Trang chủ     Bóng đá   /   Sài Gòn 1 - 0 HAGL: Kiatisak bất lực

Sài Gòn 1 - 0 HAGL: Kiatisak bất lực

Kiatisak đã có ngày ra mắt giải vô địch quốc gia V.League 2021 không mấy vui vẻ bởi HAGL phải nhận thất bại khi làm khách của Sài Gòn FC. Dù đã được giới chuyên môn dự báo sẽ có một trận đấu làm khách khó nhằn tại SVĐ Thống Nhất, nhưng khó ai nghĩ rằng HAGL lại gặp nhiều trở ngại đến thế trước Sài Gòn - đội bóng đã thay thế gần như toàn bộ lực lượng trong mùa giải trước. Tuy nhiên không phải họ không tạo ra các cơ hội, lần lượt các chân sút của Phố Núi đã bỏ lỡ các cơ hội đáng tiếc Phút 15, bóng được HAGL triển khai tấn công bên phía cánh phải. Sau rất nhiều chạm, bóng đến chân tiền đạo Công Phượng. Cầu thủ này đã tâng bóng qua đầu thủ môn nhưng lại không thể chiến thắng được pha bay người phá bóng của Hoài An.

Sài Gòn 1 - 0 HAGL: Kiatisak bất lực HAGL chưa từng thắng CLB Sài Gòn trên sân thống nhất từ năm 2017

Ngay sau đó, Sài Gòn đáp trả bằng cú sút ở trong tư thế tróng trải của Đỗ Merlo. Tuy nhiên, ngoại binh Kim Dong Su đã chọn vị trí chính xác cản phá một bàn thua trông thấy. Thế trận diễn căng thẳng bởi hai đội đều chơi chậm và chắc. Dấu ấn chiến thuật của HLV Kiatisak để lại không nhiều đặc sắc, bóng chủ yếu triển khai từ sân nhà lên đến tuyến giữa thì bị chặn đứng bởi hàng thủ dày đặc từ câu lạc bộ Sài Gòn. Trong khi đó, những tình huống lên bóng ở cánh biên không phát huy hiệu quả khi có quá ít sự hỗ trợ. Những quả tạt vào vòng cấm cũng bị khắc chế một cách khá dễ dàng khi Brandao quá lẻ loi ở trong. Và trước khi hiệp một khép lại, HAGL đã phải trả giá bởi một pha phản công đầy sắc bén của Sài Gòn, Đỗ Merlo thay vì phối hợp đã sửa lòng sắc lẹm hạ gục thủ thành Tuấn Linh.

Sài Gòn 1 - 0 HAGL: Kiatisak bất lực Brandao chỉ có 1 cú dứt điểm đáng chú ý trong cả trận

Với bộ khung được giữ nguyên từ hiệp một, đoàn quân của HLV Kiatisuk không tạo ra thêm cơ hội nào thực sự nguy hiểm, ngoại trừ pha đánh đầu đi vọt xà của tiền đạo Brandao. Dấu ấn của Công Phượng trong hiệp 2 cũng rất nhạt nhòa, khi anh phải di chuyển quá xa vùng cấm đội chủ nhà. HAGL trông chờ vào khả năng chuyền dài của Xuân Trường, nhưng phương án này cũng chỉ làm hao tổn thể lực của các cầu thủ Văn Thanh, Văn Toàn.

Sài Gòn 1 - 0 HAGL: Kiatisak bất lực HAGL chơi bế tắc

HAGL chơi thế trận rất bế tắc. Tuy nhiên, HLV Kiatisuk phải chờ đến phút 78 mới đưa ra sự điều chỉnh. Lê Đức Lương, Triệu Việt Hưng chỉ có hơn 10 phút để thể hiện bản thân, nhưng ngay lập tức giúp mặt trận tấn công của đội khách khởi sắc. Bộ đôi này đã có khoảng 2 cơ hội ngon ăn, lần lượt ở phút 80 và 85, nhưng bóng lại bị thủ môn Văn Phong và xà cản lại. Trận đấu khép lại với tỷ số tối thiểu 1-0 cho đội chủ nhà. Chiến thắng này đã chứng minh rằng, sự tự tin của HLV Vũ Tiến Thành cho mùa giải mới, trong khi Kiatisak còn rất nhiều điều phải làm với dàn sao HAGL.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích