Trang chủ     Bóng đá Châu Âu   /   Roma thua sốc, Mourinho đón trận thua kinh hoàng nhất trong sự nghiệp

Roma thua sốc, Mourinho đón trận thua kinh hoàng nhất trong sự nghiệp

Làm khách trên sân của một CLB “vô danh” đến nổi google còn không biết để cập nhật logo, thế nhưng Roma của Jose Mourinho đã phải đón nhận một trận thua kinh hoàng và đây là đầu tiên, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thua đậm đến vậy trong suốt sự nghiệp của mình.

Bodo/Glimt 6-1 Roma, Jose Mourinho lần đầu tiên nhận 6 bàn thua trong 1 trận

Ngược dòng nghẹt thở, huyền thoại MU vẫn không hài lòng

Ngược dòng nghẹt thở, huyền thoại MU vẫn không hài lòng Huyền thoại của MU Paul Scholes đã không mấy ấn tượng trước màn lội ngược dòng của Quỷ Đỏ trong trận đấu với Atalanta. Thay vào đó, Paul Scholes cảm thấy lo lắng cho đội bóng cũ của mình nhiều hơn.

2 lần VAR từ chối bàn thắng, Bayern Munich vẫn hủy diệt Benfica

2 lần VAR từ chối bàn thắng, Bayern Munich vẫn hủy diệt Benfica Bayern Munich thật sự quá mạnh so với thế giới ngay vào lúc này, chứ không riêng gì giải trong nước, hãy cùng xem Benfica có làm nên được điều gì bất ngờ không. Trận đấu được diễn ra vào lúc 02h00 ngày 21/10/2021.

Kết quả trận đấu: Bodo/Glimt 6-1 Roma

QUẢNG CÁO

Bàn thắng được ghi:

  • Bodo/Glimt: Botheim (8' 52'), Berg (20'), Solbakken (71' 80'), Pellegrino (78')
  • Roma: Carles Perez (28')

Cuộc đối đầu với Bodo/Glimt là trận đấu thứ 1008 trong sự nghiệp cầm quân của Jose Mourinho và đây cũng là lần đầu tiên một CLB của do Người Đặc Biệt dẫn dắt để thua đến 6 bàn trong một trận, đáng nói hơn là trước một đối bóng vô cùng yếu ớt mà nhờ trận thua này, người mới biết đến tên.

Bodo/Glimt 6-1 Roma

Bodo/Glimt hiện đang là nhà đương kiêm vô địch của giải vô địch Na Uy, sân nhà của đội bóng này chỉ có sức chưa 7300 người và khi đem so với các câu lạc bộ khác ở châu  Âu thì thật sự, Bodo chỉ như là một con kiến bé bóng. Ở mùa này, Bodo cũng đã có tên ở vòng sơ loại Champions League nhưng nhanh chóng bị loại sau trận thua trước Legia.

Hành trình đến với Conference League của thầy trò HLV Kjetil Knutsen sau đó cũng đầy chông gai khi phải kinh qua 6 trận đấu. Đem lên bàn cân để so sánh về đội hình, giá trị của Roma cao gấp nhiều lần so với đại diện Na Uy (429,85 triệu euro so với 14,6 triệu euro).

Bodo/Glimt 6-1 Roma, Jose Mourinho

Chủ quan trước một đối thủ bị đánh giá là yếu hơn, Jose Mourinho đã cho Roma ra sân với đội hình phụ gồm các cầu thủ trẻ và dự bị và chơi theo sơ đồ 4-2-3-1. Phía Bodo/Glimt lại ra sân với một đội hình mạnh nhất và chủ động chơi tấn công với đội hình 4-3-3.

Sự chủ quan đã khiến Jose Mourinho phải trả giá đắt cho trận đấu thứ 1008 của mình khi phải nhận về đến 6 bàn thua trong khi chỉ ghi được đúng một bàn danh sự trên đất Na Uy. Sau trận đấu, Jose Mourinho, Tammy Abraham đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. Còn với Bodo/Glimt, đây là một kỷ lục mới của họ khi chưa từng có đội bóng nào của Na Uy ghi được 3 bàn trong một trận đấu tại cúp châu Âu.

- Theo Thethaoso -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích