Trang chủ     Bóng đá   /   Renato Sanchez: Gục ngã và đứng dậy

Renato Sanchez: Gục ngã và đứng dậy

Trong những nỗ lực cuối cùng của Bồ Đào Nha trước Đức, Manuel Neuer đã có phen khiếp sợ. Từ ngoài vòng cấm, một chiếc bóng áo đỏ đã có pha dứt điểm mà chúng ta không kịp nhìn thấy đường bóng đi – kể cả thủ thành của Die Mannschaft.  

Chỉ tiếc điểm đến của nó lại là cột cọc. Nếu đó là bàn thắng, tỉ số sẽ được rút ngắn xuống còn 3-4, và không ai biết điều gì sẽ xảy ra trong quãng thời gian còn lại.

Bồ Đào Nha vs Pháp: Màn phục hận của Gà Trống Gô-loa

Bồ Đào Nha vs Pháp: Màn phục hận của Gà Trống Gô-loa Trận đấu được mong chờ nhất Euro 2020 giữa Bồ Đào Nha vs Pháp sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 24/6 theo giờ Việt Nam. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý xoay quanh trận đấu này nhé!

Deschamps tiết lộ sẽ cất vài trụ cột nhưng vẫn muốn thắng Bồ Đào Nha

Deschamps tiết lộ sẽ cất vài trụ cột nhưng vẫn muốn thắng Bồ Đào Nha Nhà đương kim vô địch của Euro đang đứng trước thử thách rất khó khăn mang tên đội tuyển Pháp trong lượt đấu cuối cùng ở vòng bảng. Liệu rằng Ronaldo cùng đồng đội đã chuẩn bị những gì cho trận đấu sống còn vào đêm mai.

Đó có thể xem là điểm sáng hiếm hoi trong 45 phút u ám của người Bồ tại Allianz Arena. Cái tên tạo ra điểm sáng đó, cũng từng trải qua những tháng ngày chẳng mấy vui vẻ tại sân đấu này. Nhưng sau tất cả, anh vẫn ở đây, trong đội hình của nhà đương kim vô địch Châu Âu và thể hiện chất lượng nơi tuyến giữa. Renato Sanches, sau 5 năm với quá nhiều những thăng trầm, đã trưởng thành hơn rất nhiều.

QUẢNG CÁO

Trở lại với nước Pháp mùa hè 2016, thời điểm Renato Sanches bước ra ánh sáng. Đồng hổ điểm phút 34, trận tứ kết giữa Bồ Đào Nha với Ba Lan. Nhận đường chuyền từ Nani, số 16 đảo quả bóng sang chân trái rồi ghim thẳng nó vào cột gần của thủ thành Szczesny. Tiếng BLV hét lên: “Renato Sanches! Viên ngọc quý của người Bồ đã cập bến Euro 2016.”

Ồ, Renato Sanches, bạn còn nhớ cái tên này chứ?

Retano Sanchez ở năm 2016

Với những người quan tâm, tiền vệ này đã dành suốt 2 năm vừa qua để xây dựng lại tên tuổi trong lặng thầm. Anh miệt mài gây ấn tượng ở miền Bắc nước Pháp và đóng góp không nhỏ vào hành trình vô địch Ligue 1 của Lille. Thông qua những bước chạy tại xứ Lục lăng, Renato Sanches một lần nữa tự đưa bản thân xuất hiện trở lại trên radar tìm kiếm của những đội bóng lớn ở phiên chợ hè năm nay.

“Cậu ấy đã trở thành một cầu thủ và một người đàn ông trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu ấy đã cải thiện thứ bóng đá của chính mình”, Olivier Létang, giám đốc thể thao của Lille nói trên tờ The Athletic khi được hỏi về Renato Sanches và tương lai tại Lille.

“Đã có một vài cái tên quan tâm, bởi vì chúng tôi đã có những cuộc thảo luận gần đây. Nhưng tất cả đều  phải vui vẻ nếu nó xảy ra. Tôi không biết liệu Renato có ở lại với chúng tôi hay không. Nhưng với tư cách là một cầu thủ hàng đầu thì chẳng có gì bất ngờ khi những đội bóng lớn quan tâm đến cậu ấy cả.”

Renato Sanches đã trải qua một hành trình khó tin từ chức vô địch Euro 2016. Anh giành được 2 chức vô địch Bundesliga, một cúp quốc gia tại Đức và mới đây là ngai vàng nước Pháp. Nhưng cùng với đó là đường chuyền đi thẳng vào biển quảng cáo tại Premier League, rớt hạng cùng Swansea và vắng mặt trong danh sách triệu tập của đội tuyển quốc gia cho World Cup 2018. Tất cả đều nói lên những câu chuyện khác nhau về sự nghiệp của Renato Sanches.

Giống như trò chơi tàu lượn siêu tốc vậy, bạn có thể lên và xuống bất kì lúc nào. Renato Sanches gia nhập Bayern Munich sau kì Euro thành công với mức giá 35 triệu Bảng, trở thành tài năng trẻ đáng chú ý bậc nhất khi đó. Nhưng chưa đầy 2 năm kể từ thời điểm là “cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Euro”, Sanches thậm chí không có nổi cơ hội ra sân tại Swansea City, đội bóng thời điểm đó đang chết dí ở đáy bảng xếp hạng Premier League.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, hay có lẽ là rất rất nhanh.

Vào cuối mùa giải đáng quên cùng Swansea, chiến lược gia Carlos Carvahal đã nói rằng: “Renato Sanches dường như ngừng học hỏi kể từ khi rời Benfica.” Đồng thời, ông cũng khuyên rằng Renato nên trở về Benfica chơi bóng vì cậu ấy chưa sẵn sàng cho Premier League. Bên cạnh đó, Carvalho cũng tiết lộ một phần nguyên nhân lớn khiến thần đồng của Bồ Đào Nha mất tích tại xứ Sương mù.

“Mọi người đặt quá nhiều kì vọng vào cậu ấy. Khi thương vụ được hoàn tất, tất cả thành viên trong đội kiểu: “Ok. Giờ chúng ta đã có Renato Sanches từ Bayern Munich”. Nhưng cậu ấy còn quá trẻ, cậu ấy chưa hoàn thiện, và chưa đủ sức để cứu vớt câu lạc bộ. Renato tự khép mình lại và nói với người đại diện rằng: “Tôi muốn trở về Bayern Munich. Chơi bóng ở đây áp lực quá.” “

Chưa bao giờ uy tín của Sanches bị xuống thấp như thế. Với những người từng chứng kiến cậu bước vào đội hình một của Benfica, Renato Sanches đơn giản là không biết sợ. Cậu ấy không quan tâm đến bất kì ai trên sân, không quan tâm những người khác có phải là ngôi sao lớn hay không. Renato đơn giản là chơi thứ bóng đá của chính mình với nguồn năng lượng dồi dào. Eder, người ghi bàn thắng lịch sử của bóng đá Bồ Đào Nha tiết lộ ấn tượng đầu tiên khi thấy Sanches: “Cậu ấy như kiểu hãy xem tôi có thể làm được gì. Mọi thứ cứ như diễn ra đúng với ý muốn của thằng nhóc chưa đầy 18 tuổi khi ấy.”

Renato Sanches mang trong mình một cá tính khác biệt với đa số những cầu thủ khác.

Renato Sanchez

Có một thực tế là Bayern Munich quyết định đem Sanches về vì 1 tháng thăng hoa tại Euro 2016, chứ không phải màn trình diễn của cậu suốt nhiều năm tại Benfica. Thậm chí đội bóng nước Đức còn phải chịu điều khoản trả thêm tiền nếu Renato lọt vào đội hình tiêu biểu của năm hay cao xa hơn là giành quả bóng vàng. Nhưng 12 tháng sau, anh nhận những lời nói sau từ huyền thoại Lothar Matthaus: “Một trong những thương vụ thất bại nhất lịch sử Bundesliga.”

Renato Sanches chỉ có vỏn vẹn duy nhất 1 lần ra sân đủ 90 phút  trong mùa giải 2016/17, và không bao giờ hòa nhập được với đội bóng xứ Bavaria ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Phong cách chơi bóng của Renato là những pha kéo bóng từ dưới lên, dựa vào kĩ thuật cá nhân lẫn sức mạnh, nhưng nó không hiệu quả tại Đức. Có rất ít khoảng trống cho Renato khai thác khi hầu như các đối thủ của Bayern đều chọn cách dựng xe bus bên phần sân nhà. Cùng với đó, kĩ năng đưa ra quyết định xử lí cuối cùng của Renato cũng là một điều bị nghi ngờ.

Trong phòng thay đồ, mọi thứ cũng không khá hơn là bao. Sanches là một cầu thủ trẻ, và anh rất dễ bị cảm xúc chi phối. Tiền vệ này chán nản với mọi thứ bao gồm cả việc cải thiện bản thân. Khi mà Arjen Robben thường ở lại tập thêm giờ, thì Renato luôn rời đi trước với chiếc headphone trên tai. Renato như thể muốn trốn thoát khỏi mọi thứ nhanh nhất có thể, một điều thường thấy ở những cậu bé xa nhà.

“Đó luôn là câu hỏi về việc thích nghi. Tôi đến và mọi thứ không diễn ra như kì vọng. 18 tuổi và một mình tại nước bạn. Trong bối cảnh đó, thật tốt nếu đội bóng của bạn chủ động giúp đỡ và chuẩn bị vài thứ cần thiết. Tôi không có ý than phiền, nhưng điều đó không xảy ra.”

Tệ hơn nữa, Sanches còn không được trở về Benfica như mong muốn. HLV Carlo Ancelotti đã thuyết phục cậu chuyển đến Swansea dưới dạng cho mượn, chỉ vì phía đội bóng nước Anh đánh tiếng cần một cái tên ngay lập tức. Bayern có thể gửi Sanches đi bất cứ đâu, Chelsea, Man Utd hay PSG, nhưng họ sợ rằng Sanches sẽ gây thất vọng ở những đội bóng lớn nên quyết định chọn Swansea. Dù vậy, đây lại là điểm đến chưa bao giờ nằm trong mong muốn của Sanches.

Một cầu thủ giấu tên tại Swansea cùng lúc đó đã nhận xét về Renato Sanches như sau: “Tôi phải nói rằng thái độ cậu ấy thể hiện cho thấy cậu ấy không muốn ở đây một chút nào. Tôi không chắc cậu ấy có nhớ tên tôi không, dù tôi là cái tên thường xuyên đá chính. Tôi đã cố gắng làm thân với Sancho, chẳng hạn như bắt chuyện trước hay chủ động chào buổi sáng. Nhưng cậu ấy chỉ đáp lại bằng sự càu nhàu. Thậm chí khi nằm trên giường vật lí trị liệu, Renato còn đeo tai phone. Đó là sự thiếu tôn trọng với những người khác trong phòng.”

Khoảnh khắc mà người ta nhớ về Renato Sanches tại Swansea nhiều nhất, trớ trêu thay lại không phải bàn thắng hay kiến tạo, mà là tình huống anh chuyền thẳng vào biển quảng cáo trong trận gặp Chelsea. Biển quảng có đó có màu sắc giống với áo đấu sân khách của Swansea, nhưng điều đó cũng chẳng thể biện luận được cho 3 đường chuyền sai của Renato ở trận đấu đó, bao gồm cả đường chuyền bắt nguồn cho tình huống phản công của Pedro.

