Trang chủ     Bóng đá   /   Sự nghiệp của những kẻ đồ tể trong làng túc cầu thế giới

Sự nghiệp của những kẻ đồ tể trong làng túc cầu thế giới

Cho đến thời điểm hiện tại, dù vụ việc giữa Ngô Hoàng Thịnh và Đỗ Hùng Dũng đã lắng xuống, thế nhưng tin rằng nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại pha vào bóng cực kỳ nguy hiểm của cầu thủ quê Nghệ An với người đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến.

Trên các diễn đàn bóng đá cùng nhiều trang mạng xã hội, chẳng ít cổ động viên đã mạt sát và không ngại gọi Hoàng Thịnh là một gã đồ tể.

Thực tế tại V-League nói riêng và bóng đá nội nói chung, không thiếu những mẫu cầu thủ theo kiểu đao phủ như Hoàng Thịnh. Vậy còn trên thế giới thì sao? Hãy cùng nhau điểm qua một số cái tên sở hữu lối chơi đáng bị lên án nhất.

Pepe

Đã nhắc tới những máy chém trên sân cỏ thì sẽ thật là thiếu sót nếu bỏ qua Pepe. Cầu thủ người Bồ Đào Nha là một trung vệ đẳng cấp và từng một thời cùng với Sergio Ramos trở thành cặp đá tảng bất khả xâm phạm của Real Madrid. Dù vậy, anh lại chẳng được quá nhiều người yêu mến, nhất là các fan trung lập bởi lối đá sẵn sàng triệt hạ, thậm chí chơi xấu đối phương.

QUẢNG CÁO

Pepe

Trong một trận đấu giữa Real Madrid và Getafe vào năm 2009, Pepe đã đẩy ngã Javier Casquero trong vòng cấm. Sau đó, anh còn cố tình đá vào người Casquero tới hai lần và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Đây được xem là một trong những tình huống bạo lực xấu xí nhất từng được ghi nhận trong bộ môn thể thao vua.

Hiện tại, Pepe đã chuyển sang chơi bóng cho đội bóng quê nhà FC Porto từ tháng 1/2019  và đang cùng các đồng đội chuẩn bị bước vào màn thư hùng với Chelsea trong khuôn khổ vòng tứ kết Champions League.

Roy Keane

Huyền thoại Man Utd - Roy Keane cũng có một thời là gã đồ tể khét tiếng bậc nhất làng túc cầu. Ông từng khiến nhiều đối thủ phải chịu đau đớn, nhưng tình huống hãi hùng nhất phải là pha bỏ bóng đạp chân đối với Alf-Inge Haaland – bố của tiền đạo trẻ đang nổi như cồn Erling Haaland.

Roy Keane

Đó là pha bóng diễn ra trong trận derby Manchester hồi tháng 5/2001. Vì cú đạp của Roy Keane, Alf-Inge Haaland đã bị gãy chân và phải nghỉ thi đấu trong một khoảng thời gian dài.

Thế nhưng dù sao đi nữa, sau tất cả, mỗi khi nhắc đến Roy Keane, các Manucian vẫn luôn xem ông là một tượng đài bất tử của sân Old Trafford, người từng cùng Quỷ Đỏ giành được 7 danh hiệu Premier League, 4 danh hiệu FA Cup, 4 chiếc cúp Liên Đoàn, 1 danh hiệu Champions League cùng 1 cúp Liên lục địa.

Diego Costa

Dẫu đá ở hàng tiền đạo, thế nhưng Diego Costa cũng vẫn bị gắn mác đồ tể vì lối chơi xấu xí của mình. Ngay cả vị đao phủ sân cỏ khét tiếng bậc nhất là Pepe cũng từng “trúng chiêu” của Costa và phải lĩnh trọn cái đầu gối của cựu sao Atletico Madrid vào mặt.

Diego Costa

Không chỉ tại Tây Ban Nha, Diego Costa còn “gây án” khi chơi bóng tại Premier League. Một trong những vết nhơ lớn nhất trong sự nghiệp của tiền đạo sinh năm 1988, đó có lẽ là tình huống mà anh đã giẫm thẳng gầm giày vào chân của Martin Skrtel, qua đó khiến trung vệ người Slovakia bị gãy ống đồng.

Dẫu vậy cũng giống như Pepe hay Roy Keane, chất lượng chuyên môn trong thứ bóng đá mà Diego Costa mang đến là điều chẳng có gì cần bàn cãi. Ở giai đoạn đỉnh cao, Costa được xem là một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất thế giới. Anh đã ghi được tổng cộng 58 bàn thắng cho Chelsea, 83 bàn cho Atletico Madrid. Xuyên suốt sự nghiệp, Costa từng ghi được 181 bàn thắng ở cấp độ câu lạc bộ. Thế nhưng ở tuổi 32, hiện tại anh vẫn đang là một cầu thủ tự do sau khi chia tay Los Rojiblancos hồi tháng 1 năm nay.

Nigel de Jong

Nói đến Nigel de Jong, hẳn nhiều người vẫn chưa quên hình ảnh cầu thủ này đạp thẳng vào ngực Xabi Alonso trong trận chung kết World Cup 2010 giữa đội tuyển Hà Lan và đội tuyển Tây Ban Nha. Công bằng mà nói, đấy là một tình huống nên xuất hiện trong môn võ tổng hợp hơn là trong bóng đá.

Nigel de Jong

Với nhiều cổ động viên, pha chơi kung-fu của De Jong cũng là toàn bộ những gì mà họ nhớ về anh. Nói vậy là bởi trái với những Roy Keane, Pepe hay Diego Costa, Nigel de Jong không có một sự nghiệp quá đỗi lẫy lừng, huy hoàng. Anh từng thi đấu cho 9 câu lạc bộ khác nhau, nhưng trong số đó chỉ có AC Milan và Manchester City là những đội bóng lớn mà thôi. 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích