Sao trẻ Aston Villa - Louie Barry tự hào với bàn thắng vào lưới Liverpool
Barry đã tận dụng một cơ hội ngon ăn của mình khi ghi bàn trong pha đối mặt với thủ môn của Liverpool ở phút 41 để gỡ hòa cho đội Aston Villa 1-1. Nhưng sự mệt mỏi sau giờ nghỉ giải lao cộng với 3 bàn thắng chóng vánh của Mohamed Salah, Georgino Wijnaldium và Sadio Mane đã dập tắt mọi hy vọng làm nên điều bất ngờ của đội quân Aston Villa với các cầu thủ trẻ “mặt búng ra sữa”. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Louie Barry đã không giấu nổi niềm vui và tự hào khi có bàn thắng trong trận ra mắt ở một đấu trường đỉnh cao trước một "ông kẹ" như Liverpool. Anh chia sẻ với BT Sport: "Sau khi bóng rời chân, tôi biết chắc rằng nó sẽ đi vào lưới. Đó là khoảnh khắc tự hào nhất trong cuộc đời của tôi. Gia đình của tôi chắc hẳn phải la hét vào TV dữ dội lắm khi trái bóng đã lăn vào lưới của Liverpool. Tôi rất hạnh phúc vì đã được ghi bàn, hy vọng là tôi sẽ có thêm nhiều bàn thắng nữa cho đội bóng... Tôi và các đồng đội đã luyện tập rất chăm chỉ và tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy tự hào về cả đội như vậy trong cuộc đời mình".Nên anh chạy vào đường hầm xin lại từ Fabinho
Louie Barry còn cho thấy sự hóm hỉnh và hồn nhiên của một cậu bé mới 17 tuổi, khi anh đuổi theo Fabinho trong đường hầm để đòi lại chiếc áo thi đấu mà anh đã trao đổi trước đó với tiền vệ của Liverpool. "Tôi và Fabinho đã trao đổi áo đấu với nhau trước đó, sau đó tôi chợt nhớ ra đó là chiếc áo kỷ niệm trận ra mắt của mình. Cuối cùng thì Fabinho đã để lại cả hai chiếc áo thi đấu cho tôi, cảm ơn anh ấy vì điều đó" - Barry cười xòa chia sẻ khoảnh khắc thú vị của bản thân sau trận.