Trang chủ     La Liga   /   Sự thật đằng sau chấn thương của Toni Kroos

Sự thật đằng sau chấn thương của Toni Kroos

Tiền vệ của Real Madrid đã bị đau kể từ tháng ba năm nay nhưng anh đã nén đau để thi đấu Champions League và Euro 2020.

Chấn thương của Toni Kroos

Real Madrid trẻ hoá: Bây giờ hay một năm nữa?

Real Madrid trẻ hoá: Bây giờ hay một năm nữa? Real Madrid đang sống bằng tinh thần tuổi trẻ. Galacticos 5.0 thực sự chưa thành hình nhưng dáng dấp đã dần dần lộ diện. Và câu hỏi đặt ra cho họ là: bắt đầu từ lúc này hay đợi một năm nữa?

Real Madrid: Chiến thắng của tương lai

Real Madrid: Chiến thắng của tương lai Sau hai mùa giải liên tiếp bại trận trong ngày ra quân tại Vòng bảng UEFA Champions League, Real Madrid cuối cùng đã tìm lại được niềm vui chiến thắng bằng thắng lợi tối thiểu ngay trên sân của đối thủ lớn Inter Milan.

Ngay khi vừa trở lại sau chấn thương, tiền vệ người Đức đã có những chia sẻ về cảm giác của bản thân khi phải  nén đau để thi đấu. Toni Kroos đã nghỉ thi đấu kể từ sau khi Đức bị loại khỏi Euro 2020 hồi tháng sáu, chàng tiền vệ đã sử dụng khoảng thời gian sau đó nhằm điều trị dứt điểm chấn thương đang đeo bám anh gần 6 tháng trời.

QUẢNG CÁO

Cầu thủ 31 tuổi đã chia sẻ rằng quá trình trị liệu của anh diễn ra rất tốt, và hiện tại anh đã sẵn sàng để quay trở lại La Liga và tham gia các buổi tập của toàn đội và hy vọng sẽ được ra sân thi đấu cùng Real Madrid trong thời gian sớm nhất.

Vậy Kroos đã nói gì?

Khi chia sẻ với tờ Goal, anh thành thật chia sẻ rằng mình đã gắng gượng trong nhiều tháng trời để thi đấu cho Madrid và tuyển Đức trong khi đáng ra anh phải có sự chăm sóc y tế.

“Tôi rất vui bởi hôm nay tôi đã có thể tập lại cùng toàn đội mà không bị đau như hồi vài tháng trước, hồi mà tôi gắng gượng tận 6 hay 7 tháng gì đó. Cảm xúc thật tuyệt vời. Tôi đã nghỉ thi đấu được ba tháng, kể từ ngày 26/9, từ vòng chung kết Euro 2020. Tôi đã dần bắt nhịp lại với việc ra sân thi đấu. Nhưng quan trọng hơn cả, mọi thứ không ảnh hưởng quá nhiều đến tôi. Từ giờ tôi có thể bắt đầu chú ý đến các trận đấu trở lại. Tôi đã đạt được những gì mình mong muốn.”

“Đã hơn tám tuần rồi, tôi đã gắng gượng suốt sáu bảy tháng liền với chấn thương này, và tôi biết sẽ đến lúc mình không thể tiếp tục được nữa. Tôi đã cảm thấy không ổn kể từ hồi tháng ba và tôi biết mình đang gặp phải chấn thương háng. Lúc đó tôi biết nếu gắng gượng quá sức có lẽ sự nghiệp của mình sẽ đi đến hồi kết, nhưng thật khó để quyết định dừng lại, khi mà tôi phải thi đấu trận tứ kết và bán kết ở Champions League, đồng thời phải thi đấu ở Euro 2020 nữa.”

Chấn thương của Toni Kroos

“Điều đó khiến tôi phân vân rất nhiều. Tôi đã thử đi nghỉ dưỡng 3 tuần để xem mọi thứ có tiến triển tốt không, nhưng nó lại không diễn ra như tôi mong đợi. Tôi quay trở lại sân tập Real Madrid và thử luyện tập lại nhưng không có gì được cải thiện cả. Và lúc đó tôi biết mình phải nghỉ để điều trị chấn thương.” - Toni Kroos tiếp tục.

“Lúc đó tôi đã tìm hiểu xem liệu có phương pháp nào trị chấn thương mà không cần phẫu thuật hay không. Tôi không thích phẫu thuật, tôi thích được hồi phục một cách tự nhiên hơn. Tất nhiên điều đó sẽ khiến quá trình điều trị của tôi kéo dài ra hơn. Nhưng tôi đã gắng gượng với cơn đau này suốt sáu tháng trời và phải uống rất nhiều thuốc giảm đau để ra sân thi đấu. Nhưng điều trị kiểu này sẽ giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn.”

Liệu Kroos có sẵn sàng ra sân cho Madrid trong trận sắp tới?

Trận đấu sắp tới của Real Madrid chính là trận đối đầu với Moldovan side Sheriff trong khuôn khổ vòng bảng Champions League vào thứ ba tới đây. Kross nói anh đã sẵn sàng để quay trở lại, tuy nhiên điều đó còn tùy thuộc vào HLV Carlo Ancelotti. “Tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng và tôi nghĩ mình sẽ có tên trong danh sách thi đấu. Hãy cùng đón chờ màn thể hiện của chúng tôi.” - Tiền vệ người Đức cho biết.

- Tin Thể Thao -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích