Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Ronaldo tự gọi mình là nhà vua, các CĐV của Quỷ Đỏ chỉ còn biết cười nhạt

Ronaldo tự gọi mình là nhà vua, các CĐV của Quỷ Đỏ chỉ còn biết cười nhạt

Trước cơn bão dư luận đang đổ dồn vào mình, Ronaldo hôm qua đã đăng tải dòng trạng thái trên Instagram với nội dung “Chủ nhật này, Nhà vua sẽ thi đấu”. Điều này khiến cho nhiều CĐV Quỷ Đỏ thực sự ngán ngẩm.

Ronaldo đang cực kỳ khao khát được chơi tại Champions Leauge

Quang Hải đứng trước cột mốc chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam 

Quang Hải đứng trước cột mốc chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam  Nếu như tiền vệ 25 tuổi ra sân trong trận đấu đầu tiên của Pau FC tại Ligue 2 năm nay, anh sẽ thiết lập cột mốc chưa từng có trong lịch sử Việt Nam.

Tin bóng đá 30/7: Ronaldo xác nhận ở lại MU, Bayern từ chối ký De Jong

Tin bóng đá 30/7: Ronaldo xác nhận ở lại MU, Bayern từ chối ký De Jong Cập nhật tin tức bóng đá mới nhất hôm nay ngày 30/7: Ronaldo xác nhận ở lại MU, Bayern từ chối ký De Jong, Indonesia sẽ không đến Việt Nam để đá giao hữu,...

Không chán sao được khi siêu sao mà họ hết mức tôn trọng đang cố gắng tìm mọi cách để thoát khỏi SVĐ Old Trafford. Mặc dù đã xác nhận trở lại trong trận đấu với Rayo Vallecano, nhưng tương lai của Ronaldo vẫn đang là một dấu hỏi rất lớn. Anh và người đại diện của mình Jorge Mendes đang tích cực tìm kiếm các bến đỗ lý tưởng để có thể được chơi tại đấu trường Champions League.

QUẢNG CÁO

Cái tôi cá nhân cực cao của CR7 đang khiến cho BLĐ Man United rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tuy họ không muốn bán đi cây săn bàn chủ lực của mình, nhưng giờ đây đội bóng chỉ đang nắm phần chuôi trong thương vụ này. Ronaldo cũng đã đề đạt mong muốn phía Quỷ Đỏ nên chấm dứt hợp đồng với anh ngay trong mùa hè này, qua đó giúp siêu sao người Bồ dễ dàng chọn lựa các điểm đến cho bản thân.

Ronaldo sẽ đồng hành cùng các cầu thủ trẻ của CLB trong trận đấu với đối thủ Rayo Vallecano. Xuyên suốt mùa hè, siêu sao người Bồ đã không thể hội quân cùng CLB vì lý do gia đình. Dù vậy, tiền đạo 37 tuổi vẫn tích cực đăng tải các hình ảnh tập luyện và cho thấy sự chuyên nghiệp của bản thân. Nhưng bóng đá là môn thể thao tập thể và việc không trải qua các buổi tập cùng đồng đội ảnh hưởng ít nhiều đến phong độ của cầu thủ này trong giai đoạn đầu mùa.

Ronaldo vẫn đang là trung phong cắm số một của Man United

Sau trận đấu tại SVĐ Old Trafford, Man United tiếp tục có màn khởi động với đối thủ khó khăn hơn là Atletico Madrid tại Oslo, Na Uy. Ronaldo gần như sẽ vắng mặt trong trận đấu này. Hôm qua, HLV Erik Ten Hag đã công bố 21 cái tên trong đó bao gồm Anthony Elanga, Anthony Martial, Marcus Rashford và Jadon Sancho, cùng hai tân binh Christian Eriksen và Lisandro Martinez.

Trước cơn bão dư luận nhắm vào mình, Ronaldo đã có màn đáp trả đanh thép trên Instagram cá nhân: “Không thể không xuất hiện tin đồn về tôi trong một ngày. Nếu không thì báo chí không kiếm được tiền. Bạn biết rằng nếu không nói dối thì không thể thu hút sự chú ý của mọi người. Hãy tiếp tục làm điều đó và hy vọng một ngày sẽ xuất hiện những thông tin chính xác”.

Có thể thấy áp lực dành cho tiền đạo 37 tuổi là không hề nhẹ, anh vẫn muốn duy trì các kỷ lục của bản thân trước đại kình địch Messi của mình. Tuy nhiên, việc chia tay Quỷ Đỏ vào lúc này cũng sẽ là một vết nhơ trong sự nghiệp quần đùi áo số của siêu sao người Bồ. Ronaldo đang đứng trước ngã ba đường, nơi mà chỉ cần một lựa chọn sai cũng khiến anh phải ôm hận.

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích