Trang chủ     Bóng đá   /   Sau Chelsea, MU lại khiến Man City kém vui

Sau Chelsea, MU lại khiến Man City kém vui

Bị thủng lưới ở hiệp 1 nhưng Man United đã có hiệp thi đấu thứ hai bùng nổ để ngược dòng “hạ đẹp” Aston Villa bằng tỷ số 3-1. Với thắng lợi này, Quỷ Đỏ đã khiến Man City chậm ngày lên ngôi vô địch Ngoại Hạng Anh.

Bước vào trận đấu với Aston Villa thuộc vòng 35 sẽ là chuỗi ngày “hành xác” của Man United khi phải đá liên tiếp 3 trận chỉ trong vòng 9 ngày tại Premier League. Dù vậy, HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn tung ra đội hình rất mạnh với chỉ Cavani ngôi trên băng ghế dự bị và người đá cao nhất trên hàng công Quỷ Đỏ là Rashford.

Kết quả Aston Villa vs MU: Ngược dòng kinh điển

Kết quả Aston Villa vs MU: Ngược dòng kinh điển Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh vòng 35: Aston Villa 1-3 Man United

Đường vào chung kết của MU dễ dàng hơn nhờ Cavani và De Gea 

Đường vào chung kết của MU dễ dàng hơn nhờ Cavani và De Gea  Theo Ole Gunnar Solskjaer, thủ thành David De Gea và tiền đạo Edinson Cavani đã chơi đúng đẳng cấp trong trận thua Roma 2-3 ở lượt về bán kết Europa League hôm 6/5.

MU, Man City

QUẢNG CÁO

Không mấy khó khăn với việc đội khách là đội nắm thế áp đảo ngay từ đầu. Theo thống kê, Man United cầm bóng đến 62% và tung ra 10 cú dứt điểm trong hiệp 1. Song, Bruno Fernandes cùng các đồng đội lại không lần nào có được bàn thắng. Tình huống nguy hiểm nhất mà Man United tạo ra là cú sút trong vòng cấm của Greenwood ở phút 22.

Chính pha bỏ lỡ này, Man United đá dính “hồi mã thương” đúng 2 phút sau đó. Từ tình huống McTominay để mất bóng, Bertrand Traore có pha tranh chấp với Lindeloef, rồi thực hiện cú sút chéo góc đẳng cấp đánh bại Dean Henderson, mở tỷ số cho Aston Villa.

Sang hiệp 2, có vẻ như lội ngược dòng đã quá quen với Quỷ Đỏ đã giúp họ không hề tỏ ra nao núng kiếm bàn gỡ. Rất nhanh chóng, Man United có được bàn gỡ hòa từ chấm phạt đền thành công của Bruno Fernandes. Đó là tình huống hưởng 11m do Pogba bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Bốn phút sau, bàn thắng tiếp tục đến với nửa Đỏ thành Manchester. Wan-Bissaka có pha bóng lên tham gia tấn công có đường chuyền ngang bên cánh phải cho Greenwood xoay người dứt điểm gọn gàng, nâng tỷ số 2-1.

Để giải quyết trận đấu “càng sớm càng tốt” giúp các cầu thủ dưỡng sức, HLV Solskjaer tung Cavani vào sân thay cho Greenwood. Và sự có mặt của tiền đạo người Uruguay đã chính thức định đoạt trận đấu.

Ngay khi vào sân, Cavani có pha cứu thua cho Man United ở phút 68, khiến Aston Villa cảm nhận sẽ không còn cửa gỡ hòa. Đến phút 78, “số 7” đội khách có pha chạy chỗ sở trường đón đường treo bóng của Rashford, để rồi có được bàn thắng giúp Man United thắng chung cuộc 3-1.

Đánh bại Aston Villa, Man Utd có 70 điểm, kém Manchester City 10 điểm và đá ít hơn 1 trận. Do mùa giải còn 4 vòng, nên Man City chưa thể vô địch Ngoại Hạng Anh.

Đức Tài

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích