đổi tiền bạc, Zidane cũng không hẳn tìm kiếm sự tự do và quyết định theo ý chí bản thân theo cách đó. Ai trong chúng ta cũng hiểu, quyết định chấm dứt sớm hợp đồng ấy không khiến nhà cầm quân người Pháp mất tiền từ trong túi. Không tiếp tục làm thì không tiếp tục nhận thù lao, dù xét ở góc độ chi phí cơ hội, đấy cũng đã là một sự đánh đổi của Zizou rồi.

Bức tâm thư Zidane gửi lại thành Madrid

Bức tâm thư Zidane gửi lại thành Madrid Tờ AS cho hay HLV Zidane đã quyết định gửi tâm thư cuối cùng tới Real Madrid. Trong đó, ông giải thích rõ lý do chia tay đội bóng và không quên gửi lời cảm ơn chân thành tới những người đã giúp ông trong quãng thời gian tại Bernabeu.

Conte và Zidane, số phận của 2 HLV mất việc vào rạng sáng nay

Conte và Zidane, số phận của 2 HLV mất việc vào rạng sáng nay Conte và Zidane, 2 trong số những HLV tài năng nhất ở thời điểm hiện tại của bóng đá thế giới. Nhưng 24h vừa qua quả thực là khoảng thời gian sóng gió với họ. Chuyện gì đã xảy ra?

Vậy thì câu chuyện đặt ra ở đây là gì? Trong cả ba lần thôi việc sớm ấy – gồm một lần khi còn là cầu thủ và hai lần là khi làm HLV – Zidane dường như luôn xuất phát từ một lý do chung. Hoặc ít nhất, ông tạo cho chúng ta cảm giác về sự tồn tại của lý do chung ấy.  

QUẢNG CÁO

Ngày 25 tháng 4 năm 2006, Zidane thông báo sẽ treo giày sau kỳ World Cup trên đất Đức. Ngày đó, trước giới truyền thông, tuyển thủ người Pháp tuyên bố: “Sau kỳ World Cup này, tôi sẽ nghỉ chơi bóng. Tôi không muốn lại bắt đầu một mùa giải mới và lại chơi như mùa trước, hay mùa trước nữa. Hai năm qua chẳng có kết quả gì và với một CLB như Real Madrid, điều đó không thể chấp nhận được. Khi những mục tiêu không thể đạt lấy, bạn sẽ tự chất vấn bản thân. Tôi không muốn bắt đầu năm thứ ba mà biết chắc mình không còn có thể cải thiện.”

Zidane còn một năm trong hợp đồng với Real Madrid vào thời điểm đó nhưng ông không do dự chấm dứt. Đó là lần chia tay đầu tiên.

Zidane chia tay Real Madrid ngay sau World Cup 2006

Lần chia tay thứ hai là vào ngày 31 tháng 5 năm 2018, tức chỉ 5 ngày sau khi Zidane đưa Real Madrid đến với chức vô địch Champions League trước Liverpool ở Kiev.

Ngày ấy, nhà cầm quân người Pháp tâm sự trước báo chí: “Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp cho tôi, đội bóng và CLB. Tôi biết nghe thật kỳ cục, nhưng quyết định phải được đưa ra ngay lúc này. Đội bóng cần phải tiếp tục chiến thắng và vì thế cần một sự thay đổi. Sau 3 năm, bạn cần một tiếng nói (chỉ huy) mới và một phương pháp làm việc khác. Tôi có cảm giác không chắc chắn về việc mình có thể tiếp tục mang đến thành công hay không, tôi cảm thấy mông lung. Và vì tôi là người luôn muốn chiến thắng, nên khi tôi không thể đảm bảo được điều đó, giờ là lúc để thay đổi.”

Tương tự như lần chia tay đầu tiên, lần thứ hai, Zidane cũng nói về “sự không chắc chắn” hay cái cảm giác không thể cam kết 100% mang đến chiến thắng và vinh quang cho Real Madrid.

Lần chia tay thứ 2 của Zidane diễn ra ở năm 2018

Thế còn lần thứ ba này, tức ngày 27 tháng 5 vừa qua, khi quyết định chính thức được đưa ra? Không một phát biểu chính thức và công khai nào đến từ Zidane cả. Cũng sẽ không có một cuộc chia tay trang trọng hay một cuộc họp báo nào được CLB chủ sân Santiago Bernabeu tổ chức.

Ngay sau 10h30 sáng (theo giờ địa phương), Zidane lái chiếc Audi RS 6 màu xám vào trung tâm Valdebebas của Real Madrid. Chưa đầy 2 giờ đồng hồ sau, ông lái chiếc xa ấy trở ra và đó cũng là lúc thông báo từ Real Madrid được truyền đi thông qua trang chủ CLB. Thông báo ấy, vỏn vẹn 102 chữ, không mùi mẫn hay ủy mị, khá trịnh trọng là đằng khác. Nhưng nó thể hiện được ý tứ chủ đạo: Cuộc chia tay xảy ra là vì quyết định của chính Zidane.

Nhắc đến đây, hãy nhớ lại một phát biểu trong quá khứ của Florentino Perez: “Một khi Zizou quyết định, chúng ta chỉ có thể đón nhận và tôn trọng nó mà thôi.” Những ai hiểu Zidane đều sẽ biết rằng, cứ hễ ông quyết định điều gì, là sẽ không quay đầu, ngoại trừ lần “Il Revient” (như tờ L’Equipe từng giật tít) trở lại tuyển Pháp năm 2005 sau khi đã tuyên bố giải nghệ trước đó một năm.

Zidane không có cơ hội nói lời chào tạm biệt trực tiếp đến các học trò, người duy nhất ông gặp ở Valdebebas vào hôm thứ Năm là Lucas Vazquez, khi anh đang trong quá trình dưỡng thương. Những người còn lại, hoặc lên tuyển quốc gia, hoặc bắt đầu kỳ nghỉ hè. Dù vậy, cánh truyền thông Tây Ban Nha tin rằng, Zidane đã thông báo trước với một vài cầu thủ.

Có vẻ, mọi thứ được quyết định không đúng lúc? Với Zidane thì không. Đây chính là lúc ông cảm thấy thích hợp nhất. Zidane trong cả sự nghiệp, dường như chưa bao giờ phải chịu áp lực trước thời gian, ông chưa bao giờ phải vội. Mọi thứ luôn được cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng. Nó cũng giống như việc bất kể tuyển Pháp đang lâm vào hoàn cảnh nào, chỉ cần Zizou có mặt trên sân, chuyện gì cũng có thể giải quyết được hết.

Zidane là một kiểu người ngẫu hứng và mê say có tính toán. 8 năm chẵn là quãng thời gian để Zidane chính thức dấn thân vào sự nghiệp huấn luyện, 8 năm ngăn cách hai cột mốc: cú húc đầu vào ngực Materazzi ở chung kết World Cup 2006 đánh dấu sự kết thúc của nghiệp cầu thủ và bắt đầu dẫn dắt đội B của Real Madrid vào năm 2014. Zidane đã chuẩn bị trong 8 năm ấy để sang trang.

Khoảnh khắc Zidane tung cú húc đầu vào ngực Materazzi ở World Cup 2006

Ai đó cần thời gian vì sợ cảm giác đường đột, chứ Zidane thì không. Cả những lần Florentino Perez chọn Zidane ngồi vào ghế nóng tại thời điểm mùa giải đã diễn ra hoặc sắp sửa kết thúc (thay Rafa Benitez đầu năm 2016 và sau thời Julen Lopetegui lẫn Santiago Solari vào tháng 3 năm 2019), ông điều không cảm thấy vội hoặc thiếu sự chuẩn bị.

Nhưng một khi cảm thấy lưỡng lự hoặc không chắc chắn trước tương lai, Zidane liền rút lui. Hãy tin rằng ông đã có sẵn quyết định từ chức Real Madrid từ trước. Đầu tháng 5, khi được hỏi trong một cuộc họp báo, Zidane bảo: “Rồi tôi sẽ biến mọi chuyện trở nên hết sức dễ dàng đối với CLB ấy mà.” Khi đó, Zidane chưa cảm thấy mệt mỏi trước những câu hỏi về tương lai của các ký giả.

Đến lúc chuẩn bị bước vào trận đấu cuối cùng mùa giải trước Villarreal, Zidane cảm thấy đã quá phiền: “Đi qua 37 vòng đấu để đến ngày hôm nay mà chúng ta còn có thời gian để bàn về chuyện mùa giải tới? Đây không phải lúc.” Và khi một tay phóng viên nào đó thốt lên câu hỏi: Ông có nghĩ Real Madrid sẽ tốt hơn nếu một người khác ngồi trên ghế huấn luyện? “Không nghi ngờ gì thêm”. Đó vừa là sự thừa nhận như cái cách Zidane từng diễn giải ở lần chia tay thứ hai, vừa là một sự thừa nhận cho cảm giác mệt mỏi.

Mùa giải 2020/21 đã qua của Real Madrid là một cuốn phim với những cảnh quay chưa bao giờ được chứng kiến trong triều đại Zidane trước đó. Ngay từ bối cảnh cũng đã khác: đại dịch bao phủ toàn mùa giải và không có khán giả tới sân; cho đến các vấn đề như hợp đồng của Sergio Ramos, nạn chấn thương với hơn 60 ca (20 cầu thủ ít nhất nghỉ thi đấu một trận trong mùa), Florentino Perez phải đối phó trước làn sóng phản đối Super League,...

Trong hoàn cảnh như vậy, Zidane vẫn giữ cơ hội vô địch LaLiga cho đội bóng đến tận vòng đấu cuối cùng, ông đưa Real Madrid vào đến bán kết Champions League, những lão tướng vẫn tỏa sáng và gánh cả đội bóng trên lưng. Nhưng nói vậy nghĩa là mọi thứ đã tới cái giới hạn chịu đựng rồi. Zidane đã vặn, đã siết hết mức có thể.

Rốt cuộc thì lần thứ 3 đã đến, cũng một cách rất... Zidane

Tất cả đã lần đầu tiên chứng kiến sự nổi giận của Zidane trong phòng họp báo. Đó là vào tháng 02, khi HLV người Pháp trở lại sau quãng thời gian phải cách ly tại nhà vì dương tính với Covid-19, còn đội bóng rơi vào chuỗi phong độ tệ hại. “Quá nhiều thứ đã được nhắc tới, về chuyện thay tướng, nhưng tập thể này xứng đáng được tôn trọng, xứng đáng được trao cơ hội để chiến đấu đến cuối cùng. Cứ nói thẳng mặt tôi nếu các bạn muốn tôi ra đi, đừng làm chuyện đó sau lưng.”

Có lẽ, lần đầu tiên trên cương vị dẫn dắt Real Madrid, Zidane cảm thấy mình không còn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ ban lãnh đạo. Khi mọi thứ không còn chắc chắn như trước, khi một kỷ nguyên rồi sẽ thật sự phải sang trang và một công trình mới sẽ được tạo dựng lại, Zidane nghĩ ông nên rút lui. Và ông luôn biết rằng mình có quyền và đủ thời gian để làm chuyện đó.

Hoàng Thông Le Foot

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Nhà phân tích bóng đá

Có thể bạn thích