Nhưng cựu cầu thủ Swansea tiếp tục “bóc phốt” Renato Sanches rằng cậu thường xuyên chuyền sai địa chỉ và không bao giờ tự nhận lỗi về bản thân. Mọi thứ đều chống lại Renato, bao gồm cả chính cậu. HLV Paul Clement sau khi bị sa thải đã nói Renato là “cậu bé như mang cả thế giới trên lưng.”

Renato đã thật sự quyết tâm để lấy lại bản thân khi trở về Bayern Munich. Một vài tín hiệu tích cực đã xuất hiện, như bàn thắng vào lưới đội bóng cũ Benfica tại Champions League, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Sự kiên nhẫn của Renato đã đến giới hạn. Cậu bắn tín hiệu đòi ra đi, và nhà ĐKVĐ Bundesliga cũng chẳng thiết tha giữu cậu lại.

Bằng những mối quan hệ đồng hương, Renato Sanches đến với Lille thông qua cuộc gặp gỡ với giám đốc thể thao Luis Campos và trung vệ Jose Fonte. Cùng với đó là Tiago Djalo và Xeka, những cầu thủ Bồ Đào Nha khác trong đội, và Renato Sanches không còn đơn độc như trước.

Cuối năm 2019, Renato Sanches bắt đầu tìm lại được nhịp điệu và trình diễn trong đội hình của đại diện miền Bắc nước Pháp. Sự tự tin của anh lên cao và được đề cử cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Ligue 1. Sanches ghi được 3 bàn trong 9 trận, thành tích nhiều hơn 2 năm của Renato tại Bayern Munich.

Renato Sanchez

Và cánh cửa đội tuyển quốc gia cũng mở lại với Renato Sanches. Anh chơi đủ 90 phút trong trận đấu với Tây Ban Nha vào tháng 10 năm ngoái, cũng là lần đầu tiên Renato khoác lên chiếc áo Bồ Đào Nha sau 22 tháng. Một tuần sau, anh tận dụng rất tốt đường chuyền của Cristiano Ronaldo để ghi bàn thắng thứ 2 cho đội tuyển quốc gia, kể từ khoảnh khắc làm rung lưới Ba Lan tại tứ kết Euro 2016.

Tất cả đều cho rằng Renato chuyển đến Lille là bước lùi sự nghiệp, nhưng thực ra đó lại là một trong những bước tiến lớn nhất.

Những chấn thương khiến Renato Sanches chỉ có 23 lần ra sân cho Lille ở mùa giải vừa qua, nhưng anh đóng vai trò rất lớn trong lối chơi của đội bóng. Sự đa năng giúp Renato có thể làm tròn nhiệm vụ ở cả vị trí tiền vệ trung tâm lẫn 2 bên cánh. Nếu Renato không đi đâu hè này, anh hứa hẹn sẽ là nhân tố chủ lực của Lille ở mùa giải tới.

Liverpool được cho là đang có liên hệ với Renato Sanches. Một số đội bóng hàng đầu Serie A khác cũng vậy. Nhưng sau những bài học trong quá khứ, sẽ không ngạc nhiên nếu Renato Sanches vẫn xuất hiện tại sân Metropole mùa tới. Sự ổn định là điều mà cầu thủ 23 tuổi cần vào lúc này. Tại Lille, anh có được những đồng đội thân thiết, được chơi thứ bóng đá phù hợp và không phải chịu quá nhiều áp lực. Ở chiều ngược lại, Renato cũng đem đến những lợi ích lớn lao cho tập thể mà anh đang cống hiến.

Sự nghiệp của Renato Sanches như trò chơi tàu lượn siêu tốc. Anh lên đỉnh năm 18, trượt dốc dài trong nhiều năm tiếp theo và bây giờ đang dần đi lên lại. Cùng xem lần này Renato sẽ lên đến đâu.

Quang

Thethaoso247 & BLV Anh Quân cùng hợp tác để mang đến mùa hè Euro sôi động cho khán giả.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích