Trang chủ     Hậu trường   /   Ronaldo bị các CĐV Atletico Madrid chửi bới thậm tệ

Ronaldo bị các CĐV Atletico Madrid chửi bới thậm tệ

Ronaldo đang trải qua một mùa hè bận rộn với việc chọn lựa một bến đỗ mới cho bản thân. Siêu cò Jorge Mendes đã liên tục có những buổi gặp gỡ với các ông lớn như Bayern Munich, PSG, Chelsea,... để giúp cho thân chủ mình cụ thể hóa mục tiêu được chơi bóng tại Champions League mùa này.

CĐV của Atletico không chấp nhận việc Ronaldo chuyển đến thi đấu

Tin bóng đá hôm nay 25/7: MU tạo điều kiện để Ronaldo ra đi, Pep cảnh báo Haaland

Tin bóng đá hôm nay 25/7: MU tạo điều kiện để Ronaldo ra đi, Pep cảnh báo Haaland Tin bóng đá hôm nay 25/7 được cập nhật mới nhất và liên tục tại Thể Thao Số 247, tổng hợp tin tức bóng đá mới nhất hôm nay, tin chuyển nhượng Man United

Erling Haaland: “Guardiola thật khác người, nhưng tôi thích điều đó”

Erling Haaland: “Guardiola thật khác người, nhưng tôi thích điều đó” Bom tấn Erling Haaland đã ngay lập tức cho thấy sự đặc biệt với bàn thắng đầu tiên chỉ sau 12 phút.

Thậm chí đến một đội bóng đại kình địch như Atletico Madrid, họ cũng sẵn sàng dang rộng vòng tay chào đón siêu sao người Bồ. Về phía tiền đạo 37 tuổi, anh chấp nhận giảm 30% lương để có thể khoác lên mình màu áo sọc đỏ trắng. Tuy nhiên, các CĐV của  Los Colchoneros đã tỏ ra phẫn nộ và đi kèm với đó là những câu từ đả kích nhắm đến Ronaldo cũng như là Ban Lãnh đạo của đội bóng này.

QUẢNG CÁO

Hagtag #ContraCR7, được hiểu nôm na là chống lại CR7 đã trở thành từ khóa thịnh hành trên mạng xã hội Twitter nhiều ngày qua. Không những thế, nhiều CĐV đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm của bản thân về thương vụ chưa từng có trong lịch sử của Atletico Madrid. Một CĐV chia sẻ: “Nếu người này đến với Atleti của tôi, tôi sẽ hủy 2 đăng ký thành viên của mình.... Chúng tôi không phải là một trại tị nạn để thu thập cặn bã.”

Ronaldo luôn được xem là kẻ thù truyền kiếp của đội bóng này

Một CĐV khác cũng có cùng suy nghĩ tương tự: “CLB tôi yêu không bao giờ đặt thương hiệu lên trước giá trị thể thao”. Một người khác lại lo sợ cái tôi lớn của Ronaldo sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định trong phòng thay đồ của đội bóng. Với các CĐV của Rojiblancos, tiền đạo 37 tuổi không khác gì ngoài một kẻ thù, kẻ luôn ngáng đường đội bóng này hướng đến những dốc mới trong lịch sử.

Trong quá khứ, Ronaldo từng ghi tới 25 bàn thắng trong 35 lần đối đầu với đoàn quân của HLV Simeone, trong đó có 4 cú hat-trick kinh điển. Atletico Madrid cũng hai lần bị tiền đạo người Bồ đánh bại trước ngưỡng cửa thiên đường trong trận chung kết Champions League vào các năm 2014 và 2016. Trong thời gian còn khoác áo Juventus, CR7 từng lên tiếng chế giễu đội bóng thủ đô không có nổi một chiếc cúp tai voi nào, trong khi bản thân đã có 5 lần lên đỉnh cao châu Âu.  

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích