Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Ralf Rangnick: “Thất đáng xấu hổ, đáng thất vọng và thậm chí có thể là nhục nhã”

Ralf Rangnick: “Thất đáng xấu hổ, đáng thất vọng và thậm chí có thể là nhục nhã”

Đó là những lời nhận định của HLV tạm quyền Ralf Rangnick sau trận thua ê chề 0-4 trước Liverpool vào đêm qua. Sau trận đấu, vị thuyền trưởng người Đức thừa nhận đội bóng của ông đang ở vị thế cửa dưới so với The Kop của hiện tại.

Ralf Rangnick đã tỏ ra cực kỳ thất vọng sau trận đấu với Liverpool

Chủ tịch Tottenham lâm vào thế khó với yêu cầu của Conte

Chủ tịch Tottenham lâm vào thế khó với yêu cầu của Conte Với việc Antonio Conte vẫn kiên quyết với ý định chiêu mộ Antonio Rudiger, chủ tịch Tottenham Daniel Levy lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan

Liverpool có chiến thắng toàn diện trước Man United

Liverpool có chiến thắng toàn diện trước Man United Trong một ngày thiếu vắng Ronaldo, Quỷ Đỏ chơi như thể rắn mất đầu khi không thể tạo ra bất kỳ tình huống sóng gió nào trước khung thành của Liverpool.

Tương tự như trận thua muối mặt 5-0 của Man United trước Liverpool hồi đầu mùa, Ralf Rangnick đã cực kỳ thấm thía nỗi đau và sự bất lực của người đàn em Ole Gunnar Solskjaer. Mặc dù HLV tạm quyền người Đức đã có những điều chỉnh trong chiến thuật khi chơi với đội hình 3 trung vệ với Harry Maguire, Phil Jones và Victor Lindelof, nhưng đã không thể kiềm tỏa sức tấn công khủng khiếp của The Kop.

QUẢNG CÁO

Liverpool vượt trội hoàn toàn so với Man United khi dành thời lượng kiểm soát bóng lên tới 72%, tung ra 14 lần dứt điểm, trong đó có 5 lần trúng đích và ghi được 4 bàn thắng. Khả năng tận dụng cơ hội cực tốt của hàng công The Kop đã khiến cho hệ thống phòng ngự của Quỷ Đỏ không kịp sửa sai. Điều đó đã xuất hiện ngay từ phút thứ 4 với tình huống dâng cao của Diogo Dalot và lập tức anh bị trừng phạt bởi đường chuyền đầy mẫu mực của Sadio Mane.

Sau trận thua bạc nhượng, Ralf Rangnick đã chia sẻ như sau: “Thất đáng xấu hổ, đáng thất vọng và thậm chí có thể là nhục nhã. Chúng tôi phải chấp nhận thực tế, rằng Liverpool đi trước sáu năm. Với Man Utd, đó là điều vô cùng xấu hổ. Nhưng chúng tôi phải thừa nhận rằng Liverpool mạnh hơn”.

Ralf Rangnick đã tỏ ra cực kỳ thất vọng sau trận đấu với Liverpool

Đây là những lời nhận định hoàn toàn đúng của vị chiến lược gia 63 tuổi khi tập thể của Jurgen Klopp đang cho thấy độ chín sau gần 7 năm làm việc tại nước Anh. Mặc dù được coi là học trò của Ralf Rangnick nhưng Klopp đã cho thấy sự cao tay trong cách bài binh bố trận tuyệt vời của bản thân. Liverpool vượt trội trên cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngữ và khiến cho Man United không kịp thở ngay trên thánh địa của mình.

Nửa đỏ thành Manchester với sự thiếu vắng của hàng loạt các trụ cột, mà đặc biệt là chân sút số một Cristiano Ronaldo đã hoàn toàn bế tắc trước khung thành của thủ môn Alisson. Cả trận họ chỉ tung ra duy nhất một pha dứt điểm đến từ cú cứa lòng bị thủ thành người Brazil ôm gọn của tiền đạo Jadon Sancho. Quỷ Đỏ chỉ thực sự khởi sắc trong 10 phút đầu của hiệp 2 nhưng tất cả chỉ dừng ở mức cơ hội.

Hàng thủ 3 trung vệ của Quỷ Đỏ trở nên mong manh trước hàng tấn công của The Kop

HLV Ralf Rangnick chỉ ra điểm yếu của Man United trong mùa giải năm nay, ông nói: "Liverpool là một trong những CLB hay nhất thế giới, và Man Utd không đủ thể lực hay mạnh mẽ cần thiết. Trước những CLB như vậy, nếu muốn gây khó khăn cho họ, bạn phải có nhiều pha phản công sắc bén. Nhưng chúng tôi không làm được điều đó, và vì thế, đội thua 0-4.

Tôi tin chắc các cầu thủ hiểu tầm quan trọng của trận đấu, không chỉ với mục tiêu cải thiện thứ hạng mà còn với người hâm mộ. Man Utd muốn tạo điều gì đó đặc biệt từ trận này. Bạn cần phải tấn công và gây khó khăn cho Liverpool. Nhưng chúng tôi không làm được điều đó trong hiệp một, và có lẽ chỉ chơi tốt trong khoảng 25 phút đầu hiệp hai".

Trận thua này đã gần như đập tan hy vọng giành vé dự Champions League mùa giải sang năm của Man United. Lúc này, họ đang cách vị trí thứ 4 của Tottenham 3 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Sau khi làm khách trên SVĐ Anfield, họ sẽ tiếp tục làm khách trước Arsenal và sau đó được trở về sân nhà để đối đầu với Chelsea. Đây được xem là một lịch thi đấu cực kỳ khó khăn cho đoàn quân Ralf Rangnick sau trận thua bạc nhược 0-4 vào đêm qua. 

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích