Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Ronaldo là kẻ nói đạo lý, Rangnick quá nhu nhược

Ronaldo là kẻ nói đạo lý, Rangnick quá nhu nhược

Nhà báo Ken Lawrence của The Sun mới đây đã lên tiếng về những vụ ồn ào xung quanh phòng thay đồ của Quỷ Đỏ. Ông cho rằng siêu sao người Bồ là kẻ đạo đức giả, trong khi HLV trưởng Rangnick là kẻ nhu nhược.

Ronaldo tỏ thái độ tức giận sau khi bị thay ra

Vợ con bị tấn công, Lindelof bỏ trận Man Utd vs West Ham

Vợ con bị tấn công, Lindelof bỏ trận Man Utd vs West Ham Lindelof hiện đã đưa vợ cùng các con trở lại Thụy Điển sau vụ tấn công ở Manchester. Điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ vắng mặt trận Man Utd vs West Ham.

Ronaldo nổi cọc vì bị thay ra sớm, Rangnick lại rất dửng dưng

Ronaldo nổi cọc vì bị thay ra sớm, Rangnick lại rất dửng dưng Vừa qua, Man Utd đã giành được chiến thắng 3-1 trước Brentford trong chuyến hành quân đến sân Brentford Community.

Hành động Ronaldo giận giữ ném áo xuống đất sau khi bị thay ra trong trận đấu trước Brentford đã bị cư dân mạng lên án dữ dội. Bình luận trên tờ The Sun, nhà báo Ken Lawrence không chỉ nêu lên quan điểm về siêu sao người Bồ, còn chỉ chính cách huấn luyện của vị thuyền trưởng người Đức.

QUẢNG CÁO

Cây viết trên chia sẻ: “Không một HLV nào chấp nhận hành động phản ứng của Ronaldo. Đương nhiên, cũng không có ai lại chạy tới giải thích riêng với cầu thủ về quyết định thay người của mình.

Ông so sánh phong cách của Ralf Rangnick với các HLV tại Ngoại Hạng Anh: “HLV Rangnick cho thấy năng lực quản lý yếu kém. Pep Guardiola, Conte, Jurgen Klopp không đời nào làm như vậy. Kể cả họ có giải thích thì cũng phải đợi tới cuối trận, chứ không phải khi trận đấu đang diễn ra”.

Phong thay đồ của Man United đang cực kỳ rối ren

Nhà báo của tờ The Sun cũng không quên chỉ trích thái độ của Ronaldo trong trận đấu vừa qua, ông viết: “HLV này đã dồn quá nhiều tâm trí cho một cầu thủ không hề tôn trọng mình. Cậu ta chỉ là kẻ đạo đức giả. Tuần trước, Ronaldo còn ra rả nói đạo lý, khi cho rằng những cầu thủ không chịu lắng nghe lời khuyên của mình.

Chẳng ai muốn nghe lời một người mà không biết tôn trọng đồng đội và HLV. Những người như vậy chỉ đưa ra những lời khuyên tồi tệ.

Đây không phải là lần đầu tiên, Ronaldo phản ứng theo cách như vậy. Cậu ta còn coi thường CĐV khi đi thẳng vào đường hầm vì không hài lòng với kết quả trong trận đấu với Newcastle. Hay như cái cách CR7 phản ứng khi đồng đội chuyền sai hoặc mắc lỗi.

Ronaldo ra rả nêu cao tinh thần đồng đội nhưng càng ngày, cậu ta chỉ càng chiến đấu vì bản thân mình. Gần đây, có tin cho rằng CR7 sẽ ra đi nếu như MU không có vé dự Champions League. Có hai viễn cảnh có thể xảy ra. Thứ nhất, cậu ta tự ra đi vì không hài lòng với thành tích của CLB. Hoặc một HLV mới sẽ tới và khẳng định sẽ chỉ có một nhân vật chính ở Man Utd.

Ronaldo sẽ phải ngậm miệng lại, giữ riêng những suy nghĩ và làm tốt công việc của mình. Đương nhiên, không đời nào cậu ta chấp nhận điều đó”.

Có thể thấy nội bộ của Man United đang cực kỳ rối ren vào lúc này. Với đội hình hàng loạt những ngôi sao tên tuổi, HLV Ralf Rangnick cần phải có thêm những biện phạm mạnh tay nếu không muốn trường hợp tương tự như Ronaldo tiếp tục xảy ra tại SVĐ Old Trafford.   

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích