Trang chủ     Bóng đá   /   Shevchenko thừa nhận yếu kém, Ukraine xứng đáng thua Áo

Shevchenko thừa nhận yếu kém, Ukraine xứng đáng thua Áo

Khi đội bóng mạnh nhất bảng đấu là Hà Lan đã chắc suất đi tiếp, cuộc chiến còn lại cho vị trí thứ 2 trở nên gay cấn giữa đoàn quân của Shevchenko và Franco Foda. Và trong một ngày Alaba cùng các đồng đội thi đấu ngoan cường, họ đã có chiến thắng tối thiểu để điền tên vào vị trí thứ 2 tại bảng C.

Bàn thắng duy nhất của Christoph Baumgartner ở phút 21 sau pha kiến tạo như trong trò chơi điện tử của đội trưởng Alaba đã đẩy Ukraine và thế khó khi kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 3.

5 điểm nhấn Ukraine vs Áo: Thế trận áp đảo, bộ mặt bạc nhược

5 điểm nhấn Ukraine vs Áo: Thế trận áp đảo, bộ mặt bạc nhược Cả hai đội tuyển Ukraine và Áo đều muốn thắng trong lượt đấu cuối. Thế nhưng sau tất cả, chỉ một bên được nở nụ cười mãn nguyện mà thôi, và đó là thầy trò huấn luyện viên Franco Foda.

Ukraine vs Áo: Trận chiến sống còn cho tấm vé đi tiếp

Ukraine vs Áo: Trận chiến sống còn cho tấm vé đi tiếp Trận đấu định đoạt tấm vé đi tiếp giữa Ukraine vs Áo sẽ diễn ra vào lúc 23h hôm nay ngày 21/6 theo giờ Việt Nam. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý xoay quanh trận đấu này nhé!

Shevchenko

QUẢNG CÁO

Shevchenko và các học trò buộc phải trông chờ vào kết quả các lượt đấu còn lại để nuôi hi vọng đi tiếp tại EURO 2020, cựu tiền đạo của Chelsea trả lời sau trận đấu trước UEFA.com: “Tôi phải thừa nhận với các bạn rằng hôm nay các học trò của tôi đã chơi không tốt trong hiệp 1. Các cầu thủ tuyến giữa để mất bóng dễ dàng và có phần hơi yếu trong các pha tranh chấp tay đôi, điều đó đã giúp Áo kiểm soát được trận đấu và tung ra nhiều cú dứt điểm hơn. 

Sau giờ nghỉ, chúng tôi đã cố gắng lấy lại tinh thần, cũng đã có những cơ hội rõ rệt hơn nhưng đúng là các chân sút của tôi hôm nay thi đấu dưới sức của họ. Áo đã có một trận đấu hay và quyết liệt, họ xứng đáng với chiến thắng ngày hôm nay.

Franco Foda

Chia sẻ về chiến thắng sau trận quyết đấu với Ukraine, HLV của tuyển Áo là ông Franco Foda phát biểu trước UEFA.com: “Thật là tuyệt vời, các cậu học trò của tôi đã không làm tôi thất vọng vào hôm nay. Chúng tôi đã đặt mục tiêu lọt vào vòng 16 đội tại EURO 2020 và chúng tôi đã làm được điều đó. Không còn gì tuyệt vời hơn có thể dành tặng những người hâm mộ ở nước nhà đang theo dõi chúng tôi trong những ngày qua. 

Đối với những người hâm mộ đã theo chân chúng tôi đến Bucharest ngày hôm nay, chiến thắng của chúng tôi xin dành tặng cho họ. Cảm giác này thật tuyệt vời, nó là cảm giác khi bạn đạt được một thành tựu gì đó trong bóng đá. Đối thủ của chúng tôi sắp tới là một đội rất mạnh, Italia. Đây là một trận đấu sẽ rất khó khăn, Italia đang bất bại trong 30 trận nhưng cũng không có nghĩa là họ sẽ kéo dài chuỗi thành tích đó mãi, sẽ có lúc họ phải nhận thất bại chứ. Sau đêm nay, tôi và các học trò sẽ phải làm việc cật lực hơn để hướng tới trận quyết đấu ở vòng sau.

Christoph Baumgartner

Người ghi bàn thắng duy nhất ở trận đấu này, tiền vệ Christoph Baumgartner cũng chia sẻ về cảm xúc của mình với UEFA.com: “Cảm xúc của tôi bây giờ rất tuyệt vời, tôi rất hạnh phúc khi là người ghi bàn thắng giúp đội tuyển nước mình đi tiếp ở một giải đấu lớn. Điều này thật sự thật biệt đối với một cầu thủ như tôi. Cảm ơn những người hâm mộ, bây giờ hãy tận hưởng chiến thắng của chúng ta.

Thanh Liêm

Thethaoso247.com & BLV Anh Quân cùng hợp tác để mang đến mùa hè Euro sôi động cho khán giả.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích