Trang chủ     Bóng đá Châu Âu   /   Son Heung Min lập kỷ lục, Tottenham giành 3 điểm nhưng Conte vẫn không hài lòng

Son Heung Min lập kỷ lục, Tottenham giành 3 điểm nhưng Conte vẫn không hài lòng

HLV Antonio Conte đã có màn ra mắt người hâm mộ Tottenham bằng trận đấu tiếp đón Vitesse vào rạng sáng nay và cuộc đối đầu đã diễn ra theo một kịch bản không thể máu lửa hơn với 5 bàn thắng và hàng tá thẻ phạt.

Tottenham giành chiến thắng nhọc nhằn trước Vitesse

Nhận định, Soi kèo Everton vs Tottenham, 21h00 ngày 7/11

Nhận định, Soi kèo Everton vs Tottenham, 21h00 ngày 7/11 Nhận định, Soi kèo nhà cái Everton vs Tottenham 21h00 ngày 7/11 vòng 11 Ngoại Hạng Anh mùa giải 2021/2022. Tỷ lệ kèo Everton vs Tottenham chuẩn xác nhất.

Dự đoán tỷ số, soi kèo Everton vs Tottenham, 21h00 ngày 7/11

Dự đoán tỷ số, soi kèo Everton vs Tottenham, 21h00 ngày 7/11 Dự đoán tỷ số, soi kèo nhà cái Everton vs Tottenham, 21h00 ngày 7/11 vòng 11 giải Ngoại Hạng Anh, tại sân Goodison Park. Phân tích kèo bóng đá Everton vs Tottenham nhanh nhất

Dù chỉ mới đến và đây là trận đấu đầu tiên nhưng Conte đã giúp Tottenham thay đổi một cách kể. Lối chơi tấn công mạnh mẽ đã giúp cho Gà Trống có ngay lợi thế dẫn trước đến 3 bàn chỉ trong vòng 28 phút nhờ công của Son Heung Min (14), Lucas Moura (22)  và bàn thắng phản lưới nhà của Rasmussen. Đại diện Hà Lan sau đó cũng đã có hai bàn thắng rút ngắn tỷ số ngay trong hiệp 1 do công của Rasmussen (32) và Bero (39’). 

QUẢNG CÁO

Sang hiệp 2, Tottenham lâm nguy khi Romero nhận thẻ đỏ và phải rời sân ở phút 59. Tuy nhiên Vitesse không thể tận dụng lợi thế hơn người để ghi bàn. Phút 80, 84, đội bóng này còn phải nhận về 2 thẻ đỏ liên tiếp. Những phút còn lại, dù cả hai đội đều rất cố gắng nhưng trận đấu vẫn không có thêm được bất kỳ một bàn thắng nào. Thắng khó trước đại diện Hà Lan, Tottenham cầm về 3 điểm và leo lên vị trí nhì bảng G Europa Conference. Với bối cảnh hiện tại, đoàn quân của tân HLV Antonio Conte cần phải đánh bại cả Mura lẫn Rennes nếu không muốn đá Play-off để giành vé đi tiếp.

Conte Tottenham

Dù chiến thắng có phần nhọc nhằn nhưng HLV Antonio Conte cũng đã giúp Tottenham có được màn trình diễn sáng sủa, sắc nét hơn rất nhiều. Tuy nhiên việc dẫn trước 3 bàn nhưng lại để đối thủ rút ngắn tỷ số và Romero phải nhận thẻ đỏ đã khiến cho nhà cầm quân người Ý cảm thấy không hài lòng. Chia sẻ sau trận đấu, nhà cầm quân 52 tuổi cho biết:

“Trận đấu diễn ra theo cách thực sự điên rồ. Tôi không thích những trận đấu như vậy bởi với sự điên rồ thì điều gì cũng có thể xảy ra, kể cả việc bạn thua trận. Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ thắng trận này và chúng tôi đã thắng thật. Lẽ ra chúng tôi đã có thể dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 3-0, nhưng sau đó họ đã có được 2 bàn thắng liên tiếp.

Sau chiếc thẻ đỏ (của Romero), chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn. Nhưng tôi nghĩ chiến thắng nhọc nhằn này là điều tốt cho các cầu thủ và họ cần cải thiện sự tự tin của mình. Tôi nghĩ họ cần phải làm việc rất nhiều và chúng tôi phải có thời gian để làm việc cùng nhau. Sắp tới sẽ là khoảng thời gian nghỉ ngơi để nhường chỗ cho đợt tập trung cùng đội tuyển quốc gia. Chắc chắn chúng tôi phải cải thiện mình và tôi nghĩ rằng đây là một điều tích cực. Thật không dễ dàng vì chúng tôi chỉ có 2 ngày để chuẩn bị cho trận đấu với Everton. 

Chúng tôi chỉ có 1 ngày nghỉ vì ngày mai các cầu thủ cần phải thư giãn, họ đã chơi hết mình vào đêm nay. Tôi và đội bóng này cần phải có một chút kiên nhẫn bởi vì chúng tôi cần phải làm việc cùng nhau trên nhiều khía cạnh về mặt chiến thuật lẫn thể chất và tôi yêu cầu các cầu thủ phải hiểu những gì mà tôi mong muốn. Nhưng tôi không sợ công việc này. Bởi vì trong cuộc sống của tôi, tôi biết chỉ có thông qua công việc, bạn mới có thể đạt được những mục tiêu quan trọng của mình”.

Trong trận đấu này, Son Heung Min cũng xác lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại Spurs. Với pha lập công đưa Tottenham vươn lên dẫn trước, tiền đạo người Hàn Quốc là cầu thủ đầu tiên ghi bàn thắng đầu tiên dưới thời của 3 HLV gần nhất của câu lạc bộ. 

- Theo Thethaoso -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích