Trang chủ     AFF Cup   /   Sau trận Việt Nam vs Thái Lan: Ai hay ai dở?

Sau trận Việt Nam vs Thái Lan: Ai hay ai dở?

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs Thái Lan đã khép với chiến thắng 2-0 thuộc về người Thái. Dù trọng tài đã có những quyết định sai lầm làm ảnh hưởng đến trận đấu nhưng cũng không thể phủ nhận sự phát triển của Thái Lan cũng như những vấn đề còn tồn đọng ở ĐT Việt Nam.

Trước giờ bóng lăn trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan, một trong những cái tên được nhắc tới nhiều nhất bên phía Voi Chiến là tiền đạo Teerasil Dangda. Ở vòng bảng, chân sút kỳ cựu này đã thể hiện được đẳng cấp của mình với những pha xử lý vô cùng mẫu mực. Anh ghi tới 4 bàn thắng và dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại giải năm nay.

Phó ban trọng tài VFF: “Trọng tài rút thẻ vàng là đúng luật”

Phó ban trọng tài VFF: “Trọng tài rút thẻ vàng là đúng luật” Nhiều người đã đồng tình với những quyết định của trọng tài Al-Adba Saoud Ali khi không rút thẻ đỏ đối với Chatchai trong trận đấu giữa Việt Nam vs Thái Lan.

Thái Lan thắng Việt Nam nhờ có cầu thủ thứ 12 trên sân?

Thái Lan thắng Việt Nam nhờ có cầu thủ thứ 12 trên sân? Thái Lan đã thắng Việt Nam nhưng sẽ chẳng bao giờ chiến binh Sao Vàng và người hâm mộ cảm thấy tâm phục khẩu phục vì những quyết định ngu xuẩn của trọng tài.

Việt Nam vs Thái Lan

QUẢNG CÁO

Thế nhưng trong màn đại chiến tại sân vận động quốc gia Singapore, Chanathip Songkrasin mới là ngôi sao sáng nhất. Anh thi đấu cực kỳ nổi bật và là chủ nhân của cả 2 pha lập công mà Voi Chiến có trong trận này. Kể cả khi “Messi Thái” đã bỏ lỡ quả penalty trong hiệp hai, anh vẫn xứng đáng là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời sân vận động quốc gia Singapore.

Người Thái đã thắng còn Việt Nam đã thua, nhưng điều đó chẳng có nghĩa là chúng ta không có điểm sáng nào trên sân. Các cổ động viên kỳ vọng ở Quang Hải rất nhiều, và trận này anh cũng suýt chút nữa làm nên chuyện. Cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội đã hai lần bị khước từ bàn thắng một cách đáng tiếc bởi… vận rủi. 

Việt Nam vs Thái Lan

Ở hiệp đấu đầu tiên, anh vẽ nên một đường cong mỹ miều hoàn toàn đánh bại thủ môn Chatchai, tuy nhiên bóng lại tìm đến cột dọc. Còn trong hiệp hai, tiền vệ sinh năm 1997 đã thực hiện một cú ra chân từ xa đưa bóng đi trúng xà ngang. Nếu pha bóng này biến thành bàn thắng, đó chắc chắn là một trong những bàn thắng đẹp nhất tại AFF Cup 2020.

Quang Hải thi đấu xuất sắc là thế, tuy nhiên suy cho cùng bóng đá vẫn là trò chơi tập thể. Trong một cỗ máy, chỉ cần một mắt xích vận hành không tốt, vậy thì mọi thứ sẽ trở nên khác biệt rất nhiều. Và trong trận “derby Đông Nam Á” vừa qua, đáng buồn là Nguyễn Phong Hồng Duy lại trở thành mắt xích lỗi của tuyển Việt Nam. Cú trượt chân tai hại của anh đã vô tình khiến cục diện trận đấu hoàn toàn thay đổi, và nó giúp cho tuyển Thái Lan dễ đá, dễ toan tính hơn rất nhiều.

Lúc này, chắc chắn là Hồng Duy đang tự trách bản thân. Thế nhưng hy vọng rằng bản thân hậu vệ này nói riêng cùng cả tập thể tuyển Việt Nam nói chung sẽ nhanh chóng vượt qua được nỗi buồn thất bại để hướng đến việc giành chiến thắng ngược trong trận lượt về.

Theo Thethaoso247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích