Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Sự tệ hại của Martial!

Sự tệ hại của Martial!

Sau khi vùi dập tan nát Leeds United ở trận ra quân, sự tự tin nơi các cầu thủ Man Utd hẳn đã tăng lên rất cao. Và khi đối thủ tại vòng 2 của họ chỉ là Southampton, Quỷ Đỏ được dự báo sẽ dễ dàng giành được chiến thắng. Nhưng rồi tại St Mary’s, họ lại bị cầm hòa với tỷ số 1-1.

Màn trình diễn trên cả thảm họa của Anthony Martial

Ngôi sao gây ra sự thất vọng tột cùng sau trận đấu tại vòng 2 Ngoại Hạng Anh của Man United không ai khác ngoài Anthony Martial. Được bố trí đá cao nhất trên hàng công Quỷ Đỏ, tuy nhiên cầu thủ người Pháp hoàn toàn vô hại. Cả trận này, Man Utd có tổng cộng 15 pha dứt điểm về phía khung thành đối thủ, nhưng trong số đó chỉ có đúng 1 pha dứt điểm thuộc về Martial mà thôi.

VAR từ chối bàn thắng của Ronaldo, Juventus chia điểm đầy tiếc nuối trước Udinese

VAR từ chối bàn thắng của Ronaldo, Juventus chia điểm đầy tiếc nuối trước Udinese Với việc trọng tài check VAR và từ chối bàn thắng của Ronaldo ở phút 90+5, Juventus đành phải chấp nhận kết quả hòa 2-2 trước Udinese.

Sau Drogba, Arsenal đã biết sợ Lukaku

Sau Drogba, Arsenal đã biết sợ Lukaku Siêu sao người Bỉ đã trở lại Premier League với màn trình diễn vô cùng ấn tượng, chắc chắn người hâm mộ The Blues sẽ rất hài lòng về điều này.

Không chỉ sở hữu thống kê nghèo nàn về số lần ra chân, anh cũng là cầu thủ có số đường chuyền ít nhất đội. Tiền đạo sinh năm 1995 chỉ có vỏn vẹn 6 đường chuyền, ngang với Jesse Lingard – người vào sân từ băng ghế dự bị ở phút thứ 86.

QUẢNG CÁO

Sự tệ hại của Anthony Martial

Một trong những phẩm chất được đánh giá cao nhất ở Martial, đó là khả năng đi bóng. Dẫu vậy trước Southampton, anh không qua người thành công bất cứ lần nào. Bên cạnh đó, cựu sao Lyon cũng không có bất cứ một nỗ lực hỗ trợ phòng ngự đáng kể nào trong suốt gần 1 giờ đồng hồ có mặt trên sân.
Jamie O’Hara tuyên bố Martial kém xa Lukaku

Anthony Martial đã phản nhận rất nhiều những bình luận trái tai từ cả giới mộ điệu lẫn giới chuyên môn. Và một trong những người đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng của mình, đó là cựu danh thủ Jamie O’Hara:

“Martial thực sự đã gây sốc với một màn trình diễn quá kém cỏi. Cứ như thể cậu ta không bận tâm về việc mình có chơi tốt hay không vậy. Với một cầu thủ, đó là một thái độ hết sức khó hiểu. Ngày còn thi đấu, tôi luôn ám ảnh về việc mình phải trở thành ngôi sao xuất sắc nhất trên sân, nhưng Martial rõ ràng là chẳng hề có suy nghĩ ấy. Martial có tiềm năng, nhưng trong bóng đá chỉ như vậy là chưa đủ. Và thực tế thì ở thời điểm hiện tại, nếu so sánh với Lukaku thì Martial kém hơn rất nhiều.”

Anthony Martial

HLV Ole Gunnar Solskjaer nói gì về Martial?

Nhìn vào những gì cầu thủ này thể hiện, đương nhiên các cổ động viên Man Utd đều muốn biết tại sao anh lại được ra sân ngay từ đầu. Lý giải quyết định của mình, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer chia sẻ:

"Tôi muốn để cậu ấy có cơ hội để tìm lại cảm giác bóng. Với sơ đồ 2 tiền đạo, Man Utd sẽ có Anthony dạt vào từ cánh trái, còn Mason Greenwood sẽ làm điều tương tự từ cánh đối diện." Rõ ràng, HLV Solskjaer có những toan tính của riêng mình, nhưng sự kém cỏi đến khó tin của Martial có lẽ là điều mà chính ông cũng chẳng thể ngờ đến.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích